Hối tiếc lớn nhất của kẻ sát nhân máu lạnh từng xuống tay hạ sát 7 người

Lê Phương (Daily Star) Thứ hai, ngày 13/12/2021 06:00 AM (GMT+7)
YouTuber Mike Scott đã có một cuộc trò chuyện qua thư với Todd Kohlhepp, một kẻ giết người tàn bạo. Được biết, Todd là một trong số ít những người chấp nhận rằng mình có tội, tuy nhiên hắn ta không hề có ý định hối lỗi.
Bình luận 0
Hối tiếc lớn nhất của kẻ sát nhân máu lạnh từng xuống tay hạ sát 7 người - Ảnh 1.

Todd Kohlhepp phạm tội đầu tiên ở tuổi 15. Ảnh: CBS News

Todd Kohlhepp, sinh ra ở Fort Lauderdale, Florida, là thủ phạm của một loạt vụ giết người từ tháng 11/2003 đến tháng 8/2016. Người đàn ông 50 tuổi này đã nhận 7 tội danh giết người, một tội danh bắt cóc và một tội danh tấn công tình dục. Hắn ta đã bị kết án 7 bản án chung thân liên tiếp tại Viện cải huấn Broad River ở Columbia, Nam Carolina.

Mới đây, trong một loạt các bức thư của mình, hắn ta đã nói với YouTuber Mike Scott về cuộc đời và những điều hối tiếc lớn nhất.

Chia sẻ quan điểm của mình về kẻ giết người, Mike cho biết: "Tôi không nghĩ Todd cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Không ai có thể đồng cảm với ông ta. Mặc dù vậy, người đàn ông này biết những gì ông ta làm là sai, ông ta biết mình có tội, ông ta là một trong số ít những người mà tôi viết thư hoàn toàn chấp nhận tội lỗi của mình".

Youtuber này đã dành vài năm để trao đổi thư từ với những tù nhân bị kết án chung thân hoặc tử hình để có cái nhìn sâu sắc về tội ác của họ. Anh yêu cầu họ điền vào một bảng câu hỏi. Trong các câu trả lời, Todd thừa nhận rằng có những bí mật mà ông ta chưa chia sẻ với bất kỳ ai.

Todd tiết lộ "hối tiếc lớn nhất" của mình là không trở thành một người bạn trai tốt hơn, và không trân trọng bạn gái khi có cơ hội.

Tên sát nhân bắt đầu hành vi tàn ác của mình từ năm 15 tuổi khi bắt cóc và cưỡng hiếp một cô bé 14 tuổi. Sau đó hắn dẫn cô về nhà và đe dọa sẽ giết cả gia đình cô nếu nói với ai.

Todd bị buộc tội bắt cóc, tấn công tình dục và phạm tội nguy hiểm đối với trẻ em. Hắn bị kết án 15 năm tù và bị đăng ký là tội phạm tình dục. Năm 2001, Todd được ra tù và chuyển đến Nam Carolina, nơi hắn tiếp tục chuỗi giết người của mình.

Hối tiếc lớn nhất của kẻ sát nhân máu lạnh từng xuống tay hạ sát 7 người - Ảnh 2.

Kayla Brown bị nhốt trong thùng chứa đồ và bị Todd cưỡng hiếp liên tục. Ảnh: Dailystar

Vào ngày 6/11/2003, hắn đã bắn chết 4 người trong một cửa hàng Motorsports: chủ sở hữu Scott Ponder, 30 tuổi; quản lý Brian Lucas, 29 tuổi; thợ máy Chris Sherbert, 26 tuổi; và nhân viên kế toán Beverly Guy, 52 tuổi, mẹ của Ponder.

Sau đó, vào ngày 31/8/2016, Kala Brown, 30 tuổi và bạn trai của cô là Charles David Carver, 32 tuổi, đã mất tích sau khi họ đến dọn dẹp nơi ở của Kohlhepp. Carver sau đó được tìm thấy, tuy nhiên anh đã chết với nhiều phát bắn vào người.

Brown được phát hiện vào ngày 3/11/2016. Cảnh sát tìm thấy cô ấy bị xích vào tường bên trong một thùng đựng đồ bằng kim loại trong khu nhà. Cô đã bị cưỡng hiếp nhiều lần.

Sau khi bị bắt cóc vào ngày 6/11, thi thể của vợ chồng Jonny Joe Coxie, 29 tuổi và Meagan Leigh McCraw-Coxie, 26 tuổi, đã được phát hiện trong nhà của Todd. Họ đã mất tích trong khoảng 11 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem