Kiev: Lửa và khói, quảng trường Độc lập tan hoang như bình địa

Thứ năm, ngày 20/02/2014 21:05 PM (GMT+7)
Hãng tin Reuters đã thực hiện những hình ảnh chụp từ trên cao, ghi lại cảnh quảng trường Độc lập trước và sau vụ bạo loạn, cho thấy mức độ tàn khốc của vụ việc.
Bình luận 0
Theo Bộ Nội vụ Ukraine, đã có 26 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 10 cảnh sát, và hàng trăm người bị thương trong các vụ đụng độ từ ngày 18/2 tại thủ đô Kiev của nước này. Đây là vụ bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi Ukraine tuyên bố độc lập cách đây hơn 20 năm.

Tâm điểm của các vụ bạo lực là quảng trường Độc lập, nơi đã trở thành bãi chiến trường thực sự khi cảnh sát phát động cuộc chiến "chống khủng bố" và nỗ lực nhằm phá bỏ một khu trại lớn của phe đối lập.

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết người biểu tình đã chiếm giữ trên 1.500 khẩu súng và cho rằng những hành động như vậy của “các nhóm cực đoan” đang đe dọa mạng sống của hàng triệu người Ukraine.

Tuy nhiên, trong ngày 19.2 thì chính phủ và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận "đình chiến", làm nguội bớt thùng thuốc súng đe dọa làm nổ ra một cuộc nội chiến tại quốc gia Đông Âu này.

Bạo loạn trong nước cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới thành tích thi đấu của đoàn thể thao Ukraine tại Olympic mùa Đông Sochi 2014. Sau 12 ngày thi đấu, đoàn Ukraine mới chỉ giành được một huy chương đồng, dù nước này cũng từng có thế mạnh trong các môn thể thao mủa Đông.

Hãng tin Reuters đã thực hiện những hình ảnh chụp từ trên cao, ghi lại cảnh quảng trường Độc lập trước và sau vụ bạo loạn, cho thấy mức độ tàn khốc của vụ việc.

img

img

img


Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem