H'Hen Niê kể chuyện đóng đả nữ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên"

Thủy Vũ Thứ ba, ngày 24/05/2022 13:57 PM (GMT+7)
Lần đầu đóng phim điện ảnh "578: Phát đạn của kẻ điên", H'Hen Niê đã tạm bỏ hình ảnh của một Hoa hậu để dành thời gian thể hiện trọn vẹn hình ảnh đả nữ gai góc. Bộ phim nhận được nhiều lời khen và Hoa hậu H'Hen Niê đã xóa tan hình ảnh người đẹp đóng phim chỉ là bình hoa di động.
Bình luận 0
H'Hen Niê kể chuyện đóng đả nữ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" - Ảnh 1.

Hoa hậu H'Hen Niê đã xóa tan hình ảnh người đẹp đóng phim chỉ là bình hoa di động. Ảnh: NVCC

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, vì sao Hoa hậu H'Hen Niê lại đảm nhận vai hành động đầy mạo hiểm? Bạn có thấy những nguy hiểm khi tự thực hiện nhiều cảnh hành động đòi hỏi kỹ thuật?

- Lần đầu đóng phim thì vai diễn nào cũng là một thử thách buộc tôi phải chinh phục. Vai Bảo Vi không nhiều phân đoạn phức tạp nhưng là một hình tượng đẹp mà tôi thích nên tôi nhận lời. Khi đã đồng ý tham gia, tôi luôn đặt mình là Bảo Vi để cảm nhận hết mọi cung bậc cảm xúc, từ đó thể hiện ra hành động, cử chỉ, lời nói để hoàn thiện vai diễn tốt nhất. 

Cái khó là phần hành động của Bảo Vi và tôi đã dành thời gian tập luyện nhiều để có thể tự thực hiện những cảnh quay chiến đấu. Quá trình tập luyện đòi hỏi nhiều thể lực và sức bền, cũng như rèn luyện thêm kĩ năng mới như: lái xe container, lái môtô… điều này tôi đã đi qua được nhờ sự đồng hành trợ giúp của các huấn luyện viên. Tôi rất trân trọng tấm lòng tận tình hỗ trợ của mọi người dành cho tôi. Hoàn tất vai diễn tôi thấy vui vì đã khám phá và chinh phục một mảng mới của mình. 

H'Hen Niê kể chuyện đóng đả nữ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" - Ảnh 2.

H'Hen Niê nhận được nhiều lời khen của từ đạo diễn phim "578: Phát đạn của kẻ điên". Ảnh: NVCC

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng, Hoa hậu H'Hen Niê là một ngôi sao hành động và có khả năng bước ra thế giới sau bộ phim này. Chị có thấy vinh dự, tự hào với nhận xét này?

- Đạo diễn Lương Đình Dũng luôn dành cho tôi những lời đặc biệt. Những lời khen của đạo diễn luôn là những lời động viên để tôi biết tôi cần cố gắng và nắm những cơ hội đến với mình. Thật khó để đánh giá bản thân. Ở vai diễn Bảo Vi, tôi muốn khán giả nhận xét cho công tâm. Bản thân tôi thấy rất hạnh phúc với những gì mình đã làm được ở bộ phim này, đạo diễn đã giữ lại những biểu cảm, thậm chí trọn vẹn giọng nói của tôi. Với cá nhân tôi, đó là điều rất tự hào. Mỗi lúc mọi người vỗ tay, tôi cảm giác rất ngọt ngào.

Hoa hậu H'Hen Niê: "Tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến khen, chê"

Tuy nhiên, có ý kiến trái chiều rằng, phim "578: Phát đạn của kẻ điên" chưa thật sự logic về mặt nội dung. Chị nói gì về ý kiến này?

- Tôi thấy được sự đầu tư của nhà sản xuất. Tâm huyết của đạo diễn đã nằm trọn trong bộ phim. Có thể mọi người khi xem phim sẽ thấy khó hiểu nhiều phân đoạn khác nhau nhưng khi xem xong phim sẽ thông suốt toàn bộ. 

Tôi đánh giá, đây là một thành công của đạo diễn khi tạo sự tò mò, bức bối nơi khán giả bằng cách kể chuyện mới mẻ, khác lạ. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến khen, chê. Với tôi, lời khen là động lực, còn lời chê là bài học để tôi trau dồi bản thân.

H'Hen Niê kể chuyện đóng đả nữ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" - Ảnh 4.

H'Hen Niê kể chuyện đóng đả nữ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" - Ảnh 5.

H'Hen Niê tự thực hiện các cảnh võ thuật, hành động trong phim "578: Phát đạn của kẻ điên". Ảnh: NVCC

Bộ phim có quá nhiều cảnh hành động mạo hiểm, H'Hen Niê có từng cảm thấy lo lắng? Chị đã đưa gia đình và cả buôn làng gần 70 người đi xem phim. Vậy gia đình đã nói gì về những cảnh đánh đấm khốc liệt trên phim của chị?

- Để hoàn tất các cảnh quay hành động, tôi thường xuyên bị bầm dập, thâm tím chân. Cảnh đại chiến tại cảng phải quay giữa trời mưa trong nhiều đêm. Mặc dù đã cố gắng nhưng có hôm tôi lạnh cóng tay chân tê dại dưới cái lạnh 8 độ C không thể tiếp tục cảnh quay.

Phía gia đình luôn tôn trọng và ủng hộ những quyết định của tôi. Sau khi xem trailer, mẹ gọi điện cho tôi hỏi xem tôi có đau nhiều không, khuyên tôi cố gắng nếu không được thì từ chối phim. Nhưng mẹ hiểu con gái, khi tôi đã quyết thì sẽ cố gắng nên mẹ chỉ có thương và an ủi tôi thôi. Cả gia đình tôi, cả buôn rất háo hức với phim đầu tiên của tôi. Cho nên, tôi cũng vui vì được mang niềm vui chia sẻ với mọi người.

H'Hen Niê kể chuyện đóng đả nữ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" - Ảnh 6.

H'Hen Niê mong muốn tiếp tục được đóng phim hành động. Ảnh: NVCC

Sau màn "chào sân" thành công này, Hoa hậu H'Hen Niê sẽ tiếp tục đóng phim hành động hay chị mong chờ điều khác biệt ở những vai diễn mới?

- Sau phim này tôi có cam kết với bản thân vì giờ tôi mê quá thể loại này nên đã dành rất nhiều thời gian tập luyện võ thuật. Tôi sẵn sàng chờ cho những bộ phim hành động tương tự và hy vọng có những cú bứt phá hơn. 

Có thể nói, qua bộ phim đầu tiên, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Đó là bài học quý giá nhất cũng như nuôi dưỡng đam mê của tôi với điện ảnh và tôi sẽ không ngừng trau dồi để có những vai diễn hấp dẫn hơn nữa.

Cảm ơn Hoa hậu H'Hen Niê đã chia sẻ!

H'Hen Niê tập luyện để vào vai hành động trong phim "578 - Phát đạn của kẻ điên". Nguồn: NSX

Á hậu Hoàng My chia sẻ cảm nhận sau khi xem vai diễn của Hoa hậu H'Hen Niê:

Tôi đã dành nhiều năm học ở nước ngoài về việc làm phim nên sau khi xem phim tôi rất tự hào về Hen. Đây là phim đầu tiên của Hen, tôi không nghĩ Hen có thể làm tốt như vậy. Đó là một điều bất ngờ vì Hen chưa bao giờ đánh đấm nhưng lại hoàn thành xuất sắc những pha hành động. Hen xuất hiện trong phim cũng rất dễ thương, làm cho người ta tin.

Trong phim có hai nhân vật tôi ấn tượng là nam chính và Bảo Vi do Hen đóng. Nam chính có ngoại hình và diễn xuất rất tốt ở cả những phân đoạn đánh đấm và tình cảm, nên khán giả thấy mình kết nối được với nhân vật. Tôi thấy đây là một bộ phim hành động có những pha hành động như vậy là thành công rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem