Khoảnh khắc tự nhiên đẹp kỳ lạ vào giờ phút an táng Đại Tướng

Thứ ba, ngày 15/10/2013 13:51 PM (GMT+7)
Trong giờ phút linh thiêng, trên bầu trời phía dãy Trường Sơn - Đèo Ngang xuất hiện hiện tượng thiên nhiên đẹp kỳ lạ. Một áng mây lớn lững lờ xua đi cái nắng chói chang trong thời gian diễn ra lễ an táng Đại Tướng.
Bình luận 0
Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình bắt đầu lúc 16 giờ chiều 13.10 tại Vũng Chùa, Quảng Bình với các nghi thức trang trọng nhất.

Trong giờ phút linh thiêng xúc động này, trên bầu trời phía dãy Trường Sơn - Đèo Ngang xuất hiện một hiện tượng thiên nhiên đẹp kỳ lạ. Một áng mây lớn lững lờ bay đã dần che mát cho cả một vùng, xua đi cái nắng chói chang trong thời gian diễn ra lễ an táng Đại Tướng và kéo dài khoảng 30 phút.

Theo quan sát, áng mây bắt đầu che mặt trời vào lúc 15 giờ 53 phút ngày 13 tháng 10 năm 2013 (Theo đồng hồ máy ảnh chụp) và bỗng dưng tan biến hết vào lúc 16 giờ 24 phút ngày 13 tháng 10 năm 2013.
img Hiện tượng thiên nhiên này được chụp đầu tiên tại ngã ba quốc lộ 1, đường dẫn xuống nơi an táng Đại tướng
img
img Mặt trời đã bị che khuất, đem tới cái mát dịu cho dòng người đi viếng Đại tướng
img Áng mây tan biến dần
img áng mây tan biến hết và mặt trời sáng trở lại
img Hoàng hôn trên đèo Ngang-Trường Sơn
Hoàng Tuấn (Hoàng Tuấn )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem