Hào Anh: Từ cậu bé bị hành hạ như thời “trung cổ” đến những lỗi lầm khi yêu

Hoàng Hạnh (Dòng Đời) Thứ năm, ngày 18/09/2014 13:34 PM (GMT+7)
Câu chuyện về cuộc đời đầy tủi nhục và chịu nhiều đau đớn của cậu bé Nguyễn Hoàng Anh (tên thường gọi là Hào Anh, khi đó 14 tuổi) một thời đã làm cho dư luận gần xa phải rơi nước mắt. Và mới đây, Hào Anh lại trở thành tâm điểm để bàn luận trên các diễn đàn xã hội, khi thanh niên này đuổi mẹ cha ra đường vì... lạc lối khi... biết yêu!
Bình luận 0

Một thời bị tra tấn dã man

Cách đây 4 năm, Hào Anh còn là một người ở đợ cho Huỳnh Thanh Giang (34 tuổi, chủ trại tôm giống Minh Đức ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và vợ là Mã Ngọc Thơm (37 tuổi). Trong suốt những năm tháng ở đợ (từ tháng 9.2008), đến khi được giải cứu, Hào Anh bị vợ chồng Giang – Thơm cùng 2 người làm công là Lưu Văn Khánh (cháu Giang) và Lâm Lý Quỳnh (người làm công) đánh đập, hành hạ vô cùng dã man.

img Hào Anh thời điểm vừa được giải cứu. (Ảnh: Hoàng Hạnh)

Trong lần tiếp xúc với Hào Anh cách nay 4 năm khi em được chính quyền sở tại giải cứu khỏi “địa ngục trần gian”, khi đó, Hào Anh mới 14 tuổi, em kể: “Giang buộc Hào Anh phải uống nước tiểu của chính mình, khi uống không hết thì Giang gằn giọng buộc phải uống cho hết, nếu không phải nhai luôn cái bọc đựng nước tiểu. Còn bà chủ dùng gạch đánh, dùng lưỡi lam rạch vào da thịt và sau đó đổ formol vào các vết thương, dùng chày đâm tiêu đánh. Thơm còn bắt Hào Anh uống nước mặn, nước xà bông, nuốt bao tay, giẻ lau và lông chó, lấy ổ khóa dây đánh chảy máu mũi. Hay dùng kềm bẻ răng, dùng nước sôi đổ vào người, dùng dây nịt đánh đập… khiến em phải mang thương tích 66,83%”.

Khi được giải cứu, nhìn những hình ảnh đầy thương tích trên người Hào Anh khi đó đã làm biết bao người phải rơi nước mắt. Thời điểm đó, Hào Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm và thương yêu của nhiều người. Sau khi thoát khỏi trại tôm giống Minh Đức, Hào Anh được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Tại đây em nhận được sự chăm sóc ân cần, được điều trị bệnh và được cho đi học.

Cũng trong khoảng thời gian này, biết được hoàn cảnh của Hào Anh, nhiều Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho em số tiền hơn 700 triệu đồng. Năm 2012, Hào Anh xin ban lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho em được về đoàn tụ với mẹ và 2 em.

Khi chưa tiếp nhận số tiền lớn từ các nhà hảo tâm gửi tặng, Hào Anh luôn là một thanh niên biết nghe lời, hiếu thảo với cha mẹ, lễ phép với bà con lối xóm. Vào đầu năm 2014, khi Hào Anh đủ 18 tuổi, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã chuyển toàn bộ số tiền em được ủng hộ trước đó sang tên Hào Anh. Đây cũng là mốc thời gian khiến cậu bé bị hành hạ một thời này có nhiều thay đổi. Thích ăn chơi, tiêu tiền như nước, theo bạn bè tập tành thói hư tật xấu cũng bắt đầu.

Đuổi mẹ ra khỏi nhà và những lầm lỗi khi chia tay bạn gái

Thông tin về Hào Anh ngược đãi mẹ ruột và cha dượng là bà Phạm Thị Thoa và ông Nguyễn Xuân Hùng khiến dư luận phải bức xúc. Một người dân ở gần nhà Hào Anh phải thốt lên rằng: “Không thể tin được đó là sự thật. Một cậu bé bị đánh đập, tra tấn dã man một thời, đến khi thoát khỏi địa ngục trần gian được nhiều người quan tâm, thương yêu, lo lắng đến thế mà bây giờ lại thay đổi”.
img Hào Anh (ngoài cùng bên phải) và cha mẹ khi dọn về nhà mới.(Ảnh: Hoàng Hạnh)

 Vụ việc bắt đầu vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30.8, sau khi đi chơi về tới nhà,  Hào Anh xin tiếp tiền mẹ để tiếp tục cuộc vui. Bị bà Thoa từ chối vì buổi sáng bà Thoa đã đưa 120.000 đồng. Thấy mẹ không đưa tiền, Hào Anh đập phá một số tài sản trong nhà và lớn tiếng đuổi bà Thoa và ông Hùng ra khỏi nhà của mình (căn nhà này do Hào Anh đứng tên). Thấy thái độ của Hào Anh ngày càng ngang ngược nên một vài người dân đã trình báo Công an phường 8, TP.Cà Mau vào khoảng 21 giờ ngày 30.8, Công an phường 8 đã lập biên bản, đồng thời xử phạt hành chính số tiền 200.000 đồng đối với em.

Bốn ngày sau khi đuổi mẹ ra khỏi nhà, ngày 4.9, tiếp xúc với phóng viên Dòng Đời, Hào Anh thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình. “Còn biết con đã sai. Cái sai thứ nhất là bất hiếu với mẹ và cha dượng. Cái sai thứ hai mà con luôn bị lương tâm cắn rứt đó là chuyện con đã  phụ lòng thương yêu của các nhà hảo tâm dành cho con trước đây…”  - với giọng lí nhí, Hào Anh tâm sự về lỗi lầm của mình.

Nói về chuyện mình đuổi mẹ và đập phá đồ đạc trong nhà, Hào Anh cho biết mình không đuổi mẹ và cha dượng: “Con không đuổi mẹ. Hôm đó đúng là con đã hỗn hào với mẹ, lúc giận mẹ đòi đi nên con nói mẹ muốn đi thì cứ đi. Còn đồ đạc là do con đập trong lúc nóng giận không kìm chế được” – Hào Anh giải thích.

Còn về nguyên nhân vì sao mình hay tức giận với mẹ, Hào Anh cho biết do em buồn chuyện tình cảm là chính. “Gần 2 năm trước con quen một cô bạn gái tên Q, cô ấy là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau. Hai đứa tính tiến tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, chuyện tình cảm này bị mẹ ngăn cấm”. 

Dù mẹ không đồng ý, nhưng cậu thanh niên mới bước vào tuổi yêu lần đầu này vẫn công khai qua lại với bạn gái. Thời gian gần đây, Hào Anh chia tay với người yêu nên tâm trạng càng buồn bực, tính tình trở nên ngang ngược nhiều hơn. “Lúc mới biết con có bạn gái, tôi vui mừng, nhưng dần về sau thấy con xài tiền nhiều quá trong những lần đi chơi với người yêu nên tôi có khuyên can. Tuy nhiên, Hào Anh không nghe” - bà Thoa chia sẻ.
 Con biết con đã sai. Cái sai thứ nhất là bất hiếu với mẹ và cha dượng. Cái sai thứ hai mà con luôn bị lương tâm cắn rứt đó là chuyện con đã  phụ lòng thương yêu của các nhà hảo tâm dành cho con trước đây…” - Hào Anh

Còn về phần mình, Hào Anh cũng thừa nhận có nhiều chuyện khiến em bực tức trong chuyện tình cảm. Em cũng cho rằng mình đã trở thành một con người khác khi yêu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi có người yêu, Hào Anh đã từng đến nhiều nơi xin việc làm. Có lúc đi làm công nhật với mẹ ở các nhà máy thủy sản, khi đi phụ hồ… Ngoài ra, những lúc không có việc làm, Hào Anh còn tranh thủ thời gian theo học nghề hớt tóc. Nhưng hơn 1 năm trở lại đây, cậu thanh niên này trở nên hư hỏng, thích ăn chơi và tiêu tiền như…nước.

“Con sẽ tìm mẹ để xin lỗi và đón cha mẹ về nhà ở cùng. Rồi con sẽ xuống thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời tìm việc làm. Bây giờ con chỉ mong mọi người bỏ qua lỗi lầm của con” – Hào Anh nói về dự tính của mình trong thời gian tới.

Chơi sang, cho người yêu mượn 50 triệu xây nhà

Sau khi được bàn giao số tiền 700 triệu, Hào Anh và cha mẹ mua miếng đất xây nhà với giá 385 triệu đồng tại đường Trương Phùng Xuân (khóm 4, phường 8, TP.Cà Mau), ngang 5m, dài hơn 20m.

Trao đổi với phóng viên, bà Thoa cho biết, số tiền còn lại khoảng 200 triệu đồng, bà đã mở sổ tiết kiệm riêng cho Hào Anh 50 triệu đồng, số còn lại bà giữ hộ con. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hào Anh thường hay kêu mẹ đưa tiền ăn xài phung phí nên số tiền hiện tại còn khoảng 125 triệu đồng.

“Lúc còn quen bạn gái, mỗi lần đi chơi cô ấy thường hay than phiền chuyện gia đình. Con hỏi chuyện gì thì cô ấy bảo cha mẹ của cô ấy đang xây nhà ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, nhưng hiện thiếu tiền. Thấy vậy con đã lấy sổ tiết kiệm rút 50 triệu cho gia đình cô ấy mượn” – Hào Anh cho biết.

Riêng bà Thoa cho biết, khi hay tin con mình cho gia đình bạn gái mượn số tiền lớn, bà đã trực tiếp đến gặp cha mẹ Q. Tại đây, ông Năm (cha của Q) đã viết giấy với nội dung có mượn của Hào Anh 50 triệu đồng. “Khi còn quen với Q con tin tưởng cô ấy nên không để tâm đến chuyện cho mượn tiền. Ba ngày trước, con có gặp mẹ Q để hỏi chuyện tiền nong, nhưng bác ấy bảo sang năm sẽ lên mấy hầm cá trả lại tiền cho con. Còn phần Q thì ngăn cản, cô ấy bảo mẹ đừng trả tiền vì sợ con xài hết. Cô ấy nói đợi khi nào con thật sự trưởng thành mới cho gia đình trả tiền” – Hào Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, mới đây, bà Thoa khẳng định đã cùng con trai vào nhà bạn của Hào Anh để lấy lại 50 triệu đồng này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem