Huỳnh Quang Thanh: “Án phạt từ VFF có khác gì giết tôi đâu”

Thứ năm, ngày 23/02/2017 12:30 PM (GMT+7)
“Chắc tôi phải tính đến con đường khác để mưu sinh lo cho gia đình, chứ cứ cố chuyện giảm án có khi không được vạ, má đã sưng”, anh nói.
Bình luận 0

Cựu thành viên của tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 ký hợp đồng thời hạn một năm với CLB Long An. Theo tính toán, với tiền lót tay, lương khoảng 25 triệu đồng hàng tháng và thưởng cho các trận thắng và hòa trong mùa 2017 (trung bình vài trăm triệu đồng cả mùa), thu nhập của Quang Thanh khoảng một tỷ đồng. Trong đó, tiền lót tay là đáng kể nhất. Nhưng do đội bóng còn nhiều khó khăn, tiền lót tay của cầu thủ được chia thành nhiều đợt trong mùa giải chứ không trả một lần.

img

Quang Thanh bị cho là không làm gương và xúi giục đồng đội. Ảnh: Tính Anh.

“Tôi không phải người thích ôn nghèo, kể khổ mỗi khi có việc. Nhưng các chú trên VFF cũng cần chia sẻ với cầu thủ chúng tôi. Tôi năm nay 33 tuổi, chỉ còn thi đấu được một vài mùa giải nữa, vậy án phạt cấm tôi thi đấu hai năm có khác nào đẩy tôi vào việc phải giải nghệ. Tôi từ nhỏ đến giờ chỉ biết đá bóng chứ đâu còn biết làm nghề gì khác, giờ mất đi thu nhập chính, trong khi phải lo cho vợ con, cùng gia đình thì tôi phải làm gì đây. Án phạt cấm tôi thi đấu 24 tháng có khác nào giết tôi đâu”, giọng Quang Thanh nặng trĩu.

Trong trường hợp quyết định của ban kỷ luật được giữ nguyên, Quang Thanh nhiều khả năng bị CLB thanh lý hợp đồng. "Thảm họa" chính là điều anh thêm lo lắng và tập trung giải quyết trong những ngày tới để không bị thiệt hại nhiều về vật chất. “Không có thu nhập, chưa có định hướng tương lai làm gì, tôi thật sự hoang mang. Tạm thời tôi không còn động lực để tập luyện”, anh nói.

Quang Thanh sinh ra và lớn lên ở TP HCM trong gia đình lao động. Anh có cuộc sống khá hơn nhờ bóng đá. Hiện nay, hậu vệ phải đang cùng tổ ấm nhỏ với vợ và con 5 tuổi sống ở quận 8. Trong gia đình, anh là trụ cột chính còn vợ lo nội trợ, chăm sóc con. Anh từng có nhiều đóng góp cho đội tuyển Việt Nam khi còn ở đỉnh cao phong độ với chức vô địch AFF Cup 2008.

img

Quang Thanh đối mặt nguy cơ giải nghệ. Ảnh: Tính Anh.

“Tôi và các đồng đội phải phản ứng tiếng còi của trọng tài bởi chúng tôi chịu quá nhiều ức chế, không chỉ một trận đấu mà nhiều trận đấu rồi. Chẳng ai muốn tức giận đến mất kiểm soát như vậy cả”, anh tâm sự.

“Tôi đang cân nhắc có nên khiếu nại hay không bởi từ tối hôm qua đến giờ, đầu óc tôi mông lung lắm. Án phạt tôi nhận kéo dài đến hai năm, trong khi tôi đã 33 tuổi và ký một năm với Long An. Vậy nếu có giảm vài tháng, tôi cũng không thể tiếp tục sự nghiệp nữa. Chắc tôi phải tính đến con đường khác để mưu sinh lo cho gia đình, chứ cứ cố chuyện giảm án có khi không được vạ, má đã sưng”.

Trong trận đấu với CLB TP HCM trên sân Thống Nhất chiều 19.2, Quang Thanh cùng đồng đội phản ứng quyết liệt quyết định thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Anh được cho là không làm gương khi góp phần vào việc phản ứng tiêu cực của các đồng đội.

Ngọc Hà (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem