Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ

Thứ hai, ngày 27/05/2024 07:43 AM (GMT+7)
Nằm sâu trên căn gác 2 của khu tập thể cũ số 5 phố Đinh Lễ, nhà sách Mão từ lâu đã trở thành điểm đến thân thuộc của bao người yêu sách ở Hà Nội.

Video: Khách nước ngoài thích thú khám phán tiệm sách lâu đời nhất ở phố Đinh Lễ.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 1.

Nằm trên tầng 2 của một khu tập thể ẩn sâu trong ngõ số 5 phố Đinh Lễ (Hà Nội), ít ai biết nhà sách Mão lại là nơi khởi phát đầu tiên để hình thành phố sách Đinh Lễ như ngày nay.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 2.

Lối vào ngõ nhỏ, nằm lọt thỏm trên tuyến phố tấp nập. Đến đây, tiếng xe cộ dường như biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có bạn và sách.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 3.

Nhà sách Mão là nơi có kiến trúc độc đáo và lạ mắt nhất Hà Nội. Với diện tích hơn 200 m2, nhà sách được chia thành 5 gian, sách được phân loại từng khu để người đọc dễ tra cứu, tìm kiếm.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 4.

Nhà sách Mão là tiệm sách của vợ chồng ông bà Lê Luy – Phạm Thị Mão, được mở cách đây gần 30 năm trên một căn gác nhỏ ở phố Đinh Lễ. Ông bà chủ nhà sách chính là những người đầu tiên bán sách tại Đinh Lễ.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 5.

Ban đầu nhà sách Mão chỉ là một chiếc bàn sách bé tí được ông Luy và bà Mão bày bán ở cạnh vỉa hè Bưu điện ngay ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Đinh Lễ vào những năm 90. Sau 3 năm bán sách ở vỉa hè, ông bà đã tìm mua được phòng bán sách trên gác 2 thuộc khu tập thể số 5 Đinh Lễ.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 6.

Xuất phát từ cái tâm của những người yêu sách chân thành, ông bà tự tay thực hiện biên dịch, in ấn được hơn 500 đầu sách. Trong số đó nổi tiếng nhất là cuốn sách “Almanach - Những nền văn minh thế giới”, đây cũng chính là bước ngoặt giúp hai ông bà tích lũy thêm vốn và mở rộng không gian nhà sách.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 7.

Những ngày cuối tuần, nơi đây đón khá đông các vị khách từ người già, gia đình đến các bạn trẻ thế hệ gen Z.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 8.

Là một người thường xuyên ghé nhà sách Mão, bạn Linh (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình rất thích đến nhà sách Mão, nơi đây không chỉ thu hút mình bởi nhiều đầu sách hay mà còn là một nơi xua tan những phiền muộn”.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 9.

Những bạn nhỏ vui mừng khi tìm được cuốn sách mình thích.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 10.

Ngoài ra, những du khách nước ngoài cũng thích thú khi được giới thiệu về không gian sách như thế này.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 11.

Sách được chia ra những khu vực khác nhau theo từng chủ đề và có hướng dẫn cụ thể.

Khám phá tiệm sách lâu đời nhất trên phố Đinh Lễ- Ảnh 12.

Anh Vũ (quản lý nhà sách Mão, làm việc tại đây đã 8 năm) chia sẻ, hồi là sinh viên, làm khóa luận tốt nghiệp anh qua đây xin ông bà cho đọc sách "nhờ" để tìm tài liệu làm bài và được đồng ý ngay.Đến khi ra trường anh được hai người mời về làm việc. Sẵn lòng yêu thích sách và quý mến ông bà, anh đã nhận lời rồi làm việc suốt từ đó tới giờ.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem