Hàng trăm người xúc động đón thượng úy hy sinh trong vụ trực thăng rơi

Hồng Đức Thứ bảy, ngày 12/07/2014 08:52 AM (GMT+7)
Chiều muộn ngày 11.7, đoàn xe chở thi hài Thượng úy Đỗ Văn Năm mới về tới đất mẹ. Hàng trăm người đã không cầm được nước mắt trong buổi lễ đón thi hài Thượng úy Đỗ Văn Năm, ở thôn 8, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).
Bình luận 0

Thượng úy Đỗ Văn Năm (SN 1983). Tháng 2.2003, anh gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam. Với 11 tuổi quân, hơn 2 tuổi Đảng, là quân nhân chuyên nghiệp, chiến đấu viên ưu tú của Tiểu đoàn Đặc công 18 thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Những cống hiến xuất sắc của anh, đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; tặng thưởng hai Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba; Trung ương Đoàn TNCSHCM truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ đón thi hài Thượng úy Đỗ Văn Năm về với đất mẹ, do PV Dân Việt ghi lại.

img

Hàng trăm người chờ đón thi hài thượng úy Đỗ  Văn Năm về với đất mẹ 

img

 Người dân, người thân không kìm được xúc động khi thi hài của thượng úy Năm về đến nhà

img

Người thân khóc nghẹn

img

 img

 Anh trai, vợ, con (áo đen) bên linh cữu thượng úy Năm

img

 Vợ, con của thượng úy Đỗ Văn Năm

img

 Hàng trăm người đến tiễn đưa thượng úy Năm

img

Người thân đón nhận Huân chương Chiến công của thượng úy Năm 

img

 Ông Trần Văn Thuấn -  Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, động viên bà Vũ Thị Trường (mẹ của thượng úy Năm). Chỉ hơn 1 tháng, người phụ nữ này mất đi hai đứa con trai

img

 Lãnh đạo huyện Nông Cống viếng thượng úy Năm

img

img

Nhiều người không cầm được nước mắt trong lễ tang của thượng úy  Năm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem