Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi vượt qua U23 Indonesia 1-0 trong 120 phút thi đấu bán kết, U23 Thái Lan sẽ gặp chủ nhà U23 Việt Nam (đã thắng U23 Malaysia 1-0 sau 120 phút thi đấu bán kết) trong trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ tối mai (22/5) trên sân Mỹ Đình.
Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận chung kết, HLV Polking nói: "Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đã tốn nhiều sức lực cho trận bán kết. Trận chung kết sắp tới sẽ rất khó khăn cho U23 Thái Lan khi U23 Việt Nam đang có những cầu thủ giỏi, dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế lại được đá trên sân nhà, được hơn 40 nghìn CĐV cổ vũ.
Nhưng U23 Thái Lan mang tới SEA Games 31 nhiều cầu thủ trẻ, nhiệt huyết, khát khao chiến thắng. Tôi tin họ sẽ hiểu những gì tôi muốn truyền đạt và thể hiện tốt trên sân".
Chia sẻ kỹ hơn về "chìa khóa" giúp U23 Thái Lan vượt qua áp lực cực lớn trên sân Mỹ Đình, HLV Polking nói: "Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ hãy tập trung vào chuyên môn và thể hiện tốt nhất lối chơi của mình. Hãy ra sân và tận hưởng bầu không khí trên sân Mỹ Đình.
Cá nhân tôi luôn hướng tới những trận đấu tầm cỡ, trận đấu lớn như vậy và hy vọng các cầu thủ sẽ làm tốt, giành kết quả tốt nhất tối mai".
Trong cuộc họp báo trưa nay, phóng viên Thái Lan đã nhắc lại hình ảnh xấu xí trong những phút bù giờ hiệp phụ trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia với câu hỏi: Ông đã chuẩn bị gì cho các học trò khi đối mặt với những tình huống tương tự xuất hiện trong trận chung kết? HLV Polking bình thản đáp:
"Bóng đá là một môn thể thao đẹp, gắn kết con người. Thật khó để các cầu thủ trẻ có thể kiểm soát cảm xúc ở những trận đấu knock-out căng thẳng như vậy. Nhưng các cầu thủ cần rút kinh nghiệm để tiết chế tốt hơn.
Tôi nghĩ ở trận đấu vừa qua, cầu thủ U23 Thái Lan và Indonesia không hề có ác ý với nhau. Kết thúc trận đấu, cầu thủ hai đội đã bắt tay, dành cho nhau sự tôn trọng.
Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta không nên lo lắng về điều đó mà hãy tập trung vào chuyên môn. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải thể hiện được chất lượng lối chơi trước sức ép từ hơn 40 nghìn CĐV trên sân Mỹ Đình".