“Hướng Dương Ngược Nắng” khiến khán giả bức xúc vì tình tiết Hồng Diễm nhảy sông

Thúy Vi Thứ năm, ngày 11/03/2021 08:50 AM (GMT+7)
Khán giả bức xúc và đồng loạt tuyên bố “nghỉ chơi” nếu điều này xảy ra thật.
Bình luận 0

“Hướng Dương Ngược Nắng” là tác phẩm truyền hình đang nhận được sự quan tâm hàng đầu của khán giả. Tuy nhiên, ở phần 2 của phim, người xem như bị “dội nước lạnh” bởi những tình tiết khó hiểu, vô lý về số phận Minh Châu (Hồng Diễm đóng).

img

Trong tập phát sóng mới đây, vì quá uất hận khi bị tung clip nhạy cảm lên mạng, Châu rơi vào khủng hoảng, trở nên điên loạn. Hiểu nhầm Minh, em cùng cha khác mẹ, có tình ý với người yêu, cô lái xe muốn tông em nhưng lại được người yêu cũ là Kiên (Hồng Đăng đóng) lao ra cứu, dẫn đến chấn thương. Sau đó, bà Bạch Cúc - mẹ Châu - nhận được thông báo xe của cô đỗ trên một cây cầu, hết sạch xăng. Người dân xung quanh nói họ nhìn thấy người nhảy xuống nhưng không kịp cứu. Cuối tập phim, Minh hốt hoảng chạy đến bên bờ sông được cho là nơi Châu đã nhảy xuống. Khi mở khăn che tử thi, người ở bên trong thực sự là Châu và Phúc - người được cử đi theo bảo vệ Châu.

img

Hình ảnh gây tranh cãi nhất hiện nay của “Hướng Dương Ngược Nắng”

Sau khi xem phân đoạn này, một làn sóng phẫn nộ bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đa số đều cảm thấy thương xót cho Châu, một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, xinh đẹp và cá tính nhưng lại gặp bất hạnh. Ngay từ nhỏ, Châu đã phải chịu nhiều buồn tủi vì phải sống theo ý muốn của mẹ ruột – bà Bạch Cúc, chứng kiến bố ngoại tình, bị người yêu phản bội, các em cùng cha khác mẹ đến làm náo loạn gia đình, sau đó lại bị cưỡng bức, tung clip “nóng” lên mạng xã hội, và hiện tại là sống chết chưa rõ.

Sự đáng thương của nhân vật này khiến cho khán giả cảm thấy biên kịch đang cố nhồi nhét “drama” vào một cách quá tay. Trong nhóm bàn luận về phim trên Facebook, người xem liên tục phản đối biên kịch, đạo diễn đẩy Châu đến tận cùng bi kịch. Những tình tiết xảy ra khiến nhiều người tin rằng Châu đã chết. Tuy nhiên, số khác cho rằng cô được Phúc - người được cử đi theo bảo vệ Châu - cứu sống, dần cảm mến và yêu anh. “Tôi hi vọng Châu còn sống”, “Xây dựng nhân vật quá bi kịch”, “Châu chết là tôi nghỉ xem”… là những ý kiến nhận được nhiều đồng tình từ dân mạng.

img

Ảnh hậu trường hài hước cho thấy Minh Châu đến lúc "lìa đời" vẫn đeo khẩu trang, nâng cao tinh thần chống dịch Covid-19

Làn sóng tranh cãi này càng chứng tỏ sức hút của bộ phim và diễn xuất đỉnh cao của diễn viên Hồng Diễm. Đóng đinh với hình ảnh người phụ nữ hiền thục, nết na, cam chịu như cô giáo Mộc Miên trong “Cầu vồng tình yêu”, Khuê trong “Hoa hồng trên ngực trái” hay Dung trong “Cả một đời ân oán”, vai diễn đại tiểu thư Minh Châu khiến Hồng Diễm dường như lột xác. Vẫn xinh đẹp, nhưng nữ diễn viên lần này lại rất sắc sảo, cá tính với gu thời trang sành điệu, đôi khi khá ăn chơi, thái độ thẳng thắn dứt khoát khiến cánh mày râu phải câm nín.

img

Phân đoạn say rượu, gào thét vào mặt người khác, lái xe trong cuồng loạn..., được cô lột tả chân thật. Là vai thứ chính nhưng nhân vật của người đẹp VTV có nhiều fan, được khán giả đồng cảm bởi số phận bi kịch.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem