Hành trình gian nan của 4 mẹ con đi xe đạp từ Đồng Nai về Nghệ An

Quang Đăng Thứ ba, ngày 20/07/2021 15:02 PM (GMT+7)
Sáng 20/7, đang tạm nghỉ ở khu nhà chờ tàu tại ga Tháp Chàm (Ninh Thuận), anh Võ Thanh Bình (28 tuổi) cùng mẹ, chị gái và đứa cháu nhỏ (12 tuổi) cho biết sức khỏe cả nhà đang ổn định. Kết quả xét nghiệm Covid -19 đã âm tính nên cả gia đình chờ ngày mai đến giờ lên tàu về Nghệ An.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Võ Thanh Bình cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn ở Nghệ An nên khoảng 5 năm trước gia đình anh đã vào xã Bình Minh huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) để đi làm thuê kiếm sống, sau đi làm công nhân cho các công ty nhỏ lẻ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc lúc có lúc không và đặc biệt thời gian gần đây không có việc làm nên thu nhập không đủ để cả gia đình 4 người sống trụ lại Đồng Nai.

Hành trình gian nan của gia đình 4 người đi xe đạp từ Đồng Nai về Nghệ An - Ảnh 1.

Trong lúc trò chuyện với PV, anh Võ Thanh Bình (áo đen góc phải hình) liên tục nghe điện thoại từ người thân và các mạnh thường quân để hỏi thăm tình hình. Ảnh: Quang Đăng

Trên đường đi có khai báo y tế ở các chốt 

"Gia đình 4 người nhưng mẹ thường xuyên đau ốm, cháu gái mới 12 tuổi nên chỉ có em và chị gái là lao động chính trong gia đình, hàng tháng ngoài việc chạy ăn từng bữa và lo tiền thuốc cho mẹ thì tiền thuê trọ cũng 1,7 - 1,8 triệu đồng/tháng. Dịch bệnh phức tạp không có việc làm nên gia đình quyết định về quê", anh Bình nghẹn giọng.

Cũng theo anh Bình, sau khi quyết định về quê nhưng không mua được vé xe nên gia đình anh đã mua 2 chiếc xe đạp để 4 bốn người chở nhau về. Trong quá trình đi từ Đồng Nai về Ninh Thuận, cả nhà gặp rất nhiều khó khăn từ việc ăn uống, ngủ nghỉ trên dọc đường.

Bản thân anh Bình chở mẹ còn chị gái chở theo đứa con gái của mình. Trước khi đến Ninh Thuận, cả nhà anh Bình đã trải qua chặng đường gần 300 km. Ban ngày cả gia đình cố gắng di chuyển, nắng thì tìm chỗ mát ven đường nghỉ, đợi đêm xuống tranh thủ trời mát đi được chừng nào hay chừng đó. "Có những đêm đi đến khuya mới tạm nghỉ bên đường chờ trời sáng tiếp tục cuộc hành trình. Do đó mỗi ngày cả nhà chỉ đi được chỉ khoảng 30 km mà thôi…", anh Bình nói.

Hành trình gian nan của gia đình 4 người đi xe đạp từ Đồng Nai về Nghệ An - Ảnh 2.

Anh Bình cùng gia đình khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Chung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Hải Lý

"Trên đường đi một số người tưởng mình trốn dịch bỏ về quê, nên việc mua thức ăn nước uống dọc đường rất khó khăn vì không ai bán. Do đó, cả nhà tôi ăn uống cầm chừng từ nguồn thực phẩm đem theo như mì gói, bánh kẹo, thức ăn khô. Dọc đường gia đình cũng khai báo y tế rõ ràng nên cán bộ chiến sĩ tại các chốt đều cho qua...", anh Bình tâm sự.

Cũng theo anh Bình, sau khi về tới quê Nghệ An, dự kiến gia đình sẽ quay lại cuộc sống cũ ở quê như những năm trước. Nếu được thì làm công nhân ở Nghệ An luôn chứ không quay lại Đồng Nai nữa. "Gia đình quyết định như vậy một phần vì dịch bệnh, phần vì tuổi của mẹ đã cao nên sẽ ở lại quê không đi đâu nữa, có rau ăn rau, cháo ăn cháo...", anh Bình nói.

Cả 4 người đều khỏe mạnh, âm tính với SARS-CoV-2

Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ anh Bình) cho biết, thông qua báo chí, người thân ở Nghệ An cũng liên lạc để hỏi thăm tình hình. Hiện tại sức khỏe mấy mẹ con, bà cháu đều tốt. Chính quyền địa phương phường Đô Vinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm cùng ga Tháp Chàm tạo điều kiện thuận lợi để gia đình khai báo y tế đồng thời làm xét nghiệm với Covid-19, kết quả gia đình 4 người đều khỏe mạnh, âm tính với SARS-CoV-2.

Hành trình gian nan của gia đình 4 người đi xe đạp từ Đồng Nai về Nghệ An - Ảnh 3.

Bà Hương cùng con gái và cháu ngoại đang tạm nghỉ ở ga Tháp Chàm chờ trưa 21/7 sẽ về quê. Ảnh: Quang Đăng

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, chiều 19/7, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Chung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), lực lượng phòng chống dịch bệnh đã bắt gặp hoàn cảnh khó khăn gia đình bà Hương 4 người (gồm 2 con và đứa cháu ngoại) đang chở nhau trên 2 chiếc xe đạp đi dưới trời nắng gắt.

Qua khai báo y tế và các lực lượng chức năng, bà Hương cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên cả nhà 4 người từ Nghi Lộc (Nghệ An) vào huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để làm thuê. Nhưng do đại dịch Covid-19, cả gia đình bị thất nghiệp. Mấy tháng qua gia đình phải chạy ăn từng bữa, không có điều kiện lo tiền nhà trọ được nữa nên bà cùng các con là Võ Thị Thanh Thanh (1991), Võ Thanh Bình (1993) và cháu ngoại Võ Nguyễn Thanh Trinh (2009) cùng chở nhau trên 2 chiếc xe đạp để trở về quê ở Nghệ An.

Cả 4 người xuất phát từ 7 giờ sáng 9/7 tại Trảng Bom, đi đến đâu thấy mệt thì dừng lại nghỉ rời đi tiếp. Sau 10 ngày đi đường, khi đến địa phận tỉnh Ninh Thuận thì gặp cán bộ chiến sĩ ở chốt kiểm soát dịch và một số người hảo tâm giúp đỡ. Hiện gia đình 4 người đang tạm nghỉ ở ga Tháp Chàm chờ trưa 21/7 sẽ lên tàu về quê.

Chiều 19/7, đang công tác và làm việc ở Ninh Thuận, hay tin đồng hương mình gặp khó khăn, ông Nguyễn Xuân Quân (35 tuổi, quê ở Nghệ An) đã tìm gặp và hướng dẫn gia đình bà Hương vào Trạm y tế khu vực Ga Tháp Chàm để xét nghiệm nhanh và cho kết quả âm tính với Covid-19. Sau đó ông Quân đã mua 4 vé tàu loại giường nằm và thời gian lên tàu trưa 21/7 từ Ga Tháp Chàm đi Nghệ An.

Một số bạn đọc báo hay tin cũng ủng hộ tiền cho gia đình bà Hương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem