Kinh hoàng mẹ giết con trai 7 tuổi vì không muốn thua chồng cũ

Tiểu Đào (Theo Daily Mail) Thứ bảy, ngày 10/03/2018 21:00 PM (GMT+7)
Mới đây, một phiên tòa ở Anh đã đưa ra xét xử vụ việc một bà mẹ ra tay hạ sát con trai ruột mới có 7 tuổi vì không muốn con ở với chồng cũ.
Bình luận 0

img

Cậu bé Archie Spriggs và mẹ đẻ Lesley Speed

Bà Lesley Speed, 44 tuổi, bị cáo buộc sử dụng một chiếc gối để làm ngạt hơi đứa con trai Archie Spriggs vào ngày 21.9.2017 – đúng ngày phiên tòa xét xử quyền nuôi con giữa bà và chống cũ Matthew Spriggs diễn ra.

Theo Daily Mail, vụ việc được phát hiện khi ông Darren Jones – bạn trai của bà Speed - phát hiện thi thể cậu bé Archie đông cứng và lãnh lẽo trên giường còn bị can thì chảy máu do vô số vết dao trên người. Người phụ nữ này sau đó đã được khẩn trương đưa tới bệnh viện chữa trị và bị truy tố tội danh “giết người” sau đó. Theo lời của các nhân viên cứu thương, Speed đã tuyên bố bà “không muốn sống nữa”.

Trong đoạn ghi âm giữa ông Jones và tổng đài cứu thương, ông nói rõ: “Tôi nghĩ thằng bé đã bị ngạt hơi. Cô ấy (bà Speed – PV) tìm thấy Archie treo cổ bằng chiếc khăn cổ. Cô ấy lôi nó lên giường và làm ngạt hơi thằng nhỏ”.

Được biết, bà Speed bị cho là hung thủ sát hại Archie sau khi các nhà chức trách tìm thấy một lá thư tại nơi xảy ra án mạng với nội dung ghi rằng bà thà để cậu bé chết còn hơn nhìn thấy chồng cũ giành được quyền nuôi con.

“Tòa án cho rằng cậu bé đã bị chính mẹ mình sát hại. 21.9 là ngày diễn ra phiên tòa xét xử quyền nuôi con nên bà Speed đã hoảng sợ”, công tố viên Sally Howes QC phát biểu tại tòa án Birmingham Crown. “Bà Speed không thể sẵn sàng cho phiên tòa vào ngày hôm đó, lo sợ bị tòa án tước quyền nuôi con”.

Cũng tại phiên tòa, công tố viên Howes còn tiết lộ rằng, kết quả pháp y trên chiếc khăn cổ của nạn nhân cho thấy đã có những vết bạc trắng trên sợi vãi – đồng nghĩa với việc bà Speed đã sử dụng chiếc khăn này để thắt cổ con trai. Ngoài ra, chất nhầy trên gối ở trên giường Archie cũng cho thấy nạn nhân đã bị ngạt hơi bằng gối.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, trong phiên tòa lần này, tội danh của bà mẹ 44 tuổi này có thể sẽ được giảm xuống từ “giết người” xuống “ngộ sát” do được xác định là đang bị “trầm cảm”.

“Bà Speed đã tự bào chữa rằng bản thân bà không có trách nhiệm trong cái chết của Archie Spriggs, thằng bé đã tự treo cổ và kết liễu đời mình. Nhưng nếu tòa cho rằng bà Speed đã sát hại con trai,có lẽ cần lưu ý rằng trong thời gian xảy ra vụ việc, bà Speed đang có vấn đề sức khỏe tâm thần”, bà Howes nhận định.

Được biết, bà Speed đã được chuẩn đoán bị trầm cảm hai lần vào năm 1998 và năm 2014. Người bạn trai Jones cũng xác nhận rằng, Speed đang “rất căng thẳng” khi đợi chờ phiên tòa xử quyền nuôi con. Hiện tại, cảnh sát Anh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem