Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Căng thẳng, thí sinh không dám ăn sáng

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 11/06/2022 08:00 AM (GMT+7)
Lo lắng, nhiều thí sinh không dám ăn sáng trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng nay 11/6, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng với hàng chục ngàn thí sinh tại TP.HCM, bởi có gần 94.000 thí sinh dự thi (gồm lớp 10 thường, chuyên và tích hợp) nhưng chỉ có 72.800 chỉ tiêu vào 108 trường công lập trên địa bàn thành phố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Sợ đau bụng, thí sinh không dám ăn sáng  - Ảnh 1.

Điểm thi trường THCS Trần Quang Khải đông đảo học sinh trước giờ thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận của Dân Việt, từ 6h sáng, học sinh và phụ huynh đã có mặt rất đông tại các điểm thi. Có em tranh thủ ăn sáng, có em ôn lại bài vở trước "giờ G"... Phụ huynh ân cần dặn dò, lo lắng, không nỡ rời đi sớm còn học sinh cũng khá căng thẳng trước giờ thi.

Hồi hộp với đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Trao đổi với Dân Việt, hai em Yến Nhi và Quỳnh Trâm, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Quang Khải (quận 12) cho biết, hai em có mặt tại điểm thi từ rất sớm. Tuy nhiên, thay vì ăn sáng như các bạn, hai em lựa chọn cách nhịn ăn vì sợ... đau bụng, làm gián đoạn buổi thi quan trọng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Sợ đau bụng, thí sinh không dám ăn sáng  - Ảnh 2.

Yến Nhi và Quỳnh Trâm xem lại bài trước khi vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Lý giải điều này, Quỳnh Trâm cho biết, em bị tâm lý trước các kỳ thi. Những lúc này, cơ thể thường "không nghe lời", hay xảy ra sự cố. 

"Em nghĩ rằng nếu ăn sáng có thể sẽ bị đau bụng nên cùng bạn nhịn ăn luôn. Con lo quá nên không có cảm giác đói bụng luôn. Môn Văn cũng không phải thế mạnh của con nên con càng lo lắng hơn" - Trâm nói.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Quỳnh Trâm và Yến Nhi cho biết đã ôn tập rất kỹ. Nếu môn Văn không đạt kết quả cao, hai em sẽ cố gắng thi Toán và tiếng Anh thật tốt để đủ điểm vào nguyện vọng 1.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Sợ đau bụng, thí sinh không dám ăn sáng  - Ảnh 3.

Thí sinh tranh thủ ăn sáng, ôn lại bài trước khi vào thi môn Văn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thí sinh Gia Phú, điểm thi Trường THCS Trần Quang Khải cho biết, em rất lo lắng vì không giỏi môn Văn. Thời gian qua, Phú luyện thi tại trường, học thêm trung tâm và học tại nhà nhưng vẫn chưa cảm thấy tự tin.  

"Em khá la hồi hộp, dù đã trấn an bản thân nếu không làm tốt sẽ cố gắng thi môn tiếng Anh và Toán để "gỡ", nhưng càng gần đến giờ thi lại càng run. Em biết khả năng về môn Ngữ văn của mình không tốt nên đã cố gắng ôn tập, rèn luyện viết nghị luận xã hội mỗi ngày. Hy vọng những kiến thức đã học sẽ giúp em hoàn thành tốt môn thi này" - Phú nói. 

Tương tự, thí sinh Ngọc Trinh, học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền cho biết, cũng giống các bạn, em rất hồi hộp và lo lắng. Chuẩn bị cho kỳ thi này, em ôn tập đồng đều kiến thức chứ không học tủ vì sợ "tủ đè".

"Thực sự em rất hồi hộp, không biết có làm tốt môn thi đầu tiên không. Mỗi người sẽ có dự đoán khác nhau về đề thi, riêng em đoán sẽ ra bài Ngôi sao xa xôi và học kỹ hơn một chút bài này. Với nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trường Chinh nên em phải cố gắng hết sức, môn Ngữ văn không làm khó được em" - Trinh vui vẻ nói.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Sợ đau bụng, thí sinh không dám ăn sáng  - Ảnh 4.

Các thí sinh vui vẻ tạo dáng trước giờ thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Phụ huynh lo hơn thí sinh

Phụ huynh Mỹ Phụng có con dự thi tuyển sinh lớp 10 cho biết, tối qua chị không chợp mắt được vì lo. Trong khi đó, con chị vẫn ăn ngon, ngủ ngon, không có dấu hiệu áp lực thi cử nên chị cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn phần nào. Chị Phụng là dân lao động, đi làm suốt ngày nên chị không biết con nguyện vọng vào trường nào, lực học ra sao. Ngày thi, chị xin đi làm trễ để đưa con đến điểm thi.

"Tôi động viên con cố gắng học tập để có thể thi đậu vào trường mà con thích. Tuy nhiên, nếu lỡ không đậu cũng không sao, đừng quá áp lực. Tôi nói những điều này để giảm bớt áp lực tâm lý cho con, chứ thực sự chúng tôi rất lo lắng, cứ như chính mình đi thi vậy. Mong sao con sẽ tự tin, làm bài tốt" - chị Phụng nói.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Sợ đau bụng, thí sinh không dám ăn sáng  - Ảnh 5.

Phụ huynh Mỹ Phụng lo lắng nhìn vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo Sở GDĐT TP.HCM, 98,58% thí sinh đến trường sinh hoạt quy chế, kiểm tra thông tin trước ngày thi chính thức. Trong đó, số lượng học sinh đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 thường là 86.192 em, đăng ký thi chuyên là 6.484 em và đăng ký thi tiếng Anh tích hợp là 1.305 em.

Thí sinh sẽ dự thi bài thi viết môn Văn, Toán và Ngoại ngữ (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường) và môn chuyên, tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyện, tích hợp). Thời gian làm bài môn Văn, Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ là 90 phút.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần từng câu hỏi trong đề thi, tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi, tính theo hệ số một và điểm cộng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài và không có bài nào bị điểm 0.

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia). Nếu không đậu cả 3 nguyện vọng, học sinh có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc tham gia các loại hình giáo dục khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem