Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giữa ngày se lạnh của đầu tháng 12, qua sự giới thiệu của địa phương chúng tôi được tiếp xúc với lão nông Lương Tuyển (thôn Tân Quang, xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).
Ông Tuyển chia sẻ: "Cuộc đời của tôi có nhiều vất vả gian truân lắm, bố mẹ mất sớm, bản thân được bà ngoại nuôi. Tuy nhiên, bà thuộc diện hộ đói nghèo nhất làng. Gia đình lại có 3 anh em, tôi là con trai lớn trong gia đình".
Để có tiền mưu sinh, ông Lương Tuyển phải đi chăn bò thuê, sau những giờ lao động ông luôn luôn miệt mài với đèn sách. Từ những nhận thức đó nên con đường tìm hiểu học hành nẩy nở ngày càng quyết liệt, nó luôn thúc đẩy con đường học tập không ngừng và dần dần ông học đến lớp 9.
Sau ngày giải phóng, cuộc sống của ông lại càng chồng chất, dù đã lập gia đình và con cái đề huề. Thế nhưng, ông Tuyển quan niệm rằng muốn khấm khá thoát cảnh nghèo thì chỉ có cách đi học để biết con chữ áp dụng vào sản xuất hiệu quả hơn.
Ban ngày ông đi làm, vào ban đêm đi bộ với quãng đường trên 14km từ trên đồi núi xuống đồng bằng để học bổ túc văn hóa. Sau khi học xong, khi trở về nhà cũng là lúc nửa đêm khi ấy ai ai cũng chìm sâu trong giấc ngủ.
Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 1988 đã 35 tuổi, ông tiếp tục đi học trung cấp ngành chăn nuôi thú y tại Phú Yên. Ra trường có bằng cấp, có kiến thức ông trở thành Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Ninh Quang.
"Chuyện học hành ngày xưa không hề dễ dàng giống như bây giờ, chỉ mong có tiền để đóng học phí thôi chứ nhịn đói, nhịn khát và ngủ bụi là chuyện thường xuyên"- ông Tuyển cho hay.
Đưa chúng tôi dạo quanh trang trại nuôi trồng tổng hợp với diện tích 7ha, ông cười khoe: "Trang trại tôi giờ ngon lành lắm thiết kế theo mô hình vườn, ao, chuồng. Mô hình có khoảng trên 500 gốc bưởi da xanh, xung quanh tôi trồng măng tre, đu đủ, lúa, xoài Úc kết hợp nuôi gà, vịt. Ngoài ra, tôi còn đào ao thả cá để tăng thêm thu nhập, nếu năm nào ổn định mang lại doanh thu khoảng 250 – 300 triệu đồng".
Trong căn phòng nhỏ ấm áp của mình, ông Tuyển trưng bày tất cả các chứng chỉ, bằng cấp và các tài liệu. Ông Tuyển cho biết, 50 tuổi đã liên hệ đăng ký học ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học mở bán công TP.HCM. Sau khi lấy bằng cử nhân ông lại đăng ký học cử nhân luật văn bằng 2 tại Trường Đại học Luật TP.HCM. Trong thời gian ông học tại TP.HCM mọi công việc đồng áng ông điều hướng dẫn vợ con từ xa, sau khi tốt nghiệp ông đã 63 tuổi.
Sau khi có 2 tấm bằng Đại học trong tay, ông vẫn quyết định tiếp tục học chuyên ngành luật để có tấm bằng thạc sĩ và đến năm 70 tuổi ông đã có tấm bằng thạc sĩ khiến cả trường ai cũng thán phục về ý chí học tập của ông.
Nói về bí quyết mang lại thành công như ngày hôm nay, ông Tuyển cho biết thêm: "Tôi luôn học mọi lúc, mọi nơi, học mọi lĩnh vực trong cuộc sống, học suốt đời. Học dở vẫn hơn không học, thi rớt thì cứ tiếp tục ôn và thi lại. Trên trường phải học thật nhiều, hiểu bài thật sâu, khôn nên học để đối phó, hết tiền thì tạm dừng chờ có tiền thì tiếp tục học đó là định hướng duy nhất của tôi. Trong thời gian tới tôi vẫn quyết tâm học lên tiến sĩ luật để tư vấn giúp ích cho bà con quê hương".
Bà Trần Thị Sương (vợ ông Tuyển) cho hay: "Chồng tôi mê học lắm, mặc dù tuổi lớn, kinh tế ngày xưa không đủ ăn nhưng ông vẫn quyết tâm học đến cùng. Nhờ có học mà máy vi tính bây giờ ông đã sử dụng thành thạo giúp ích cho công việc rất nhiều".
Ông Nguyễn San, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Quang (TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) nhận xét: Cá nhân ông Tuyển là người rất cần cù, chịu khó trong làm ăn cũng như học tập, có thể nói rằng ông là người độc nhất vô nhị trên địa bàn xã Ninh Quang nói riêng và TX Ninh Hòa nói chung. Với kiến thức của mình, ông Tuyển đã hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nên nhiều hộ ở địa phương khấm khá.