Kỳ lạ tại Olympic: VĐV dự 8 kỳ Thế vận hội với 3 ĐTQG khác nhau

Ngân Xuyên (Theo báo chí nước ngoài) Thứ hai, ngày 26/07/2021 11:10 AM (GMT+7)
Oksana đã đi trọn con đường vinh quang và cay đắng của mình. Trước ống kinh truyền hình chị đã đặt tay lên ngực nói lời chia tay: “Xin cám ơn rất nhiều vì mọi người đã ủng hộ cho tôi. Và xin tạm biệt tất cả. Bye! Bye!”
Bình luận 0

Đó là Oksana Chusovitina, nữ VĐV thể dục dụng cụ Uzbekistan, năm nay 46 tuổi. Chị tuyên bố sau Olympic Tokyo 2020 sẽ kết thúc sự nghiệp thể thao của mình. Đây là kỳ Thế vận hội Oksana thứ 8 của Oksana. Chị đã giành huy chương vàng ở Barcelona 1992 và huy chương bạc tại Bắc Kinh 2008. Ngoài ra Oksana còn giành ba chiến thắng và bảy huy chương ở giải vô địch thế giới, một huy chương và ba huy chương bạc ở giải vô địch châu Âu.

Kỳ lạ tại Olympic: VĐV dự 8 kỳ Thế vận hội với 3 ĐTQG khác nhau - Ảnh 1.

Oksana Chusovitina và lời chia tay đẫm nước mắt. Ảnh: Reuters.

Sự nghiệp thể thao của Oksana Chusovitina bắt đầu năm chị 15 tuổi trong thành phần đội tuyển thể dục dụng cụ của Liên Xô. Và chị đã trải qua một hành trình tập luyện và thi đấu nhiều vinh quang nhưng cũng lắm trắc trở.

Năm 1992, Oksana tham dự Olympic Barcelona trong thành phần đoàn các quốc gia thống nhất (gồm đại diện 12 nước cộng hòa xô viết cũ) và giành huy chương vàng vô địch đồng đội.

Sau đó Oksana không chuyển về Nga (dù hầu hết họ hàng của chị đã chuyển về đó) mà quyết định đầu quân cho đất nước chị đã sinh ra – Uzbekistan.

Năm 1996 là năm thất bại của Oksana tại đấu trường Olympic Atlanta: chị thậm chí không vào đến chung kết bộ môn yêu thích của mình là nhảy chống mà chị đã từng giành được mấy huy chương tại giải vô địch thế giới.

Kỳ lạ tại Olympic: VĐV dự 8 kỳ Thế vận hội với 3 ĐTQG khác nhau - Ảnh 2.

Oksana Chusovitina có một sự nghiệp thi đấu kỳ lạ. Ảnh: Reuters.

Năm 2000 ,Oksana dự Olympic Sydney và cũng không có huy chương, sau đó phải dừng sự nghiệp một thời gian vì sinh con trai Alisher. Chồng chị cũng là một võ sĩ, đã từng vô địch châu Á. Ít lâu sau khi sinh, chị đã tham gia mấy giải đấu quốc tế và rồi trở lại đỉnh cao tại Á vận hội ở Pusan (Hàn Quốc, 2000): giành hai huy chương vàng và hai huy chương bạc.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi con trai chị bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Chi phí cho ca mổ lên đến 120.000 đô la Mỹ. Vì vậy Oksana quyết định lấy quốc tịch Đức để giảm nhẹ chi phí và đẩy nhanh quá trình chữa trị cho Alisher (nếu không mổ đứa bé sẽ không sống nổi quá một tháng).

Tại Olympic Athens 2004, Oksana thất bại – vị trí 97 toàn đoàn.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Oksana đứng trong thành phần đoàn Đức và giành được huy chương vàng môn nhảy chống, một cách chị báo đáp lại đất nước đã cứu sống con trai mình.

Kỳ lạ tại Olympic: VĐV dự 8 kỳ Thế vận hội với 3 ĐTQG khác nhau - Ảnh 3.

Oksana Chusovitina và cậu con trai Alisher. Ảnh: Reuters.

Tại Olympic London 2012, Oksana vẫn là thành viên của đoàn Đức nhưng không có huy chương, chỉ xếp thứ năm trong bộ môn tủ của mình. Sau đó chị trở lại tổ quốc.

Tại Olympic Rio de Janeiro (Brasil, 2016) Oksan thi đấu cho Uzbekistan, xếp thứ 7 môn nhảy chống.

Năm 2021, tại Olympic Tokyo 2020, Oksana Chusovitina giã từ sự nghiệp thể thao, sau khi không vượt qua được vòng sơ loại của bộ môn. Có một sự việc buồn với chị trước hôm khai mạc. Vài giờ trước khi buổi lễ diễn ra, chị được thông báo là không được cầm cờ của đoàn Uzbekistan mà không rõ lý do vì sao.

Nhưng Oksana đã đi trọn con đường vinh quang và cay đắng của mình. Trước ống kinh truyền hình chị đã đặt tay lên ngực nói lời chia tay: "Xin cám ơn rất nhiều vì mọi người đã ủng hộ cho tôi. Và xin tạm biệt tất cả. Bye! Bye!" Đáp lại Oksana đã nhận được những tràng vỗ tay của các khán giả có mặt trên sân và khi ôm hôn các đồng nghiệp chị đã rơi nước mắt trên sàn đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem