Filip Nguyễn "khởi động" cuối hiệp 1, CLB CAHN suýt nhận trái đắng trước Bình Định

Song Minh Chủ nhật, ngày 22/10/2023 21:19 PM (GMT+7)
Trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1 trận tiếp Quy Nhơn Bình Định, thủ môn Filip Nguyễn của CLB CAHN đã lên gần giữa sân để "khởi động" làm nóng khi anh quá "nhàn". Nhưng có lẽ, Filip Nguyễn không lường hết được sự nguy hiểm khi đối thủ phản công.
Bình luận 0

CLB CAHN bế tắc khi vắng Quang Hải, Văn Hậu 

Trong trận ra quân V.League 2023/2024 tối nay (22/10) tiếp Quy Nhơn Bình Định trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN không có sự phục vụ của hai ngôi sao Quang Hải (bị chấn thương từ trận ĐT Việt Nam giao hữu với Uzbekistan cách đây hơn một tuần, có tới sân theo dõi đồng đội thi đấu) và Đoàn Văn Hậu (vẫn có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy nhưng không được đăng ký thi đấu).

CLB CAHN xuất trận với sơ đồ 3-5-2, dễ dàng chuyển đổi sang 5-3-2 khi phòng ngự với sự cơ động của hai cầu thủ chạy cánh là Văn Phương (trái, thế chỗ Văn Hậu) và Hồ Tấn Tài (phải). Thủ môn Filip Nguyễn, bộ ba trung vệ được HLV Trần Tiến Đại đặt niềm tin là Tiến Dụng – Bùi Hoàng Việt Anh – Tấn Sinh. Bộ ba tiền vệ trung tâm là Geovane – Lê Phạm Thành Long – Văn Thanh; bộ đôi tiền đạo Fialho Janio – Raphael Success.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, CLB CAHN kiểm soát bóng tốt và chủ động tấn công. Trong khi đó, đội khách đến từ đất võ lộ rõ ý đồ "chịu đòn" chờ cơ hội phản công.

Tiếc là những pha lên bóng của CLB CAHN thiếu sự đột biến, hầu như chỉ trông chờ vào cái chân trái tài hoa của tân binh Geovane. 

Thực tế, ngay từ đầu trận, Geovane đã có một pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi căng ngang vào cho Success tỉnh táo "nhấc chân", tạo điều kiện cho Fialho Janio dứt điểm cận thành. Nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã chơi rất xuất sắc để cứu thua cho Quy Nhơn Bình Định, giúp thế trận phòng ngự-phản công của đội khách không sớm bị "phá sản".

Thủ môn Filip Nguyễn "khởi động" giữa trận và cái kết đắng cho CAHN trước Bình Định - Ảnh 2.

Pha cản phá xuất thần của Đặng Văn Lâm cứu thua cho Quy Nhơn Bình Định phút thứ 3. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Đó cũng là pha bóng phối hợp đáng chú ý nhất của CLB CAHN với dấu ấn của bộ ba ngoại binh. Ngoài ra, trong hiệp 1, họ còn hai lần uy hiếp khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm sau những nỗ lực cá nhân dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Geovane.

Thủ môn Filip Nguyễn "khởi động" giữa trận và cái kết đắng cho CAHN trước Bình Định - Ảnh 3.

Nỗ lực cá nhân của Geovane không thể mang tới bàn thắng cho CAHN. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Bên kia chiến tuyến, Quy Nhơn Bình Định mới là đội có nhiều cú sút cầu môn hơn nhưng các chân sút của họ là Alexandre và De Melo đều đưa bóng đi chệch cột dọc hoặc vọt xà trong gang tấc.

Tình huống duy nhất mà thủ môn Filip Nguyễn phải "cản phá" tính đến trước phút 39, trớ trêu đó lại là pha đánh đầu phá bóng suýt phản lưới nhà của một cầu thủ CLB CAHN.

Có lẽ vì quá "rảnh" so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, cộng với thời tiết se lạnh trên sân Hàng Đẫy nên Filip Nguyễn đã cảm thấy "buồn ngủ". Khoảng 15 phút cuối hiệp 1 khi CLB CAHN đẩy cao đội hình đá nửa sân cũng là lúc Filip Nguyễn cũng "dâng cao" lên quá vòng cấm khoảng 2 mét "khởi động", làm nóng cho đỡ "buồn chân buồn tay".

Thủ môn Filip Nguyễn "khởi động" giữa trận và cái kết đắng cho CAHN trước Bình Định - Ảnh 4.

Vẻ mặt thẫn thờ của Filip Nguyễn khi nhìn bóng bay vào lưới cuối hiệp 1. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Nhưng dường như Filip Nguyễn "khởi động" như vậy là chưa đủ. Phút 39, trong một pha phản công  nhanh, De Melo (số 10) có có hội thoát xuống đối mặt Filip Nguyễn, thoải mái "ngắm nghía" trước khi cứa lòng hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số cho Quy Nhơn Bình Định.

Sau giờ nghỉ, CLB CAHN tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ tìm bàn gỡ nhưng họ vẫn thiếu sắc sảo ở những tình huống quyết định. Về phía Quy Nhơn Bình Định, các học trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy vẫn cho thấy "độ sát thương" cao sau nhưng pha phản công. 

Khác với hiệp 1, Filip Nguyễn đã liên tiếp phải cản phá, trổ tài cứu thua sau các cú sút của Alexandre, Văn Thuận. Phút 68, Quy Nhơn Bình Định đã một lần nữa đưa được bóng vào lưới CLB CAHN nhưng VAR đã vào cuộc bắt lỗi việt vị De Melo - cầu thủ đã thoát xuống xâm nhập vòng cấm, chuyền dọn cỗ cho Văn Thuận lập công. Bàn thắng bị VAR từ chối!

Khoảng 25 phút cuối trận (trận đấu được bù giờ 5 phút), CLB CAHN nỗ lực tấn công và nhận được thành quả phút 84. Từ đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, ngoại binh Fialho Janio (số 8) bật cao đánh đầu dũng mãnh hạ thủ môn Đặng Văn Lâm cân bằng tỷ số 1-1.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, hai thủ môn giỏi nhất V.League đều phải vào lưới nhặt bóng một lần và mỗi đội có một điểm "làm vốn" khởi đầu mùa giải mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem