Hậu vụ cháy cạnh tòa Keangnam: Nhiều hộ kinh doanh trắng tay

Chủ nhật, ngày 19/10/2014 20:51 PM (GMT+7)
Theo một số hộ kinh doanh bị “bà hỏa” ghé thăm tối 18.10 ở khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội), hầu hết giấy tờ, sổ sách kinh doanh, tiền lưu động và hàng hóa đều được cất giữ tại đây. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều người tay trắng.
Bình luận 0

Sáng nay (19.10), toàn bộ hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn tối 18.10 tại Lô 5E, khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đều được công an căng dây, nhằm bảo vệ, phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm.

Một số hộ kinh doanh có cửa hàng bị lửa thiêu rụi thất thần đứng ngoài đường nhìn đống đổ nát. Dường như, họ vẫn chưa thể tin được đấy là sự thật. Có người đến tận sáng nay mới nghe bạn bè báo tin mới biết cơ sở của mình bị cháy.

img

Quán cơm đối diện Trường Tiểu học Nam Trung Yên còn trơ khung sắt. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Một nhân viên nữ của quán cơm bị lửa thiêu rụi, đối diện Trường Tiểu học Nam Trung Yên, cho biết, khoảng 21h30, khi đang pha mì tôm, chợt nghe tiếng mọi người hô hoán có cháy. Chị vội cùng 5 nhân viên còn lại chạy ra đường, thấy lửa đang bốc lên ngùn ngụt ở phía xưởng gỗ, bên cạnh quán cơm.

Trong chốc lát, ngọn lửa đã cháy lan hết quán cơm, đốt cháy cả biển quảng cáo ngoài lề đường. Sau đó, lửa lan đến gara ô tô, đốt cháy nhiều xe đắt tiền.

Một khung cảnh hỗn loạn xảy ra. Người dân hô hoán nhau di chuyển mọi đồ đạc như tủ lạnh, tivi, bàn ghế, quần áo, chăn màn ra ngoài đường để chữa cháy.

img

Cửa hàng sơn của anh Vũ Hồng Dư cháy trong đêm 18.10. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cửa hàng sơn của anh Vũ Hồng Dư (xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội), nằm bên cạnh quán cơm, cũng chỉ còn lại đống tro tàn sau vụ hỏa hoạn. Đứng nhìn mà ngán ngẩm, anh Dư cho biết, sáng nay chuẩn bị đi làm, anh nhận được điện thoại của người bạn bảo tối qua khu vực cửa hàng của anh bị cháy. Vội phóng xe lên xem, đến nơi anh mới đau xót nhìn thấy gia sản của mình tan theo tro bụi.

Anh Dư thuê cửa hàng này để kinh doanh sơn được 4 tháng. Mở cửa từ 8 - 18h hằng ngày, ban đêm, cửa hàng không có người trong.

“Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả tài sản trong cửa hàng, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn có chiếc máy tính xách tay lưu toàn bộ đơn hàng của khách gần 100 triệu đồng chưa thanh toán được cũng bị cháy rụi” - anh Dư buồn, nói.

Cửa hàng kinh doanh thiết bị máy móc kiểm định xây dựng rộng 160m2 của anh Đoàn Tự Lân (quê Hải Phòng) cũng chung cảnh ngộ. Theo anh Lân, ước tính thiệt hại 500 triệu đồng.

Các chủ kinh doanh ở đây cho biết, do an ninh khu vực này khá tốt nên họ thường lập kho luôn trong cửa hàng để tiện buôn bán. Giấy tờ, sổ sách kinh doanh đều được cất giữ tại đây. Bởi vậy, sau vụ hỏa hoạn tối qua, nhiều người đang hết sức khốn khổ vì không biết bao giờ mới trả hết nợ, thu hồi vốn.

Dập lửa

Trao đổi với PV chiều nay, Đại tá Tô Xuân Thiều – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.Hà Nội cho biết, đêm 18.10, khoảng 16 xe cứu hỏa cùng 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận, công an phường, quân đội tham gia chữa cháy, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.

“Đây là khu nhà đa hợp, nhà tạm làm bằng xốp, tôn, rộng hàng nghìn mét vuông. Có cả xưởng mộc, quán ăn, gara ô tô… nên lửa lan rất nhanh, khung thép nhanh chóng đổ sập xuống. Nước càng phun càng khiến lửa lan ra. Rất may, hệ thống giao thông ở đây khá thông thoáng, các bục nước chữa cháy được bố trí đầy đủ nên thuận lợi cho việc dập lửa. Các mũi cứu hỏa được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, ngăn không cho lửa lan rộng” – Đại tá Thiều cho biết.

Cũng theo Đại tá Thiều, diện tích bị cháy khoảng 1000m2. Đến 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng cứu hỏa phải điều thêm máy xúc đến để phân tán các đám lửa còn âm ỉ, dập tắt hoàn toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng chốt trực thâu đêm để đề phòng cháy lan.

(Theo Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem