Hoàng đế nổi giận vì một sợi tóc, viên quan chỉ nói một câu cứu thoát mình và đầu bếp khỏi họa chém đầu

Tùy Ý/Theo SH Thứ hai, ngày 27/07/2020 06:29 AM (GMT+7)
Theo các sử gia, nếu như vị đại thần không nhanh trí phản ứng, chắc hẳn ông và đầu bếp đều mắc tội khinh nhờn hoàng đế, gặp họa sát thân.
Bình luận 0

Tục ngữ có câu: "Gần vua như gần cọp", chính vì vậy đi theo quân vương làm việc, các đại thần, thuộc hạ đều phải cực kỳ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu khiến hoàng đế không vui, rất có khả năng sẽ gặp họa, nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì mất đầu.

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là một trong những vị hoàng đế có tình cách tàn bạo, nhẫn tâm. Để củng cố chính quyền và lập uy địa vị của hoàng tộc, Chu Nguyên Chương sẵn sàng giết người không ghê tay, sát hại rất nhiều sinh mạng. Tuy nhiên, một vị đại thần cực kỳ thông minh, ngay trong lúc nguy cấp đã biến nguy thành an, thành công cứu thoát chính mình và đầu bếp khỏi họa sát thân liền kề.

Hoàng đế nổi giận vì một sợi tóc, viên quan chỉ nói một câu cứu thoát mình và đầu bếp khỏi họa chém đầu - Ảnh 1.

Theo sử sách ghi chép, một ngày nọ Chu Nguyên Chương đang chuẩn bị dùng bữa thì đột nhiên phát hiện trên bàn ăn có một sợi tóc. Ngay lập tức, vị hoàng đế này nổi giận, lập tức cho gọi vị đại thần phụ trách ẩm thực cho vua, tại sao lại để xảy ra chuyện này.

Vị đại thần thấy thế cũng không kinh hoảng, bối rối trái lại, ông nhanh chóng lấy lại sự tự tin, ung dung mở miệng phản bác: "Tâu bệ bạ, đây không phải là tóc".

Chu Nguyên Chương nghe vậy cũng khá hoang mang, bèn hỏi lại: "Thế đây là vật gì?"

Lúc này, vị đại thần hết sức thông minh, đáp rằng: "Đó là râu rồng ạ", sau đó cầm lấy so sánh, nói rằng vật này thoạt nhìn giống như tóc, thế nhưng chỉ là râu của hoàng đế rớt xuống mà thôi.

Hoàng đế nổi giận vì một sợi tóc, viên quan chỉ nói một câu cứu thoát mình và đầu bếp khỏi họa chém đầu - Ảnh 2.

Chu Nguyên Chương sau đó vuốt vuốt chòm râu của mình, trên tay quả nhiên rơi xuống một hai cọng râu trên mép, vì thế nên cũng nguôi ngoại, không truy vấn tiếp, cho phép vị đại thần lui xuống. Được lui xuống, vị đại thần vẫn chưa hết sợ hãi, vuốt mồ hôi tự nhắc nhở bản thân sau này phải cẩn thận, chu toàn hơn nữa. 

Theo các sử gia, nếu như vị đại thần không nhanh trí phản ứng, chắc hẳn ông và đầu bếp đều mắc tội khinh nhờn hoàng đế, gặp họa sát thân. Qua lần này, vị đại thần không chỉ cứu mình, còn cứu cả đầu bếp đã chuẩn bị bàn ăn ngày hôm đó, thực sự là thoát hiểm trong chân tơ kẽ tóc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem