Hành trình “gieo hạt thóc vàng” - tiếp lửa yêu thương của Nha khoa Sài Gòn H.N

Nguyệt Minh Chủ nhật, ngày 22/01/2023 06:10 AM (GMT+7)
Trong suốt những năm qua, Nha Khoa Sài Gòn H.N dưới sự dẫn dắt của Bác sĩ Trương Cao Luận đã không ngừng cố gắng để tiếp thêm sức mạnh, gieo mầm hạnh phúc đến khắp các bản nghèo trên mọi miền đất nước.
Bình luận 0

Những dấu chân trên chặng đường thiện nguyện

Trong 1 năm đồng hành cùng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N đã tham gia 19 chương trình từ thiện với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Những bước chân thiện nguyện của các thành viên trong Nha khoa đã in dấu lên khắp các nẻo đường từ Bắc vào Trung, đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Điện Biên,....

Hành trình “gieo hạt thóc vàng” - tiếp lửa yêu thương của Nha khoa Sài Gòn H.N 
 - Ảnh 1.

Ông Trương Cao Luận – Giám đốc nha khoa Sài Gòn H.N, Bà Phí Thu Hà – Trưởng phòng truyền thông Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng ghế đá cho Trường TH Quảng Lâm và nhà văn hóa xóm Tổng Ngoảng (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) ngày 8/12/2022. Ảnh: Nguyệt Minh

Nhà báo Tống Hương- Phó trưởng ban Bạn Đọc Báo NTNN/Dân Việt, phụ trách mảng Nhịp cầu nhân ái chia sẻ: “Nha khoa Sài Gòn H.N được coi là một trong những đối tác lâu năm của Báo.

Suốt 8 năm cùng đồng hành, Nha khoa không chỉ là một đối tác tin cậy, mà giống như các thành viên trong một gia đình, giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh yêu thương của mình”.

Không quản ngại những khó khăn, Nha khoa Sài Gòn H.N luôn tham gia các chương trình thiện nguyện bằng cái tâm và sự nhiệt huyết. Không ít lần, chính Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N sẵn sàng lái xe băng qua những đoạn đường đèo nguy hiểm, để trở các thành viên trong đoàn công tác từ thiện - xã hội của Báo an toàn đến nơi tổ chức chương trình. 

Hành trình “gieo hạt thóc vàng” - tiếp lửa yêu thương của Nha khoa Sài Gòn H.N 
 - Ảnh 2.

Bác sĩ Trương Cao Luận đang tặng kẹo bánh cho các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin (xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) vào ngày 29/12/2022. Ảnh: Lan Anh

Cũng không ít lần, các thành viên trong Nha khoa phải đi bộ, đổ đèo đến 20 cây số, hoặc phải đội mưa đi đường rừng trơn trượt. Dù đặc thù các chương trình từ thiện đều vất vả do phải di chuyển vào những bản nghèo vùng sâu vùng xa, nhưng Nha khoa vẫn luôn quyết tâm để đồng hành cùng Báo trên chặng đường thiện nguyện.

Bà Phí Thu Hà - Trưởng phòng Truyền thông Nha khoa Sài Gòn H.N bày tỏ: “Không chỉ hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bệnh nhân, chúng tôi còn mong muốn nhiều hơn thế nữa.

Đó chính là việc lan tỏa những hạt giống yêu thương, giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh, bản làng còn khó khăn, góp phần thắp sáng lên tương lai của họ”.

Hành trình “gieo hạt thóc vàng” - tiếp lửa yêu thương của Nha khoa Sài Gòn H.N 
 - Ảnh 3.

Bác sĩ Trương Cao Luận không ngần ngại vác quà từ thiện vào trong bản Nậm Tin 2 trong chương trình "Tết sum vầy" ngày 30/12/2022. Ảnh: Lan Anh

Bởi tất cả những đóng góp đó, Bác sĩ Trương Cao Luận đã được thầy cô, các em học sinh và những người dân bản gọi với những cái tên thân thương như: "Bác Răng" “Ông Tiên Răng”, “Ông Bụt của vùng cao”.

Khi tập thể phát huy sức mạnh từ tình yêu

Là một trong những thành viên của Nha khoa Sài Gòn H.N tham gia chương trình "Trăng Đại Ngàn 2022" cho các em học sinh xã Bắc Phong (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) vào tháng 9/2022, đối với chị Nguyễn Thu Huyền, đây là một trong những kỉ niệm đẹp nhất trong đời. 

Hành trình “gieo hạt thóc vàng” - tiếp lửa yêu thương của Nha khoa Sài Gòn H.N 
 - Ảnh 4.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N và chị Nguyễn Thu Huyền trong vai chú Cuội và chị Hằng trong chương trình "Trăng Đại Ngàn 2022" được tổ chức vào hồi tháng 9/2022. Ảnh: Nguyệt Minh

Chị Huyền tâm sự: “Dù chỉ mới vào làm, nhưng Giám đốc luôn tạo điều kiện để chúng tôi có thể tham gia các chương trình thiện nguyện cùng với Báo. Lần đầu tôi tận mắt thấy được những khó khăn của các em học sinh, của người dân ở vùng cao. 

Tôi chưa từng nghĩ rằng, chỉ một chiếc bánh trung thu nhưng lại có nhiều em chưa được ăn bao giờ, có em không dám ăn mà muốn mang về cho gia đình của mình nữa”.

Đối với chị Huyền, tất cả những trải nghiệm, những khoảnh khắc trong chuyến đi thiện nguyện đó đã giúp cho chị có cái nhìn về mọi vấn đề một cách yêu thương hơn, biết sẻ chia và biết trân trọng chính cuộc sống mà mình đang có.

Hành trình “gieo hạt thóc vàng” - tiếp lửa yêu thương của Nha khoa Sài Gòn H.N 
 - Ảnh 5.

Ngày 12-13/1/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết sum vầy” cho các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai). Những chiếc bánh chưng xanh đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các em học sinh nơi đây. Ảnh: Nguyệt Minh

Nha khoa Sài Gòn H.N luôn cố gắng phát huy sức mạnh tập thể, góp công lớn vào thành công cho nhiều chương trình thiện nguyện của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Không chỉ có mặt trong những lúc tổ chức chương trình tại các tỉnh, ngay khâu hậu cần, chuẩn bị, các thành viên đều sẵn sàng nhận việc như bê vác, đóng gói, vận chuyển đồ từ thiện. 

Bà Tống Thị Thùy Linh - Trợ lý Giám đốc cho biết: “Chúng tôi hướng đến việc gắn kết Nha khoa Sài Gòn H.N như một gia đình. Tập thể Nha khoa luôn đoàn kết để tạo ra sức mạnh to lớn, sẵn sàng làm việc và cống hiến hết sức mình”.

Bởi sự đoàn kết đó, Nha khoa Sài Gòn H.N không chỉ gặt hái được những thành công trong chuyên môn, mà hơn thế nữa, còn gặt hái bội thu những “mùa vàng yêu thương” từ khắp các bản nghèo trên cả nước. 

Em Đặng Thị Thanh Thảo - nữ sinh người Dao đã may mắn được Bác sĩ Trương Cao Luận hỗ trợ sinh hoạt phí trong 4 năm Đại học, tạo thêm cơ hội việc làm để Thảo yên tâm học tập vào tháng 10/2022.

Hành trình “gieo hạt thóc vàng” - tiếp lửa yêu thương của Nha khoa Sài Gòn H.N 
 - Ảnh 6.

Em Đặng Thị Thanh Thảo - nữ sinh người Dao đã may mắn được Bác sĩ Trương Cao Luận hỗ trợ sinh hoạt phí trong 4 năm Đại học, tạo thêm cơ hội việc làm để Thảo yên tâm học tập vào tháng 10/2022. Ảnh: Lan Anh

Thảo tâm sự: “Ngay lúc nhận được tin tức, em đã hạnh phúc đến vỡ òa. Em không dám tin rằng mình nhận được sự trợ giúp lớn đến thế, điều này đã thật sự làm thay đổi cuộc đời em, từ một đứa bé không có cơ hội học đại học đến một cô sinh viên. Đối với em, Bác sĩ Trương Cao Luận giống như một người cha thứ 2 của em”.

Đã có rất nhiều chiếc áo ấm được cho đi, đã có rất nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức để mang đến tiếng cười cho trẻ thơ, cũng đã có rất nhiều mảnh đời được thắp lên ánh sáng hy vọng từ sự phối hợp của Nha khoa Sài Gòn H.N cùng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt.

Nói về những ước vọng trong năm Quý Mão 2023, Bác sĩ Trương Cao Luận cho biết: “Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng Báo trong hành trình thiện nguyện, hy vọng rằng năm mới sắp tới, những chương trình ý nghĩa sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh thành hơn nữa”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem