Hà Nội T&T trắng tay trên đất Malaysia

Thứ ba, ngày 01/04/2014 23:48 PM (GMT+7)
Tối 1.4, đương kim vô đich V.League Hà Nội T&T có chuyến làm khách trên sân CLB Selangor (Malaysia) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng F, AFC Cup 2014. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã phải chấp nhận trắng tay khi để thua 1-3.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát của Hà Nội T&T:Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quốc Long, Văn Biển, Gallagher, Hồng Tiến; tiền vệ Thành Lương, Sỹ Cường, Hector, Văn Quyết; tiền đạo Hoàng Vũ Samson, Gonzalo.

img
Hoàng Vũ Samson (phải) đã tỏ ra quá "vô duyên" và chấp nhận cùng Hà Nội T&T trắng tay rời đất Malaysia tối 1.4. Ảnh: Minh Hoàng

Trước khi bước vào chuyến làm khách của Selangor, Hà Nội T&T đang có phong độ cực kỳ ấn tượng tại AFC Cup 2014 với 3 trận toàn thắng. Và nếu như tiếp tục giành đủ 3 điểm trước Selangor, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ chính thức có vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp sớm 2 lượt trận.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa những gì họ mong muốn. Ở thế chân tường, Selangor đã cháy hết mình trong 90 phút và khiến những nhà đương kim vô địch V.League lần đầu tiên phải ngậm trái đắng trên đấu trường AFC Cup.

So với trận lượt đi thua Hà Nội T&T 0-1 trên sân Hàng Đẫy cách đây gần nửa tháng (Văn Quyết là người ghi bàn duy nhất cho đội bóng Thủ đô), Selangor không có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Điểm khác biệt lớn nhất là ngoại binh người Brazil Paulo Rangel (số 9) đã tỏa sáng, thay vì "mất tích" như ở trận lượt đi.

Với đội hình được coi là mạnh nhất ở thời điểm này, Hà Nội T&T đã chủ động tấn công khi nhập cuộc. Phút 19, từ quả tạt bên cánh phải, Gonzalo bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng tiếc là bóng lại tìm trúng vị trí thủ môn Farizal (số 25) đón sẵn và bắt gọn. Và chỉ sau đó 2 phút, Selangor đã có câu trả lời với bàn thắng của Paulo. Từ quả phạt ở giữa sân chếch bên cánh phải, Paulo bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn. Trong tình huống này, cặp trung vệ của Hà Nội T&T đã mắc lỗi không theo kèm sát Paulo, còn thủ môn Hồng Sơn cũng tỏ ra chủ quan, ra lỡ trớn chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới.

Khoảng thời gian sau đó, Hà Nội T&T tỏ ra khá bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Phút 32, lại là Paulo có cơ hội dứt điểm ở tư thế thoải mái trong vòng cấm sau khi nhận đường chuyền của Yahaya (số 14), nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Hy vọng được nhen nhóm cho Hà Nội T&T khi Hector bị phạm lỗi trong vòng cấm phút 35. Từ chấm phạt đền, Gonzalo dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, khi hàng công Hà Nội T&T nỗ lực tìm bàn thắng bao nhiêu, thì hàng thủ của họ lại tiếp tục lộ ra nhiều "lỗ hổng" chết người bấy nhiêu, đặc biệt ở vị trí cặp trung vệ Văn Biển - Gallagher để đối phương khai thác. Phút 43, từ đường chọc khe từ giữa sân, Paulo phá bẫy việt vị băng xuống hạ gục thủ môn Hồng Sơn, hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình nâng tỷ số lên 3-1.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1 xuất hiện ở phút 45+3 khi Gonzalo đánh đầu chiến thuật cho Hoàng Vũ Samson dứt điểm ở tư thế thoải mái trong vòng cấm. Nhưng cú sút mạnh trên mức cần thiết của cầu thủ này đã đưa bóng đi chệch cột dọc hỏng ăn.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội T&T tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 59, Hoàng Vũ Samson lại tiếp tục "vô duyên" khi sút bóng đi chệch cột dọc sau pha phối hợp nhanh với Văn Quyết trong vòng cấm.

Phút 65, suýt chút nữa Selangor có bàn thắng nữa. Sau cú đá phạt treo bóng vào vòng cấm tưởng như vô hại của một cầu thủ chủ nhà, thủ môn Hồng Sơn và hậu vệ Hồng Tiến không hiểu ý nhau và nếu không có cột dọc cứu thua thì Hồng Tiến đã đá phản lưới nhà.

Gần 30 phút trận, Hà Nội T&T tiếp tục miệt mài tấn công nhưng thiếu những đường bóng sắc nét. Phút 73, Gonzalo dứt điểm sệt khá hiểm ngoài vòng cấm buộc thủ môn Farizal phải bắt bóng bật ra. Tiếc là Hoàng Vũ Samson đã không kịp lao vào đá bồi ở tình huống sau đó. Càng về cuối trận, Hà Nội T&T càng "nóng đầu" và điển hình là pha vào bóng khá thô bạo của Văn Biển phút 86 khiến một cầu thủ đội chủ nhà phải nằm sân đau đớn.

Chấp nhận thua chung cuộc 1-3, Hà Nội T&T (9 điểm) vẫn dẫn đầu bảng F. Vị trí thứ 2 thuộc về Arema (Indonesia, 7 điểm) - đội đã thắng sát nút đội khách Maziya Sports (Maldives) 3-2 ở cặp đấu còn lại diễn ra trước đó trong ngày 1.4. Với 5 điểm/4 trận, Selangor xếp thứ 3, còn Maziya Sports (1 điểm) xếp đội sổ và gần như đã bị loại sớm.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem