HLV Kiatisak: “Tôi không biết sẽ ra sao khi không còn Dương Minh Ninh"

PV Chủ nhật, ngày 13/08/2023 18:10 PM (GMT+7)
Trang trang Facebook cá nhân, HLV Kiatisak đã viết một bài viết dài như một lời vĩnh biệt gửi tới trợ lý Dương Minh Ninh - một người không chỉ là cộng sự, mà còn là người bạn thân thiết của ông ở CLB HAGL...
Bình luận 0

Vào khoảng 15h chiều 12/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Ia Hrú, Chư Pưh, Gia Lai khiến 3 thành viên của CLB HAGL gồm trợ lý HLV Ninh Dương Minh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo Madeira Oliveira qua đời.

Cụ thể, khi trên đường từ Đăk Lăk về Gia Lai theo Quốc lộ 14, chiếc xe 5 chỗ chở các thành viên CLB HAGL kể trên bị một chiếc xe tải chạy từ phía sau tông mạnh khiến chiếc xe này lao về một xe tải khác đang lưu thông phía trước. 

Ngoại binh Paollo Oliveira của HAGL vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Lộc.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã lùi xe. Sau đó, người dân xung quang đã phá cửa đưa 4 người trên xe ra. Trong khi đó, chiếc xe chở các thành viên CLB HAGL đã biến dạng và hư hỏng nặng.

Ngoài 3 thành viên của HAGL tử vong gồm trợ lý HLV Ninh Dương Minh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo Oliveira qua đời, tài xế trên xe bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

HLV Kiatisak: “Tôi không biết sẽ ra sao khi không còn Dương Minh Ninh" - Ảnh 2.

HLV Dương Minh Ninh thường xuyên tặng xương rồng cho HLV Kiatisak. Ảnh: FBNV.

 HLV Kiatisak khóc đồng nghiệp Dương Minh Ninh 

Ngay khi biết tin, HLV Kiatisak cũng như các cầu thủ HAGL đã thực sự sốc. Chỉ trước đó 1 ngày, họ còn cùng sát cánh trong trận đấu cuối mùa giải V.League 2023 gặp chủ nhà SLNA, vậy mà sau đó đã âm dương cách biệt. Mới đây, "Zico Thái" đã có một bức tâm thư dài đăng tải trên trang facebook cá nhân như một lời vĩnh biệt gửi tới trợ lý Dương Minh Ninh - một người không chỉ là cộng sự, mà còn là người bạn thân thiết của ông ở CLB HAGL...

"Chúng tôi là đồng nghiệp đã hơn 20 năm nay, từ hồi cả 2 còn là cầu thủ ở HAGL. Trong thời gian cả 2 là cầu thủ, Dương Minh Ninh chơi ở vị trí tiền đạo. Có nhiều thời điểm, Ninh phải ngồi dự bị, nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ ra bất mãn. Dương Minh Ninh luôn nỗ lực hỗ trợ đồng nghiệp và Ban huấn luyện trong thời gian đó.

HLV Kiatisak: “Tôi không biết sẽ ra sao khi không còn Dương Minh Ninh" - Ảnh 3.

HLV Dương Minh Ninh không chỉ là trợ lý, mà còn là người bạn thân thiết của HLV Kiatisak tại CLB HAGL. Ảnh: FBNV.

3 năm trước, tôi quay trở lại Hàm Rồng để nắm vai trò HLV CLB HAGL, Dương Minh Ninh đảm nhiệm Phó Giám đốc Học viện, đồng thời là trợ lý của tôi, quán xuyến mọi thứ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hầu như ngày nào, tôi và Ninh cũng ngồi nói chuyện và bàn về công việc trước phòng của tôi. Hoặc khi đi cà phê để bàn công việc, Ninh luôn thích đưa tôi đến những quán có cảnh đẹp, hoa đẹp.

Một ngày nọ, trong năm đầu tôi trở lại đây làm việc, Dương Minh Ninh mang cho tôi một cây xương rồng. Anh ấy biết vợ tôi thích trồng xương rồng ở quê nhà. Anh ấy muốn tôi chăm cây và có cảm giác như ở nhà. Mỗi dịp tôi về Thái Lan, anh ấy sẽ thay tôi chăm sóc.

HLV Kiatisak: “Tôi không biết sẽ ra sao khi không còn Dương Minh Ninh" - Ảnh 4.

HLV Dương Minh Ninh và HLV Kiatisak thường xuyên bàn công việc ở quán cafe. Ảnh: FBNV.

Mỗi buổi sáng, anh ấy dẫn tôi đến quán cà phê nào đó có góc nhìn đẹp, có hoa, có sen và ngồi nói chuyện bóng đá. Dương Minh Ninh rất tự hào khi là một thành viên trong ban huấn luyện ĐTQG. Sau mỗi lần tập trung đội tuyển, anh ấy đều tặng tôi áo thi đấu.

Ngày trước, Dương Minh Ninh không thích lái ô tô và thường chở tôi bằng xe máy. Sau này có điều kiện, anh ấy đã sắm một chiếc xe để thuận tiện cho công việc và hay chở tôi đi ngắm phố phường. Anh ấy rất vui và tự hào về chiếc xe ấy, vì nó là công sức lao động chăm chỉ của bản thân. Tôi vẫn nhớ mỗi lần tôi về Thái Lan nghỉ ngơi, anh ấy hỏi bạn có thích quà lưu niệm nào của Việt Nam để tặng bạn bè không? Rồi anh ấy tự tay đi kiếm những món quà mà nghĩ rằng gia đình và bạn bè tôi sẽ thích.

HLV Kiatisak: “Tôi không biết sẽ ra sao khi không còn Dương Minh Ninh" - Ảnh 5.

HLV Dương Minh Ninh rất thân thiết với 2 vợ chồng HLV Kiatisak. Ảnh: FBVN.

Nhà anh Ninh ở Pleiku, nên anh ấy không ngủ ở Hàm Rồng cùng đội bóng, nhưng mỗi sáng anh ấy luôn có mặt đúng giờ như một chiếc đồng hồ. Thật sự, tôi không biết bản thân mình sẽ ra sao nếu sắp tới quay lại Hàm Rồng làm việc mà không có anh ấy, người anh em tuyệt vời và khó ai thay thế được của tôi. Xin vĩnh biệt bạn của tôi!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem