Hội sách “Hà Nội thành phố vì hòa bình”: Sách ngôn tình đắt khách

Hà Thu Thứ năm, ngày 02/10/2014 07:50 AM (GMT+7)
Suốt gần 1 tuần lễ, Hội sách “Hà Nội thành phố vì hòa bình” đã thu hút hàng vạn lượt độc giả. Tắc đường, không khí oi bức... vẫn không ngăn cản được đông đảo các bạn trẻ đến “săn” sách hạ giá. 
Bình luận 0

Sách giảm giá hút khách

Quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hội sách “Hà Nội thành phố vì hòa bình” tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 26.9 - 2.10 thu hút sự tham gia của rất nhiều đơn vị xuất bản trong nước với khoảng 200 gian hàng. Hàng triệu đầu sách và các ấn phẩm thuộc thể loại sách thiếu nhi, văn học, khoa học kỹ thuật, ngoại văn, sách điện tử… đang được giới thiệu và bán. Ngoài ra còn có 7 không gian trưng bày các chuyên đề như: “Thăng Long xưa - Hà Nội nay”, “Hành trình của sách”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội”...

Không gian rộng rãi của Hoàng thành Thăng Long có thể nói là điểm đến lý tưởng cho hội sách, tuy nhiên do các gian hàng quá nhỏ (kích cỡ 3x3m) nên cũng gây khó cho khách hàng khi chen vai thích cánh để chọn sách dưới tiết trời nóng bức, oi nồng của nắng thu Hà Nội. Chị Đinh Kim Tuyến ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết: “Tôi đã đến hội sách 2 lần, một lần vào buổi trưa nóng quá không chịu nổi nên phải về vì nhìn thấy người người chen nhau rất vất vả. Đến tối hôm sau tôi mới quay lại, dễ chịu hơn vì có gió mát, tuy nhiên tôi vẫn không thoải mái vì các gian hàng chật quá, xoay sở rất khó, đụng khẽ là sách rơi”.

Đông đúc nhất vẫn là đối tượng sinh viên, học sinh đi săn sách giảm giá, có rất nhiều gian hàng của các nhà xuất bản, công ty sách hạ giá bán sách chỉ bằng 50%-70% giá bìa như Đông Tây, Thái Hà, Nhã Nam… NXB Trẻ thì giảm ít hơn, chỉ 20% nhưng vẫn hút độc giả vì gian hàng giới thiệu khá nhiều đầu sách mới.

Với những độc giả có tầm tiền dưới 100.000 đồng, họ vẫn có thể ra về với những túi xách nặng vì có khá nhiều gian hàng bán đồng giá với khoảng 5.000- 10.000 đồng/cuốn.

Ở gian hàng của công ty Nhã Nam, tác phẩm “Vô tri” của Milan Kundera (dịch giả Cao Việt Dũng) được bán với giá khá bất ngờ là 5.000 đồng, ngang với giá tiền của một tờ báo trên thị trường. Gian hàng của Nhã Nam nằm ở ngay vị trí cổng ra vào, hút khách nhất vì chỉ riêng công ty này đã tung ra 40-50 đầu sách có giá đồng hạng “rẻ như cho” như vậy.

“Ngôn tình” vẫn lên ngôi

Mặc dù lượng độc giả đến với hội sách đông và đa phần trong đó là các bạn trẻ, tuy nhiên nhìn vào “thực đơn” sách họ chọn có thể thấy thị hiếu đọc của giới trẻ hôm nay rất có “vấn đề”.

Những cuốn sách (dịch) ngôn tình của Trung Quốc với bìa xanh, bìa hồng lòe loẹt vẫn được tiêu thụ mạnh nhất. Nhân viên gian hàng sách của Công ty Bách Việt cho biết, các tác giả chuyên dòng ngôn tình Trung Quốc như Tào Đình, Thẩm Dạ Diễm, Cố Mạn, Hồng Cửu, Tân Di Ổ, … vẫn được các bạn trẻ chọn mua.

Bạn Phúc Thị Hoa- sinh viên Trường ĐH Văn hóa cho biết: “Em và các bạn trong lớp đã quen đọc dòng sách ngôn tình này nên chọn mua, em thấy dòng văn học này đọc dễ vào, lãng mạn, giúp cho mình giải trí rất tốt”.

Hỏi chuyện bất cứ một bạn đọc nào của dòng ngôn tình và đam mỹ, họ sẽ nói rất rành rọt về các kiểu nội dung của dòng này như - nữ truy nam (nữ theo đuổi nam), nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), võng du (chuyện miêu tả song song đời thực và thế giới ảo của nhân vật)…

Theo số liệu từ các nhà sách, mỗi tựa sách ngôn tình thường bán được từ 2.000- 5.000 bản/6 tháng với giá bìa khoảng 100.000 đồng/cuốn. Trong khi đó, các đầu sách ở Việt Nam thường chỉ được phát hành từ 500 - 1.000 bản và bán rất chậm.

Ở hội sách lần này, sách ngôn tình còn được giảm giá từ 20-30% giá bìa nên càng kích thích các bạn trẻ. Ngay cả ở gian hàng sách trực tuyến Quả chanh, lượng bán sách nhiều nhất cũng vẫn là sách ngôn tình, chiếm tới 40% số lượng sách bán ra.

Bác Đinh Văn Huy - 75 tuổi, ở Định Công (Hà Nội) cho biết: “Đến hội sách lần này, tôi thấy có nhiều chuyện đáng để suy nghĩ, một cuốn sách “Phong tục cưới hỏi của người Việt” do một tiến sĩ viết, có lẽ cũng phải nghiên cứu nhiều năm, nhưng giá chỉ có 10.000 đồng ở nhà sách Đông Tây, trong khi đó sách dịch từ Trung Quốc mà các cháu mua có giá 70.000 hay 100.000 đồng/cuốn. 10.000 bây giờ chưa đủ ăn nửa bát phở, một công trình nghiên cứu công phu như thế mà giá rẻ rúng quá”.

Bên cạnh những dòng sách giá rẻ, các đầu sách có giá đắt khá trầm lắng, chủ yếu là trưng bày cho đẹp vì không nhiều người có khả năng chịu chơi mạnh tay chi tiền mua sách. Chẳng hạn như bộ 3 cuốn “Kỹ thuật của người An nam” của tác giả Henri Oger do Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành có giá bìa 850.000 đồng, sau giảm còn 550.000 đồng cũng rất kén người mua.

  Ở hội sách lần này, sách ngôn tình còn được giảm giá từ 20-30% giá bìa nên càng kích thích các bạn trẻ. Ngay cả ở gian hàng sách trực tuyến Quả chanh, lượng bán sách nhiều nhất cũng vẫn là sách ngôn tình, chiếm tới 40% số lượng sách bán ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem