Vợ trẻ trung, xinh đẹp mà mỗi lần "yêu", chồng phải xem ảnh khỏa thân để lấy cảm hứng

Lệ Hằng Thứ ba, ngày 21/07/2020 08:11 AM (GMT+7)
Chồng em bảo đàn ông ai cũng như vậy. Việc họ lên mạng ngắm gái chỉ là thú vui, thói quen thôi. Anh ấy ngắm gái cũng như em lên mạng xem phim Hàn, đọc truyện ngôn tình thôi, không có ý gì xấu cả.
Bình luận 0

Em năm nay 26 tuổi. Em và chồng mới cưới nhau được 2 năm và có một con gái 7 tháng tuổi. Chồng bằng tuổi em. Anh đang quản lý một cửa hàng dịch vụ sim số nhỏ, thu nhập rất khá. Chồng em là người hiền lành, chí thú làm ăn, hiếu đễ với nhà vợ.

Ban đầu lúc mới về chung một nhà, vợ chồng em hòa hợp, tình cảm với nhau lắm. Em với chồng đi đâu cũng có nhau, gần gũi như đôi chim cu. Chuyện ấy của em với chồng diễn ra thường xuyên, cả hai đều thỏa mãn.

Tuy nhiên, sau khi sinh con, vợ chồng em gặp nhiều vấn đề. Em bận con, cơ thể rất yếu nên không thể gần gũi chồng như trước. Có khi hai vợ chồng gần gũi nhau, em cảm thấy khó chịu và thường chủ động xin chấm dứt cuộc chơi trước. 

Chồng em thấy vậy buồn bực, trách móc em. Anh trách em không còn yêu anh như xưa nên mới vậy. Nhưng anh đâu hiểu sau khi sinh em bận rộn, mệt mỏi nên ham muốn cũng giảm đi.


Nhưng gần đây em thấy anh lạnh nhạt, ít gần gũi em và ít đòi hỏi chuyện ái ân như trước. Cứ tối đến, anh mang chăn gối sang phòng bên ngủ. Anh nói đêm đến em hay dậy vắt sữa, con khóc làm anh không ngủ được.

Hôm đó, em tình cờ sang phòng chồng thì thấy anh lướt Facebook ngắm gái. Thấy cô nào ngực to, vòng 3 to, anh dừng lại một lúc lâu, zoom lại rất kỹ rồi cười một mình nữa. Sau đó, chồng tôi còn vào trang cá nhân của cô ấy rồi kết bạn.

Em thấy vậy giận lắm, em nói hết mọi chuyện với anh. Chồng bảo anh lướt Facebook, tình cờ thấy mấy cô gái "hay hay" thì vào kết bạn thôi. Anh chỉ coi việc xem ảnh đó là "thú vui" để giải trí thôi chứ chưa làm gì có lỗi với em cả. 

Chồng nói tại em không làm anh thỏa mãn nên anh mới như vậy. Sau đó, anh hết lời xin lỗi, làm lành nên em mới chấp nhận tha thứ.

Lần đó, em đang "yêu" chồng một chút thì anh lại cầm điện thoại xem rất kỹ hình một cô gái khỏa thân. Nhìn thấy cảnh ấy, em giận quá nên ném chiếc điện thoại xuống giường khiến chồng em nổi giận. Chồng em bảo đàn ông ai cũng như vậy. Việc họ lên mạng ngắm gái chỉ là thú vui, thói quen thôi. Anh ấy ngắm gái cũng như em lên mạng xem phim Hàn, đọc truyện ngôn tình thôi, không có ý gì xấu cả.

Khi yêu, lúc nào anh ấy cũng nói: "Chỉ yêu mình em." Nhưng khi về sống với nhau, em thấy mọi chuyện khác quá. Có lẽ vì vậy, tình cảm em dành cho anh ấy cũng phai nhạt dần.

Em là một cô gái ngoan. Em cũng xinh gái, cao ráo. Trước khi cưới, em có nhiều người theo đuổi nhưng em là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu cảm thấy cả hai có tương lai thì em mới đồng ý yêu. Em chưa bao giờ phản bội hay lợi dụng bất cứ người đàn ông nào. Từ khi lấy chồng, em chưa bao giờ ngắm trai hay vào trang cá nhân của một người đàn ông nào để xem cả. Vậy mà chồng em...

Mấy hôm nay, em không nói chuyện gì với chồng rồi. Anh trách em quá quắt, ghen tuông quá mức. Theo mọi người, việc em cấm chồng lên mạng ngắm gái có phải là sai không? Em thấy buồn và thất vọng quá!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem