Zlatan Ibrahimovic: “Cắm sừng” Van der Vaart, phá tan hạnh phúc "Beckham - Victoria phiên bản Hà Lan"

Long Nguyên Thứ hai, ngày 14/10/2024 10:10 AM (GMT+7)
Thời còn đá chung tại Ajax Amsterdam cách đây hơn 20 năm, Zlatan Ibrahimovic và Rafael Van der Vaart từng là đôi bạn thân. Nhưng sau đó, họ đã “trở mặt” với nhau bởi những hành động oái oăm cả trong lẫn ngoài sân cỏ của Ibra.
Bình luận 0

Zlatan Ibrahimovic "vụng trộm" với Sylvie, gia đình Van der Vaart tan nát

Tại Hà Lan, cách đây hơn 1 thập kỷ, cặp đôi Van der Vaart - Sylvie Meis từng được coi là "Beckham - Victoria Adams phiên bản Hà Lan". Chàng là cầu thủ tài năng, đeo băng đội trưởng của Ajax Amsterdam cũng như là trụ cột ở ĐT Hà Lan dù còn rất trẻ. Trong khi đó, nàng là MC, người mẫu, diễn viên nổi tiếng, đồng thời sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa.

Trong một khoảng thời gian khá dài, Van der Vaart được coi là người hiền lành, chỉn chu, hết lòng yêu thương, chiều chuộng Sylvie. Ấy thế mà đùng một cái, gia đình Van der Vaart và Sylvie "có biến" theo cách không ai có thể ngờ tới.

Ibrahimovic: “Cắm sừng”, dọa bẻ gãy chân Van der Vaart khi từ bạn hóa thù - Ảnh 1.

Van der Vaart - Sylvie Meis từng là cặp đôi nổi tiếng ở Hà Lan, nhưng cuối cùng đã đường ai nấy đi theo kịch bản rất sốc. Ảnh: Welt

Số là, vào năm 2013, Van der Vaart tổ chức một bữa tiệc và mời khá nhiều khách là những người có tiếng tăm tại Hà Lan đến nhà mình. Ai cũng nghĩ đây là dịp vui vẻ để đánh chén và nói lời hay, ý đẹp với nhau. Nhưng thật khó tin, giữa bữa tiệc, Van der Vaart đột nhiên giơ tay tát Sylvie một cú trời giáng khiến tất cả khách mời đều bị sốc.

Ngay sau đó, Van der Vaart bắt đầu nổi loạn. Anh ly thân với Sylive, nhanh chóng cặp kè với Sabia Boulharouz. Scandal này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và truyền thông Hà Lan bởi Sabia chính là vợ cũ của Khalid Boulharouz, đồng đội của Van der Vaart tại ĐT Hà Lan. Chưa hết, Sabia còn là… bạn thân của Sylvie.

Tất nhiên rồi, Van der Vaart bị chỉ trích dữ dội. Nhưng anh này không buồn giải thích mà cứ "biến hình" theo ý mình khi dứt khoát ly dị với Sylvie. Lúc đầu, nhiều người thông cảm và thương cho Sylvie khi cô bỗng dưng bị đánh đập, bị ruồng bỏ không thương tiếc. Nhưng cuối cùng, lý do khiến cuộc hôn nhân Van der Vaart - Sylvie đổ vỡ cũng được tiết lộ và vụ này còn "khủng" hơn vụ trước gấp nhiều lần.

Hóa ra, Van der Vaart chẳng hề vô duyên vô cớ mà đánh rồi bỏ Sylvie một cách dứt khoát như vậy. "Thủ phạm" dẫn tới câu chuyện này cuối cùng đã xuất hiện và thật không thể tin nổi, đó là Zlatan Ibrahimovic, người từng là bạn thân của Van der Vaart tại Ajax Amsterdam.

Ibrahimovic: “Cắm sừng”, dọa bẻ gãy chân Van der Vaart khi từ bạn hóa thù - Ảnh 2.

Không phải ngẫu nhiên mà Van der đùng đùng ly dị Sylvie rồi đến với Sabia. Ảnh: Daily Mail

Khi Ibrahimovic chuyển từ Malmo của Thụy Điển tới Ajax vào năm 2001, dù giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng (7,8 triệu euro), nhưng anh vẫn bị coi là cầu thủ trẻ, là "đàn em" do không xuất thân từ lò đào tạo Ajax. Tuy vậy, với cá tính ngông nghênh của mình, Ibrahimovic không mất nhiều thời gian để thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Người duy nhất Ibrahimovic nể nang là đội trưởng Van der Vaart, người có khả năng chuyên môn rất giỏi và thường xuyên kiến tạo để tiền đạo người Thụy Điển ghi bàn.

Ban đầu, Ibrahimovic và Van der Vaart rất thân thiết với nhau. Ngoài sự ăn ý trên sân cỏ, họ còn thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng nhau. Nếu mối quan hệ ấy cứ tốt đẹp như vậy thì truyền thông Hà Lan khéo cũng chẳng có nhiều chuyện hay để viết. Nhưng rồi, Ibrahimovic đã khiến tất cả phải để ý tới mình, chỉ tiếc là theo chiều hướng không mấy tích cực.

Trong thời gian ở Ajax, Ibrahimovic đã từng "qua lại" với Sylvie, khi cô còn độc thân và mang họ Meis. Sau đó, lúc Sylvie đã yêu rồi cưới Van der Vaart, dường như Ibrahimovic vẫn không thể quên được sự quyến rũ của người tình một thuở. Nên nhớ, lúc đó Ibrahimovic đã có mối quan hệ để tiến tới hôn nhân với người mẫu Helena Seger, người được coi là "hổ cái" và luôn khiến Ibra phải sợ một phép.

Sợ thì có sợ nhưng Ibrahimovic vẫn cứ len lút "làm chuyện ấy" với Sylvie. Thậm chí, vào thời điểm cao hứng, Ibrahimovic còn khoe "thành tích" ngay trong phòng thay đồ của Ajax, khi Van der Vaart cũng có mặt ở đó.

Một lần nghe thì coi như bạn hiền nói đùa. Lần thứ hai thì bắt đầu mất vui. Nhưng nghe đến lần thứ ba thì Van der Vaart thực sự cáu tiết. Nhưng cáu thì cáu chứ Van der Vaart không thể dùng quyền cước để "nói chuyện" với Ibrahimovic được bởi anh thua thiệt về thể hình, còn tình địch vừa cao to, vừa "đầu gấu", lại có đai đen taekwondo nên ít ai dám tỷ thí bởi phần thua là gần như cầm chắc.

Ibrahimovic: “Cắm sừng”, dọa bẻ gãy chân Van der Vaart khi từ bạn hóa thù - Ảnh 3.

Ibrahimovic và Van der Vaart từng là bạn thân, nhưng sau đó đã trở thành kẻ thù "không đội trời chung". Ảnh: SP

Quá bực bội, Van der Vaart bắt đầu xa lánh Ibrahimovic và dần dần trút giận vào Sylvie. Nỗi đau của Van der Vaart tích tụ nhiều hơn nữa khi Ajax đến làm khách trên sân ADO Den Haag và nhiều người hâm mộ của đối thủ dành những lời lẽ rất không hay với Sylvie. Đứng trên sân mà phải nghe nhiều điều mất mặt như vậy, Van der Vaart làm gì còn tâm trạng mà đá bóng. Tiền vệ người Hà Lan càng "cay" hơn khi thấy gã đồng đội Ibrahimovic cứ tỏ thái độ nhơn nhơn, thậm chí còn có dấu hiệu "cười đểu" với mình.

Chuyện đến nước ấy, Van der Vaart hiền mấy cũng phải có phản ứng. Và cái kết chính là việc anh đánh Sylvie rồi đường ai nấy đi. Với Ibrahimovic, anh này còn thản nhiên "xát muối vào nỗi đau" của Van der Vaart khi tiếp tục cặp kè (tất nhiên là theo kiểu vụng trộm) với Sylvie cho đến khi cô này tìm được tình nhân khác mới nói lời chia tay thực sự.

Mối quan hệ rạn nứt giữa Van der Vaart và Ibrahimovic là không thể hàn gắn khi liên quan đến Sylvie đã dẫn tới mối thù địch thực sự của 2 ngôi sao này trên sân cỏ. Ở EURO 2004, Hà Lan của Van der Vaart đã loại Thụy Điển của Ibrahimovic tại vòng tứ kết. Ít lâu sau, hai đội tuyển này tái ngộ trong một trận giao hữu.

Chỉ là đá giao hữu thôi, nhưng với Van der Vaart và Ibrahimovic thì là một cuộc chiến thực sự, khi họ ở hai bên chiến tuyến. Ngay đầu trận, khi Mattias Jonson mở tỷ số cho Thụy Điển, Ibrahimovic đã ăn mừng đầy phấn khích. Đáng chú ý hơn, cùng lúc đó, Van der Vaart đang nằm sân đầy đau đớn và ngay sau đó bị rút ra vì không thể tiếp tục thi đấu.

Hóa ra, trước đó, khi tranh chấp bóng, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Ibrahimovic đã "áp sát" Van der Vaart. Do "chủ động ra đòn", Ibrahimovic đã kê thẳng gầm giày vào mắt cá của Van der Vaart khiến anh này lập tức dính chấn thương.

Ibrahimovic: “Cắm sừng”, dọa bẻ gãy chân Van der Vaart khi từ bạn hóa thù - Ảnh 4.

Ibrahimovic "cắm sừng" Van der Vaart khi qua lại với Sylvie và khiến gia đình cựu cầu thủ người Hà Lan tan nát. Ảnh: T-Online

Sau đó, khi hai bên cùng trở về Ajax, mọi chuyện đã được mang ra thảo luận rồi nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi. Những cầu thủ Hà Lan tất nhiên đứng về phía Van der Vaart, còn đám cầu thủ nước ngoài lại bênh Ibrahimovic chằm chặp.

Mâu thuẫn bị đẩy lên cao khiến HLV Ronald Koeman và giám đốc thể thao Louis Van Gaal của Ajax khi đó phải vào cuộc với nỗ lực "dẹp loạn". Nhưng kẻ ngang bướng như Ibrahimovic nào có biết nghe lời ai. Anh chê bai Van der Vaart là đội trưởng mà lại thích đi "mách lẻo" và khẳng định sẵn sàng bẻ gãy chân "kẻ thù" nếu còn bị nói xấu, đặt điều.

Van der Vaart bị dọa dẫm nhiều đâm ra cũng sợ, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khẳng định: "Gã này bị điên rồi". Cuối cùng, khi biết 2 tay này không còn cơ hội nào hàn gắn mối quan hệ, ban lãnh đạo Ajax đành phải ra quyết định giữ Van der Vaart ở lại và bán Ibrahimovic cho Juventus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem