Khánh Bình, chàng trai hát giọng nam - nữ: Bán phở hay ca hát đều là nghề quý

Như Thủy (thực hiện) Thứ tư, ngày 11/06/2014 07:10 AM (GMT+7)
Cha mẹ làm ruộng, từ nhỏ Khánh Bình chỉ quanh quẩn với đồng ruộng ở Rạch Giá (Kiên Giang) rồi lớn lên thì mở quán bán phở. Vậy mà chỉ sau khi tham gia vào 2 chương trình truyền hình thực tế, Khánh Bình đã trở thành một cái tên “hot” trong giới giải trí và nhận được nhiều lời mời đi biểu diễn khắp nơi.
Bình luận 0

Nhiều khán giả tò mò muốn biết những thông tin về Khánh Bình, họ thắc mắc không biết anh học từ đâu ra mà lại có khả năng hát hai giọng tài tình đến thế?

- Khánh Bình là nghệ danh của tôi, còn tên thật của tôi là Bùi Quang Bình (sinh năm 1981 ở Rạch Giá, Kiên Giang). Trong gia đình tôi cũng không có ai tham gia hoặc dính dáng đến nghệ thuật. Cha mẹ làm ruộng nên thuở nhỏ tôi cũng làm rất giỏi công việc đồng áng. Lớn lên, tôi theo học nấu ăn vì đam mê ẩm thực và chỉ đến khi lấy vợ cách đây 2 năm, tôi mới chuyển sang kinh doanh phở khô và giờ thì đang mở cửa hàng mì Quảng nơi quê nhà Rạch Giá.

Về âm nhạc thì nói thật là tôi không được học qua trường lớp âm nhạc nào, khi ở quê tôi thích nghe nhạc qua băng đĩa, hâm mộ giọng ca của các nữ ca sĩ nổi tiếng như Hương Lan, Phi Nhung, Thanh Tuyền… rồi cứ thế học hát theo.

Vậy từ khi nào anh bắt đầu thể hiện khả năng hát hai giọng nam và nữ trong cùng một ca khúc?

- 5, 6 năm trước, tình cờ khi đi sinh nhật của một người bạn, mọi người thách đố nhau hát giọng của ca sĩ nữ. Khi hát bài “Kiếp cầm ca”, một người bạn tôi mới nói cần người hát giọng nữ song ca và tôi xung phong. Khi tôi cất giọng mọi người ồ lên quá trời. Từ đó ở Kiên Giang, nhiều người mời tôi tới hát tại các buổi tổng kết cơ quan, các đám cưới, đám thôi nôi...

Rồi tới khi có Chương trình “Người bí ẩn” mọi người khuyên tôi đi thi, tôi còn sợ vì chương trình đó ban giám khảo toàn người nổi tiếng chấm, có danh hài Hoài Linh là người tôi rất ngưỡng mộ, chỉ mới thấy qua TV chứ chưa bao giờ được gặp ngoài đời.

Nghe tôi hát, anh Hoài Linh đã nhận tôi về làm ca sĩ độc quyền, tôi hạnh phúc không biết đâu mà kể. Từ đó tôi mới tiếp tục tham gia Chương trình “Nhân tố bí ẩn” và may mắn hiện giờ đã vào tới vòng hai.

Việc giả giọng của các nữ ca sĩ có khó lắm không? Anh luyện tập cho một ca khúc lâu không?

- Nhiều người trước tôi cũng đã giả giọng nữ rồi, chắc không quá khó vì nhiều người làm được. Với tôi thì do nghe nhiều các nữ ca sĩ hát từ xưa nên mình đã ngấm cách hát của họ, giờ chỉ là mình luyện cách lấy hơi, nhả chữ theo thôi.

Nếu chỉ hát giọng nữ thôi thì chỉ cần 2 - 3 ngày là xong, còn tập một ca khúc song ca thì lâu hơn, nhiều khi phải mất cả tháng trời vì phải phân định rõ giọng nam giọng nữ hát thế nào, cảm xúc khác nhau ra sao.

Nghe nói giờ Khánh Bình cũng đắt sô lắm?

- Từ sau khi được anh Hoài Linh nhận đỡ đầu cho tôi, anh Hoài Linh có show diễn thì thường cho tôi được đi theo biểu diễn cùng, anh dạy tôi cách chào hỏi khán giả, cách trình diễn một tiết mục thế nào. Đó là những điều hoàn toàn xa lạ với tôi vì trước giờ tôi chưa bao giờ đứng trên sân khấu lớn như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Ngoài TP. HCM thì tôi còn đi diễn ở Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội… nhưng TP.HCM vẫn là địa bàn chính. Tôi cảm nhận được rất nhiều tình cảm thương quý của khán giả, họ thích thú khi nghe tôi hát, được các fan tặng hoa, tặng gấu bông, tôi hạnh phúc vô cùng.

Vậy còn gia đình anh, mọi người có ủng hộ để anh tham gia vào con đường nghệ thuật như hiện nay không?

- Có chứ, gia đình tôi vẫn ở dưới quê, mỗi khi có tiết mục của tôi phát sóng trên TV, không chỉ gia đình mà bạn bè, hàng xóm đều gọi điện, nhắn tin chúc mừng. Vợ tôi là người ủng hộ tôi nhất, cổ nói anh cứ đi hát đi, đi tới đâu em cũng ủng hộ và làm tài xế đưa anh đi. Nhưng giờ vợ tôi mới sinh con gái, con đầu lòng của tôi mới được hơn 2 tháng nên đi hát xa nhà thế này tôi cũng sốt ruột lắm.

Ở trên thành phố nhiều đêm nhớ con không ngủ nổi, chỉ mong có dịp nghỉ là về quê để được nhìn thấy con, phụ vợ chăm sóc con. Mặc dù giờ đi hát nhiều nhưng anh Hoài Linh vẫn khuyên tôi đừng bỏ nghề bán phở, bán mì, tôi thấy lời khuyên đó cũng đúng đắn, vì nghề nào cũng đáng quý như nhau. Giờ tôi chỉ mong mở được một quán phở tại TP.HCM rồi đón vợ con lên ở cùng.

Anh có nghĩ đến sự nghiệp đường xa sau này không? Hình như anh quyết tâm sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp khi bắt đầu quay MV?

Đến nay Khánh Bình đã thu âm được 10 ca khúc vừa đơn ca vừa song ca nam nữ bằng giọng của mình. Có thể tìm kiếm các ca khúc mà Khánh Bình thể hiện trên mạng rất dễ, như: “Đừng nói xa nhau”, “Cho vừa lòng em”, “Sông quê”, “Đường xưa lối cũ”, “Người tình mùa đông”, “Nỗi buồn hoa phượng”…

- Tôi nghĩ mọi chuyện đều do duyên số sắp đặt. Tôi năm nay đã 33 tuổi, tuổi này cũng là muộn để bước chân vào nghệ thuật, lại chưa được học hành bài bản, tất cả mới chỉ là bản năng và may mắn được khán giả yêu quý. Tới đây tôi sẽ luyện tập, học hành, tìm tòi nhiều hơn để cống hiến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn, thú vị hơn nữa, chẳng hạn kết hợp hát nhạc trữ tình với cải lương, dân ca.

 

Tôi vừa mới quay xong MV “Đừng nói xa nhau” với diễn viên Nhất Hương kể về mối tình ngang trái của một cậu con trai nghèo ở vùng thôn quê. Cả hai có một tình yêu trong sáng, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên cậu này quyết định từ bỏ làng quê nghèo để lên thành phố đeo đuổi ước mơ muốn trở thành ca sĩ, mong một ngày thành danh về cưới cô gái làm vợ. MV này sẽ ra mắt khán giả vào tháng 8 tới. Đóng vai chàng trai trong MV này với tôi cũng không khó lắm vì tôi vốn là anh trai quê mà (cười).

Xin cảm ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem