Ly hôn vợ, người chồng gồng mình nuôi con bị động kinh, tim bẩm sinh

Mai Bùi Thứ năm, ngày 04/07/2024 06:23 AM (GMT+7)
Sau khi ly hôn với vợ, anh Tuấn một mình gồng gánh nuôi con bị động kinh và bệnh tim bẩm sinh. Với anh, nhìn con trai đang phải chịu đau đớn vì vết thương sau ca mổ bị nhiễm trùng là nỗi day dứt khôn nguôi.
Bình luận 0

Cảnh “gà trống nuôi con”

Bỏ dở bát cơm đang ăn, anh Nguyễn Giáo Tuấn (SN 1985) ở xóm 9, xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) hớt hải chạy đến giường bệnh để xoa dịu cơn đau của đứa con trai bé bỏng vừa trải qua lần thay van tim thứ 5. Khi con bớt đau anh nhẹ nhàng ru con chìm vào giấc ngủ. Nhìn người đàn ông tỉ mỉ chăm con, khó có thể tin được anh đã có khoảng thời gian phải vật lộn với những sóng gió cuộc đời.

Nuốt nước mắt vào trong, anh Tuấn kể lại những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời mình. Trước đây, anh đã từng có một gia đình trọn vẹn. Niềm hạnh phúc ngập tràn khi anh chị chào đón cậu con trai đầu lòng là cháu Nguyễn Giáo Bình Minh (SN 2014). Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì hàng loạt tai ương ập xuống gia đình anh.

Ly hôn vợ, người chồng gồng mình nuôi con bị động kinh, tim bẩm sinh- Ảnh 1.

Ôm đứa con nhỏ, anh Tuấn ngậm ngùi nghĩ về số phận trớ trêu của mình.

Lúc mới sinh, cháu Minh cơ thể gầy gò ốm yếu. Thấy con có nhiều biểu hiện lạ, vợ chồng anh quyết định đưa cháu đến bệnh viện thăm khám. Giây phút cầm tờ phiếu kết quả chẩn đoán cháu Bình Minh đang mang trong mình 3 căn bệnh quái ác: Teo thực quản, động kinh, tim bẩm sinh khiến sự mạnh mẽ vốn có của một người đàn ông dường như biến mất. Anh như chết lặng, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau tột cùng, nước mắt anh cứ thế ứa ra.

“Ngày hôm ấy là ngày mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Lúc ấy, tôi sững người vì không thể tin vào những điều mắt thấy tai nghe. Tất cả mọi thứ rất hỗn độn, tuyệt vọng và bế tắc. Thằng bé là tia hy vọng duy nhất trong gia đình, vậy mà ông trời nỡ lòng nào…” - anh Tuấn nghẹn ngào trải lòng.

Từ ngày con trai lâm vào bạo bệnh, gia đình nhỏ của anh không ngày nào được yên ổn. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đã làm cho đôi vợ chồng trẻ rơi vào khủng hoảng. Không ít lần chỉ vì chưa kịp xoay sở đủ tiền chữa bệnh cho con hay vì một bữa cơm thiếu thốn mà hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Cuối cùng, vợ anh vì không thể chịu đựng nổi cảnh sống khổ sở nên đã dứt áo ra đi, để lại đứa con trai mới 5 tuổi bệnh tật cho chồng chăm sóc.

Từ đó, anh Tuấn vừa làm bố, vừa phải làm mẹ. Thời gian đầu, tất cả mọi thứ với anh đều là thử thách. Những lúc con ngã bệnh, người bố ấy một mình xoay sở sáng đêm. Lần đầu con sốt, lần đầu đưa con nhập viện một mình, nước mắt anh lã chã rơi, cuống cuồng chẳng biết làm gì.

Ly hôn vợ, người chồng gồng mình nuôi con bị động kinh, tim bẩm sinh- Ảnh 2.

Bố con anh Tuấn thuộc hộ nghèo của xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Sau này, vì hoàn cảnh ép buộc, để có tiền chạy chữa cho con, anh Tuấn quyết định đi làm ăn xa xứ, gửi lại cháu Minh ở quê cho bà nội và bác trông nom chăm sóc. Không thể ở bên cạnh con mỗi ngày, anh Tuấn lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Có nhiều hôm anh ăn không ngon ngủ không yên vì hay tin con trai ở nhà đau ốm. Điện thoại anh chưa một lần tắt chuông vì anh sợ nếu con có mệnh hệ gì, anh sẽ ân hận cả đời.

Với anh, nỗi buồn lớn nhất là không thể cho con một cuộc sống đầy đủ: “Từ năm 24 tuổi, tôi đi làm ăn xa nên nhà cửa, ruộng đất ở quê không có. Lúc trước, vợ chồng tu chí làm ăn trên Hà Nội nên thuê nhà trên này. Từ ngày “đường ai nấy đi”, nhà cửa không có, tôi phải gửi con nhờ họ hàng chăm sóc. Tội nghiệp thằng nhỏ, đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, bố lại đi làm xa chẳng mấy khi về…”

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Tuấn, ông Ngô Trí Chính - Chủ tịch xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: “Gia đình anh Tuấn thuộc hộ nghèo của xã. Vợ chồng ly hôn, một mình anh chăm con nhỏ bị động kinh và tim bẩm sinh. Địa phương cũng có quan tâm động viên hỗ trợ nhưng cũng chỉ được một phần. Rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay góp sức giúp đỡ bố con anh Tuấn sớm vượt qua khó khăn”.

10 năm cùng con chiến đấu với bệnh tật

Suốt 10 năm cháu Minh bị bệnh, là 10 năm anh Tuấn lao tâm khổ tứ. Đều đặn mỗi tháng, anh phải chi gần 2 triệu đồng để duy trì thuốc động kinh và thuốc trợ tim cho con trai. Ngoài ra, có những lúc cháu Minh bị suy nhược, không ăn uống được, anh Tuấn lại phải lo thêm tiền thuốc bổ, tiền sữa cho con.

Vì bệnh tình của con, bao năm nay, anh Tuấn vẫn luôn chạy vạy khắp nơi vay mượn từng đồng. Có những lần vì số tiền quá lớn, không thể xoay sở kịp khiến anh chỉ biết khóc trong sự bất lực.

“Mỗi lần con mổ đều ngót nghét cả trăm triệu đồng. Lần này, cháu nhập viện thay van tim tôi đã đóng trước 75 triệu rồi nhưng vết mổ lại nhiễm trùng nên chưa biết chi phí phát sinh như thế nào. Lần này cho cháu vào viện, tôi vay tất cả là 100 triệu đồng và xin ứng lương công ty 20 triệu đồng nữa. Nợ cũ, nợ mới chồng chất không biết bao giờ mới trả hết được” - giọng đầy chua xót, anh Tuấn chia sẻ.

Ly hôn vợ, người chồng gồng mình nuôi con bị động kinh, tim bẩm sinh- Ảnh 3.

Suốt 10 năm qua, anh Tuấn vẫn luôn bên cạnh động viên, an ủi, sát cánh cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Hơn một tháng nay, cháu Minh nhập viện thay van tim, nhưng vì vết mổ nhiễm trùng nên bố con anh vẫn chưa biết ngày nào mới được ra viện. Mỗi lần cháu Minh nhập viện, anh đều xin nghỉ làm 2 tháng để “chiến đấu” cùng con.

Những tháng ngày con nhập viện, anh Tuấn không lúc nào được nghỉ ngơi. Anh luôn túc trực bên cạnh con, không dám rời dù chỉ nửa bước. Nhìn con đau ốm, anh không khỏi xót xa: “Thằng bé 10 tuổi nhưng chỉ có 17kg, trông nhỏ bé, thấp hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. Nhìn con ngày càng hốc hác, gầy yếu mà tim gan tôi quặn thắt”.

Khi được hỏi về động lực để bước tiếp sau những lúc nản lòng nhất, anh Tuấn bộc bạch: “Thằng bé là tài sản duy nhất của tôi, con ốm đau mình phải theo đến cùng. Tôi sẽ cố hết mình để giành lại sự sống cho con”.

Ly hôn vợ, người chồng gồng mình nuôi con bị động kinh, tim bẩm sinh- Ảnh 4.

Dù phải chịu rất nhiều đau đớn khi vết thương nhiễm trùng nhưng Bình Minh lúc nào cũng lạc quan vui vẻ.

Ở độ tuổi của anh người ta nói về mộng làm giàu, còn anh Tuấn, điều ước duy nhất là bản thân có đủ sức khỏe để chăm lo cho con. Anh cầu mong Minh sớm bình phục, hết bệnh tật.

Hiểu được sự vất vả của bố nên Minh rất ngoan ngoãn. Hiện tại, dù đang phải điều trị bệnh, nhưng cậu bé luôn vui tươi, ánh mắt sáng lấp lánh luôn lóe lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Nhắc đến cậu học trò nhỏ kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cô Nguyễn Thị Hằng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4C (Trường Tiểu học Nghi Công Nam) chia sẻ: “Bình Minh là cậu bé rất ngoan ngoãn, luôn vâng lời thầy cô giáo, hòa đồng với bạn bè. Gia đình Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em lại phải thường xuyên nhập viện để chữa bệnh, tôi thật lòng rất thương và chia sẻ với Bình Minh. Kính mong các mạnh thường quân dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ em và gia đình vượt qua nghịch cảnh”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Nguyễn Giáo Tuấn (SN 1985) ở xóm 9, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

SĐT anh Tuấn: 0382.132.702.

STK: 207479869 - Ngân hàng Á Châu ACB - Chủ tài khoản: Nguyễn Giáo Tuấn

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 4724

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem