Làm báo cùng Dân Việt: Giữa dịch corona, thương nông dân mình quá!

Thân Vũ (quận Thủ Đức, TPHCM) Thứ ba, ngày 04/02/2020 11:52 AM (GMT+7)
Trong đại dịch virus corona, vườn thanh long của gia đình anh bạn tôi không bán được do phía Trung Quốc hủy đơn hàng. Anh bảo sẽ mang cả xe thanh long lên tặng công ty nhân dịp đầu năm mới, nhận quà mà chúng tôi chẳng thấy vui chút nào. Thương người nông dân mình quá!
Bình luận 0

Những ngày này cả nước đang lo đối phó với dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (viêm phổi Vũ Hán) lây lan với tốc độ “chóng mặt”. Người dân thành phố như tôi lo làm sao bảo đảm mình tránh tiếp xúc với nguồn lây bệnh, còn đồng nghiệp của tôi - quê ở Long An, vừa lo đối phó với dịch cúm do virus corona, vừa lo ... vỡ nợ!

Chả là nhà anh bạn đồng nghiệp trồng mấy hecta thanh long ở dưới Long An, vợ anh ở quê trồng thanh long còn mấy năm nay anh lên thành phố làm lái xe cho công ty của tôi. Thị trường tiêu thụ thanh long của nhà anh cũng như bà con dưới đó đều xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đang vào chính vụ, vậy mà đùng cái dịch viêm phổi bùng phát, người dân Trung Quốc lo ngại dịch viêm phổi nên rất hạn chế đi mua sắm đã làm cho việc tiêu thụ thanh long bị giảm. Đối tác bên Trung Quốc đã hủy đơn hàng với các thương lái thu mua ở miền Tây, nên các thương lái cũng ngừng thu mua của bà con, hoặc có mua để dự trữ thì mua với mức giá “như cho” khiến cho người trồng thanh long điêu đứng.

img

Thanh long nhà anh đồng nghiệp của tôi được hái xong, nhưng không biết bán đi đâu

Anh đồng nghiệp bảo: "So với nhiều hộ trong xóm, nhà mình trồng ít đó, vậy mà cũng lo sốt vó lên đây nè. Vụ thanh long trước cũng mất giá, tiền phân bón mấy trục triệu chưa trả xong, hy vọng vào vụ này gỡ gạc lại chút. Vậy mà đùng cái có dịch. Nợ lại trồng nợ".

Tôi hỏi anh hay anh chuyển đổi sang trồng cây ăn trái khác thì anh lắc đầu, nói: "Đất dưới quê tôi chỉ hợp trồng thanh long nhứt thôi. Mà có chuyển qua loại cây trái khác, cũng đều bán cho Trung Quốc hết mà".

img

Thanh long chất đống trong nhà nhưng không có người mua

Lo cho vợ con ở dưới quê không xoay xở được, nên sáng qua anh đã xin nghỉ thêm 3 ngày nữa để về quê lo việc tiêu thụ thanh long.

Gia đình anh bạn đồng nghiệp của tôi chỉ là một trong rất rất nhiều hộ trồng thanh long, trồng cây ăn trái ở miền Tây có thị trường thu mua phụ thuộc vào phía Trung Quốc.

Đọc tin tức, tôi thấy không chỉ có những hộ nông dân dưới miền Tây khốn khổ, mà nông dân ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung cũng khổ không kém khi thị trường thu mua nông sản, trái cây … cũng đều phụ thuộc vào Trung Quốc.

img

Anh bạn tôi cười tươi khi thông báo sẽ có thanh long tặng cả công ty, nhưng thật sự trong lòng đang như lửa đốt trước ruộng thanh long nhà mình. Ảnh: Quỳnh Đỗ

Theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), Trung Quốc chính là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, có tới 60% nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua đường tiểu ngạch. Năm 2019 kim ngạch xuất khẩu nông sản đoạt gần 3 tỷ USD.

Mặc dù Trung Quốc là thị trường hấp dẫn… nhưng chính phủ, doanh nghiệp và người nông dân cũng nên chuyển đổi tư duy sản xuất, song song với đó là tìm thêm thị trường tiêu thụ thay thế của các nước khác nữa chứ không nên phụ thuộc quá lớn vào phía Trung Quốc như hiện nay, rất nhiều rủi ro. Như mấy năm nay, bản thân tôi năm nào cũng phải đi “giải cứu” hàng nông sản cho bà con mình, vì được mùa nhưng mất giá, vì bị phía Trung Quốc từ chối thu mua khiến cho nhiều nông dân vỡ nợ.

Với tình hình dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona phức tạp như hiện nay. Người nông dân Việt vừa phải oằn mình lo chống dịch, vừa lo làm sao nông sản của mình bán được. Thương cho người nông dân mình quá!

Anh bạn đồng nghiệp của tôi về đến nhà là chụp hình gửi cho tôi một loạt thanh long nhà anh đã được thu hái nhưng không có thương lái thu mua. Anh bảo, mấy bữa nữa lên, anh sẽ chở một xe thanh long lên làm quà đầu xuân cho mọi người trong công ty.

Đầu xuân mới, được nhận quà mà chúng tôi trong lòng canh cánh, chẳng thấy vui chút nào!

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham dự cuộc thi "Làm báo cùng Dân Việt" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Điện tử Dân Việt. 

Bài dự thi gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lô E2 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: bandocdanviet2010@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0982340700.

Tác phẩm gửi về đề nghị ghi rõ: Tham dự cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của tác giả để tòa soạn liên hệ. 

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 01 giải nhì trị giá 3 triệu đồng; 01 giải ba trị giá 2 triệu đồng. Mỗi tháng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm có chất lượng của tháng để trao thưởng 1 triệu đồng/01 giải xuất sắc, 2 giải bài viết chất lượng 500.000 đồng/giải (Tổng giải tác phẩm chất lượng mỗi tháng là 2 triệu đồng).

Các bài viết được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem