Thời gian gần đây, báo chí xứ
sở sương mù đã không ít lần đưa tin về việc Van Persie đang ấp ủ ý định “tháo
chạy” khỏi sân Old Trafford do cảm thấy chán nản với thành tích bết bát của M.U
cũng như bất bình với phong cách huấn luyện, đấu pháp chiến thuật của ông thầy
David Moyes.
HLV David Moyes đã phủ nhận chuyện ông và Van Persie có bất đồng với nhau.
Không những vậy, sau trận
thua 0-2 trước Olympiacos trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions
League, tiền đạo người Hà Lan còn bức xúc chỉ trích các đồng đội đã “giẫm chân”
lên vị trí của mình.
Mặc dù vậy, David Moyes đã
lên tiếng phủ nhận những tin đồn này: “Mọi người chỉ biết được một phần sự thật
về thái độ và tâm trạng của Van Persie qua các bài báo, bởi các bạn không được
đọc tất cả nội dung của buổi phỏng vấn. Thông tin về việc Robin đang có ý định
chia tay M.U là chuyện bịa đặt.
Giữa tuần qua, tôi đã bay
sang Pháp để theo dõi rận giao hữu giữa Hà Lan với đội chủ nhà Pháp. Sau đó,
chúng tôi đã ngồi cạnh nhau trên chuyến bay trở về Old Trafford. Tôi và Van
Persie đã có cuộc trò chuyện khá thân mật và cởi mở với nhau”.
Ngoài ra, nhà cầm quân 50
tuổi cũng bác bỏ những lời nhận định cho rằng, Van Persie và Wayne Rooney không
thể đá cặp ăn ý với nhau trên hàng công của Quỷ
đỏ. Trong trận thua 0-2 trước Olympiacos, cả hai chỉ có 5 pha chuyền bóng
cho nhau, 3 trong số đó đến từ vòng tròn giữa sân).
“Các số liệu thống kê chỉ ra
rằng M.U chỉ để thua 1 trận khi có Rooney và Van Persie trong đội hình. Trước
khi họ cùng nhau trở lại sau chấn thương, chúng tôi đã để thua tới 3 hay 4 lần.
Những thống kê của M.U khi có
mặt của cả Van Persie và Rooney trong đội hình rất thuyết phục. Vì vậy, tôi có
thể nói rằng họ đã sát cánh cùng nhau rất tốt trong 1 tháng vừa qua. Chúng tôi
đã không thể hiện được phong độ vốn có trước Olympiacos, đó là một đêm đáng
quên” – Moyes thổ lộ.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.