Tết xưa lại ùa về trong ký ức người Việt Nam hôm nay

Trần Phong - Lê Tập Thứ năm, ngày 19/01/2023 18:54 PM (GMT+7)
Có lẽ trong những chuỗi ký ức đẹp của mỗi người con chúng ta, không ai không nhớ Tết cổ truyền dân tộc, để những dịp cuối năm, những người con đi xa lại muốn được trở về quê hương, trở về sum họp bên mái ấm gia đình.
Bình luận 0

Bâng khuâng khi bắt gặp những ánh mắt trẻ thơ vui đùa, những dòng người xuôi ngược, những chuyến xe khách hối hả mọi ngả đường, trong cái rét co ro của gió mùa đông Bắc, ta lại thấy Tết thật đầm ấm biết bao.

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 1.

Cúng ngày Tết, là lời cảm tạ với thần linh, gia tiên đã giúp đỡ trong suốt một năm cũng như mời thần linh, ông bà về sum họp, chia vui cùng gia đình. Ảnh: pV

Tết xưa, kinh tế mỗi gia đình còn thiếu thốn. Nhưng ký ức Tết của chúng tôi lại ngọt ngào, chất chưa bao kỷ niệm đáng trân quý. Sáng sớm tinh mơ, khi sương muối vẫn đang bao trùm, mỗi gia đình lại bộn bề với công việc cuối năm.

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 2.

Người già cho đến trẻ con cũng vui mừng khi Tết đến xuân về. Ảnh: PV

Cha rít vội điếu thuốc lào giục trâu ra đồng, cày bừa nhuyễn đất để ra giêng (tháng 1al) xuống đồng gieo cấy. Mẹ tất tả ra vườn, hái mớ rau,  ký đỗ để kịp xuôi chợ bán, phiên chợ Tết cuối năm, chúng tôi lại tung tăng theo mẹ đến chợ.

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 3.

Chợ quê những ngày giáp Tết thật nhộn nhịp kẻ bán người mua. Ảnh: PV

Chợ cách khá xa, mẹ đi bộ còn phải gồng gánh, chúng tôi lẽo đẽo theo sau. Xuống đến chợ, mặt trời bắt đầu ngấp nghé đằng đông, mẹ tìm chỗ ưng ý rồi giục chúng tôi soạn hàng ra bán.

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 4.

Người lớn, trẻ con đi chợ Tết, trong không khí vui tươi, phấn khởi. Ảnh: PV

Không khí chợ Tết náo nhiệt, tiếng chào mời râm ran, kẻ mua người bán tấp nập, sắc màu đa dạng hàng hóa. Những cành đào đỏ thắm xen lẫn bên sạp hàng xén đông vui. Phía xa xa góc chợ, tiếng thử pháo tép, pháo đại… bất chợt đánh bùm, hàng bán tò he đủ sắc màu nặn ra nhiều con vật, dụng cụ từ bột gạo…

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 5.

Đối với trẻ con, phiên chợ Tết là dịp được bố mẹ mua tặng đồ chơi, hớn hở vui mừng. Ảnh: PV

Gần trưa, mẹ cũng đã bán xong gánh rau, có được ít tiền mẹ dẫn chúng tôi đến quầy quần áo, mua cho mỗi đứa một bộ. Được khoác trên mình bộ quần áo mới tung tăng chạy khỏe khắp làng.

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 6.

Bóng bay hình con vật, hình siêu nhân... là "món" đồ chơi trẻ con thích thú nhất trong phiên chợ Tết. Ảnh: PV

 Trở về nhà khi trời đã ngả sang chiều, mẹ con mệt nhoài ngồi ăn tạm bát cơm độn đã nguội ngắt, để chiều còn được theo cha ra nghĩa trang tảo mộ. Ông và cha, các chú, các anh dọn dẹp sửa sang những nấm mồ sạch sẽ, gọn gàng. Tảo mộ cũng giống như việc lợp lại nhà, cũng là để con cháu hằng năm phải có trách nhiệm với mồ mả tổ tiên.

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 7.

Người lớn, trẻ con rộn ràng, hớn hở trong phiên chợ Tết cuối năm. Ảnh: PV

Những ngày cuối năm thật sự là bộn bề , vừa chuẩn bị cho vụ mùa tới , vừa lo chạy bữa ăn hàng ngày, vừa lo sao cho mọi việc trong năm cũ được chu toàn hơn với hy vọng sang năm mới được suôn sẻ , may mắn và an nhàn hơn . Trong tất cả những công việc bề bộn đó có một việc quan trọng nhất và không thể thiếu ở mỗi nhà đó là gói bánh và nấu bánh.

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 8.

Ngày cuối năm, con cháu lại cùng nhau đi làm lễ tảo mộ dọn dẹp, sửa sang lại phần mộ của tổ tiên vào ngày trước Tết. Ảnh: PV

Quê tôi vẫn còn tập tục con cháu chúc Tết ông bà, cô bác… là nét văn hoá có từ lâu đời. Đám trẻ con cũng hớn hở đón Tết, để được nhận tiền lì xì, được ăn bánh chưng, bánh tét, thịt nấu đông, được ăn các loại bánh kẹo…

Ký ức Tết xưa lại ùa về trong mỗi người dân Việt Nam - Ảnh 9.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, con cháu sẽ đem hương hoa, lễ vật đến, thắp hương để mời tổ tiên về nhà ăn Tết cùng gia đình. Ảnh: PV

 Ký ức Tết xưa vẫn còn in đậm, những đứa trẻ theo mẹ đi chợ ngày nào, giờ tóc đã nhuốm màu bươn chải. Những bộ quần áo mới , những cái giật mình pháo nổ , những phiên chợ đói lả lơi theo mẹ những ngày cuối năm vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, một Tết quê bình dị, đầm ấm còn mang đậm bản sắc văn hoá đặc trưng của người Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem