Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi bước vào trận đấu chiều nay, Đông Á Thanh Hóa đang xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp với 12 điểm/7 trận (3 thắng, 3 hòa, 1 thua). Trận đấu gần nhất, Đông Á Thanh Hóa thua chủ nhà B.Bình Dương 0-1.
Còn Quảng Nam (9 điểm. 2 thắng, 3 hòa, 2 thua) lại đang có phong độ rất tốt khi trải qua 4 trận bất bại từ vòng 4 tới vòng 7 (thắng 2, hoà 2), tạm xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp. Trận gần nhất, Quảng Nam thắng đội khách Hải Phòng 2-0.
Rất nhiều niềm tin được đặt vào thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn khi họ được chơi trên sân nhà trong 90 phút mà đội khách Đông Á Thanh Hoá không có "thuyền trưởng" Velizar Popov (đã nhận đủ 3 thẻ vàng) trên băng ghế chỉ đạo.
Và thực tế, Quảng Nam cũng đã nhập cuộc khá tốt nhưng Đông Á Thanh Hoá mới là đội có bàn vượt lên dẫn trước phút thứ 7 với sự kết hợp của hai điểm sáng.
Tuyển thủ 20 tuổi Nguyễn Thái Sơn chuyền tinh tế cho "sát thủ" Rimario (số 11) thoát xuống xâm nhập vòng cấm, dứt điểm "tinh quái" qua chân trung vệ ngoại Eze Stephen (số 66 - Quảng Nam) khiến thủ môn Đức An hoàn toàn bó tay.
Có bàn dẫn trước, Đông Á Thanh Hoá chủ động lùi về chơi chắc chắn, chờ Quảng Nam đẩy cao đội hình, qua đó lộ ra nhiều khoảng trống phía sau lưng hàng thủ để phản công.
Phút 34, Thái Sơn (số 12) giành được bóng từ sứ hớ hênh của cầu thủ đội chủ nhà, sút quyết đoán đưa bóng tìm trúng xà ngang Quảng Nam.
Bàn thua hài hước của Quảng Nam.
Trong pha bóng này, thủ môn Đức An tỏ ra "mơ ngủ" khi mất phương hướng, không phán đoán tiếp được tình huống hai, để Lâm Ti Phông tiếp tục băng vào đón bóng tầm cao đánh đầu cận thành.
Hoàng Hưng (số 12 - Quảng Nam) nỗ lực băng về phá bóng trước vạch vôi nhưng lại đưa bóng trúng người thủ môn Đức An vào lưới, giúp Đông Á Thanh Hoá gia tăng cách biệt.
Một bàn thua rất "ngớ ngẩn" và có phần hài hước của Quảng Nam khi họ đã từ chối may mắn đến từ xà ngang!
Sau giờ nghỉ, Quảng Nam tiếp tục tấn công khá bế tắc trước hàng thủ Đông Á Thanh Hoá được tổ chức chặt chẽ. Đội khách vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống lên bóng phản công, chỉ tiếc là các cơ hội ngon ăn không được Rimario tận dụng thành công.
Phút 58, Trọng Hùng bị Eze phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Nguyễn Đình Thái ở góc quan sát thuận lợi đã lập tức cho Đông Á Thanh Hoá hưởng phạt đền.
Tiếc là từ chấm 11m, Rimario lại không thắng được thủ môn Đức An để "an bài" trận đấu.
Khoảng thời gian sau đó, Đông Á Thanh Hoá vẫn kiểm soát tốt trận đấu. Tình huống đáng chú ý nhất mà Quảng Nam tạo ra phút 80 xuất phát từ một pha đá phạt cố định bên cánh phải, trung vệ ngoại Eze lên tham gia tấn công dứt điểm cận thành không chính xác khi bị cầu thủ phòng ngự Đông Á Thanh Hoá đeo bám rất sát.
Phút bù giờ, trợ lý Mai Xuân Hợp đã có thể để cho Nguyễn Thái Sơn nghỉ ngơi, nhường chỗ cho "lão tướng" Lê Văn Thắng vào thế chỗ.
Pha bóng đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút 90+4 khi Eze nỗ lực đi bóng, dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng trúng người trung vệ Đinh Tiến Thành, chệch cột dọc.
Thắng trận chung cuộc 2-0, Đông Á Thanh Hoá (15 điểm) đã trở lại tốp 3. Còn Quảng Nam (9 điểm) chỉ hơn tốp cầm đèn đỏ 3-4 điểm. Chặng đường trụ hạng phía trước của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn hứa hẹn vẫn còn rất gian nan.
Xem V.League 2023/2024 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn