Kẻ sát nhân giết 350 người khiến dư luận bàng hoàng hiện vẫn mất tích

Chủ nhật, ngày 27/06/2021 14:41 PM (GMT+7)
Pedro Lopez thú nhận đã giết 350 người, chủ yếu là trẻ em nhưng vẫn được ra tù vì quá trình cải tạo tốt. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn ta lại bị truy nã vì có liên quan đến một vụ giết người và vẫn mất tích cho tới ngày nay.
Bình luận 0
Kẻ sát nhân giết 350 người khiến dư luận bàng hoàng hiện vẫn mất tích - Ảnh 1.

Lopez đã bị đưa ra xét xử vì những tội ác đồi bại của mình (Ảnh: Edit International)

Câu chuyện về một trong những kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất trên thế giới tới nay vẫn còn là một bí ẩn. Kẻ sát nhân và hiếp dâm trẻ em, Pedro Lopez, được biết đến với biệt danh "Quái vật của dãy Andes", khi hắn ta luôn nhắm vào trẻ em từ 8 đến 12 tuổi ở Colombia vào những năm 1970.

Pedro Lopez bị bắt vào năm 1980 và bị kết tội giết 110 người, nhưng hắn ta đã tự thú nhận giết 350 người, và đặc biệt hơn người này lại có liên quan đến một vụ giết người khác ngay sau khi được mãn hạn tù. Lopez cho biết bản thân đã giết ba cô gái trẻ chỉ trong một tuần. Đây là một trong những vụ án man rợ nhất trong các vụ giết người hàng loạt.

Kẻ sát nhân giết 350 người khiến dư luận bàng hoàng hiện vẫn mất tích - Ảnh 2.

Lopez là một trong những kẻ giết người hàng loạt kinh điển nhất thế giới (Ảnh: Internet Unknown)

Pedro Lopez bắt đầu hành vi giết người của mình vào năm 1969 sau khi ngồi tù vì tội trộm xe. Cuộc tấn công đầu tiên của hắn ta là nhằm vào hai người đàn ông đã cố gắng buộc Pedro vào tội cưỡng hiếp khi còn ở trong tù. Lopez đã giết những kẻ thù của mình chỉ bằng một con dao. Sau lần giết người đó, Lopez bắt đầu tìm kiếm những cô gái trẻ, thường là những người xuất thân nghèo khó. Lopez ranh ma đóng vai một người bị lạc và cần được giúp đỡ, sau đó dụ những đứa trẻ không nghi ngờ. Hắn bắt cóc và hãm hiếp họ, sau đó bóp cổ họ cho đến chết.

Năm 1980, Pedro Lopez thú nhận tội ác của mình với cảnh sát. Phía đội điều tra ban đầu đã không chịu tin lời của tên tội phạm này cho đến khi một trận lũ quét khai quật một ngôi mộ tập thể của nhiều nạn nhân. Sau khi bị bắt, hắn thừa nhận các cô gái trẻ là "đối tượng yêu thích" vì họ hiền lành, ngây thơ và đáng tin cậy.

Dirk Gibson của Đại học New Mexico, người viết lại câu chuyện của Lopez trong cuốn sách "Những kẻ giết người hàng loạt trên khắp thế giới, Các chiều hướng toàn cầu của vụ giết người hàng loạt", đã chia sẻ với phóng viên rằng: "Người ta cho nghĩ những đứa trẻ thường dễ tin vào những lời dụ dỗ, khi chúng mất tích, người thân sẽ cho rằng chúng đã bỏ nhà đi. Thêm vào đó, các nhân chứng đều nói rằng Lopez trông như một người bình thường". Sĩ quan Rothman Rios cho biết thêm: "Thật kỳ lạ, hắn ta nhớ tất cả mọi thứ và có thể mô tả chi tiết về tất cả các cô gái. Hắn biết thi thể của họ ở đâu và sẵn lòng đưa chúng tôi đến xem. Người này không cảm thấy hối hận, không tội lỗi, không gì cả."

Kẻ sát nhân giết 350 người khiến dư luận bàng hoàng hiện vẫn mất tích - Ảnh 4.

Một trận lũ quét đã khai quật một ngôi mộ tập thể của nhiều nạn nhân (Ảnh: Edit International)

Trong phiên tòa của mình, Lopez nói với thẩm phán rằng anh ta cảm thấy giống như Chúa khi giết người: "Khi một người chết đi, người ta hoàn toàn mất đi cảm xúc, hoạt động nhưng lại có khả năng nhìn thấy chính mình. Trong cái chết, bạn có thể quên bạn là ai, tất cả những gì bạn có bây giờ chỉ là bóng tối." Kẻ giết người bệnh hoạn sau đó nói với cảnh sát rằng hắn muốn được sử sách ghi nhớ vì những điều mình đã làm và thừa nhận: "Tôi là kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ."

Một bác sĩ tâm thần từng làm việc trong vụ án của hắn ta cho biết: Kẻ giết người chưa bao giờ được thế giới này công nhận. Đây chỉ là cách hắn gây chú ý với suy nghĩ đáng sợ rằng mình đang cứu các cô gái khỏi cuộc sống nghèo khổ. Hắn không có ý thức phân biệt đúng sai và không cảm thấy có lỗi."

Kẻ sát nhân giết 350 người khiến dư luận bàng hoàng hiện vẫn mất tích - Ảnh 5.

Lopez dẫn cảnh sát đến nơi anh ta chôn xác nạn nhân 9 tuổi, Isabel Cristina Recalde (Ảnh: Edit International)

Thẩm phán tuyên bố Lopez có tội nhưng anh ta bị mất trí về mặt lâm sàng nên kết án 16 năm trong bệnh viện tâm thần - mức án tối đa cho tội giết người ở Ecuador vào thời điểm đó. Mặc dù được cho là một trong những kẻ giết người hàng loạt hung tợn nhất thế kỷ 20, nhưng hắn vẫn được thả vì cải tạo tốt vào năm 1998. Theo BBC, Lopez được chính phủ Ecuador trả tự do vào cuối năm 1998. Tờ báo này cho biết: "Trong một cuộc phỏng vấn từ phòng giam, Lopez tự mô tả mình là người đàn ông của thế kỷ." Năm 2002, một lệnh bắt giữ Lopez được ban hành vì liên quan đến vụ giết người tàn bạo khác, tuy nhiên hắn ta đã hoàn toàn biến mất kể từ đó. Mẹ của hắn ta vẫn tin rằng con trai mình vẫn còn sống. Bà nói: "Khi ai đó qua đời, bạn sẽ có linh cảm nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy điều đó."

Hà Trang (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem