Joachim Andersen và “cú đúp VAR” nghiệt ngã

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 30/06/2024 07:37 AM (GMT+7)
Ở trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2024 giữa Đức và Đan Mạch diễn ra rạng sáng nay, Joachim Andersen có lẽ là cầu thủ đen đủi nhất với 2 lần không gặp may bởi công nghệ VAR.
Bình luận 0

VAR khiến Andersen nhận "nỗi đau kép"

Phút thứ 48 trong cuộc so tài giữa Đức và Đan Mạch, ở một tình huống lộn xộn trước khung thành Đức, hậu vệ Andersen đứng đúng vị trí, đón bóng và dứt điểm tung lưới thủ môn Neuer. Trên các khán đài, những CĐV Đan Mạch lập tức hò reo, nhảy múa ăn mừng và bản thân Andersen cùng các đồng đội của mình cũng vậy.

Joachim Andersen và “cú đúp VAR” nghiệt ngã- Ảnh 1.

Andersen có màn ăn mừng hụt. Ảnh: Daily Mail

Andersen thể hiện niềm vui không che giấu và hẳn là trong một vài tích tắc đó, anh đã tự hình dung mình sẽ trở thành người hùng của bóng đá Đan Mạch. Nếu điều đó trở thành sự thật, đây tất nhiên là một dấu ấn đẹp trong sự nghiệp của hậu vệ 28 tuổi này khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Đan Mạch và giúp đội nhà hạ gục chủ nhà Đức để tiến vào tứ kết.

Nhưng tất cả chỉ là "nếu" mà thôi, bởi ngay sau đó, trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Quyết định được đưa ra: Không có bàn thắng nào hết vì lỗi việt vị của Đan Mạch.

Joachim Andersen và “cú đúp VAR” nghiệt ngã- Ảnh 2.

Tình huống VAR xác định bóng chạm tay Andersen khiến Đan Mạch phải chịu một quả phạt đền và sau đó thua Đức. Ảnh: UEFA

Andersen tất nhiên là không thể cảm thấy vui vẻ sau pha mừng hụt đó. Nhưng anh chắc không nghĩ rằng chỉ 3 phút sau, bi kịch đau đớn hơn nữa xảy ra với chính mình và ĐT Đan Mạch.

Cụ thể, vào phút thứ 51, trong một nỗ lực phòng ngự, Andersen vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm. VAR lại vào cuộc và trọng tài xác định Andersen có lỗi, Đức được hưởng phạt đền. Chớp thời cơ rất tốt, Havertz ghi bàn mở tỷ số cho Đức và cũng mở ra chiến thắng chung cuộc 2-0 cho "Cỗ xe tăng".

Joachim Andersen và “cú đúp VAR” nghiệt ngã- Ảnh 3.

Andersen không may mắn khi chịu bất lợi trong 2 tình huống trọng tài tham khảo VAR. Ảnh: SP

Với cá nhân Andersen, đây chắc chắn là trận đấu anh sẽ không bao giờ quên trong đời, nhưng theo cái cách không hề mong muốn. Andersen đã có thể là ngôi sao sáng giúp đội nhà thắng lợi, nhưng cuối cùng, công nghệ VAR lại mang đến ác mộng cho cầu thủ này.

Tất nhiên, để thua theo cách như vậy, Andersen và nhiều thành viên của ĐT Đan Mạch tỏ thái độ bất phục. Nhưng điều quan trọng là VAR đã xác định chính xác cả 2 tình huống đó và Andersen có lẽ chỉ biết than trách cho bản thân cũng như đội nhà đã không thể gặp may mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem