HLV Thụy Điển nói gì sau khi bị loại khỏi EURO 2016?

Quốc Bảo (theo Sports) Thứ năm, ngày 23/06/2016 13:00 PM (GMT+7)
Sau trận thua đầy cay đắng trước bị và chính thức bị loại khỏi EURO 2016, HLV Erik Hamren đã tỏ ra rất buồn. Đồng thời, chiến lược gia 58 tuổi cũng lên tiếng chúc cậu học trò cưng Zlatan Ibrahimovic gặt hái được nhiều thành công sau khi chia tay ĐTQG.
Bình luận 0

Ở trận gặp Bỉ trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng E EURO 2016 diễn ra vào rạng sáng nay, Thụy Điển đã nhập cuộc có phần “lép vế” hơn so với Bỉ. Không những vậy, đoàn quân của HLV Erik Hamren còn liên tiếp phải “gồng mình chống đỡ” nhưng pha tấn công sắc bén của đối thủ.

Phãi mãi tới hiệp 2, Thụy Điển mới có thể áp đảo được Bỉ sau khi bất chấp mạo hiểm tràn lên tấn công. Thế nhưng, sự vô duyên của các ngôi sao trên hàng công đã khiến các cơ hội mà họ tạo ra trôi qua cực kỳ đáng tiếc.

img

Các cầu thủ Thụy Điển thất vọng sau trận thua trước Bỉ.

Mải mê tấn công, Thụy Điển đã lơ là trong khâu phòng ngự và điều này khiến họ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Từ một pha phản công nhanh bên phía cánh trái, tiền vệ Eden Hazard đã có pha đi bóng dũng mãnh, trước khi chuyền bóng vào trung lộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Radja Nainggolan tung ra cú dứt điểm hiêm hóc, ấn định chiến thắng 1-0 cho Bỉ.

Với kết quả này, Bỉ đã chính thức giành vé vào chơi ở vòng 1/8 với cương vị là đội nhì bảng E khi có được 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, trận thua này đã khiến Thụy Điển phải ngậm ngùi nói lời chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Chứng kiến điều này, HLV Erik Hamren đã tỏ ra rất buồn. Tuy vậy, chiến lược gia 58 tuổi cũng dành những lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò. Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời chúc cho cậu học trò cưng Zlatan Ibrahimovic và mong anh sẽ gặt hái được nhiều thành công sau khi chia tay ĐTQG.

img

HLV Erik Hamren.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Erik Hamren chia sẻ: “Chúng tôi đã không thể giành được một chiến thắng tại EURO 2016. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, tôi không trách các học trò bởi họ đã có một trận đấu khá tốt với bầu nhiệt huyết rất cao. Tôi tự hào về họ.

Cho dù kết quả không được như chúng tôi mong muốn, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chúng tôi đã có một trận đấu tốt trước Bỉ. Chúng tôi đã tạo ra không ít cơ hội, nhưng việc thiếu may mắn đã khiến chúng tôi không thể có được bàn thắng nào.

Chúng tôi rất muốn giành một chiến thắng để tạo ra một món quà cho Zlatan khi cậu ấy sắp chia tay với đội bóng. Nhưng cuối cùng lại không được. Tôi mong rằng, trong thời gian sắp tới, cậu ấy sẽ giành thêm nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem