Hoà thất vọng trước Sahako, "ngôi vương" futsal của Thái Sơn Nam có nguy cơ sụp đổ

Hoàng Giang Thứ năm, ngày 27/10/2022 22:29 PM (GMT+7)
Thái Sơn Nam bị Sahako cầm hoà kịch tính với tỷ số 0-0 ở vòng 13 Giải futsal vô địch quốc gia 2022. Họ đứng trước nguy cơ bị truất ngôi vương khi thua đối thủ 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Bình luận 0
Hoà thất vọng trước Sahako, ngôi vương futsal của Thái Sơn Nam có nguy cơ sụp đổ - Ảnh 1.

Cuộc so tài giữa Thái Sơn Nam và Sahako ở vòng 13 Giải futsal vô địch quốc gia 2022 diễn ra chiều tối 27/10 tại Cần Thơ được xem là trận cầu quyết định cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Hoà thất vọng trước Sahako, ngôi vương futsal của Thái Sơn Nam có nguy cơ sụp đổ - Ảnh 2.

Chính vì thế, HLV Phạm Minh Giang yêu cầu các học trò dồn lên tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng lối chơi chặt chẽ cùng các pha phản công sắc bén của Khổng Đình Hùng và các đồng đội khiến các cầu thủ Thái Sơn Nam không thực hiện được ý đồ phủ đầu.

Hoà thất vọng trước Sahako, ngôi vương futsal của Thái Sơn Nam có nguy cơ sụp đổ - Ảnh 3.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra căng thẳng nhưng không có bàn thắng được ghi. Sang hiệp 2, Sahako thực hiện ý đồ pressing từng thời điểm khiến Thái Sơn Nam lúng túng. Sahako cũng tạo ra những cơ hội ăn bàn. Cú sút vô-lê của Lâm Tấn Phát sau pha phạt góc khiến thủ môn Hồ Văn Ý phải vất vả cản phá.

Hoà thất vọng trước Sahako, ngôi vương futsal của Thái Sơn Nam có nguy cơ sụp đổ - Ảnh 4.

Phút thư 30 trận đấu, pha bật cao đánh đầu của Quang Toàn sau đường chuyền dài từ sân nhà của thủ môn Mai Xuân Hiệp, nhưng vẫn bị Hồ Văn Ý cản phá kịp thời.

Hoà thất vọng trước Sahako, ngôi vương futsal của Thái Sơn Nam có nguy cơ sụp đổ - Ảnh 5.

Còn 5 phút cuối trận đấu, HLV Phạm Minh Giang quyết định để các cầu thủ Thái Sơn Nam chơi chiến thuật power-play với quyết tâm giành chiến thắng. Thịnh Phát 2 lần có cơ hội đối mặt với Mai Xuân Hiệp trong khu vực cấm địa, nhưng anh đều dứt điểm không thành công.

Hoà thất vọng trước Sahako, ngôi vương futsal của Thái Sơn Nam có nguy cơ sụp đổ - Ảnh 6.

Không có bàn thắng sau trận cầu kịch tính, Thái Sơn Nam phải chia điểm với Sahako, họ đứng trước nguy cơ bị chính đối thủ phế truất ngôi vương của làng futsal Việt. Theo đó, Sahako tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm hơn đội thứ nhì là Thái Sơn Nam 2 điểm. Đồng thời, HLV Nguyễn Tuấn Anh cùng học trò có thể nâng cao điểm số khi thi đấu ít hơn 1 trận. Điều này mở ra cơ hội lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử nếu những vòng đấu tiếp theo Sahako không bị sảy chân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem