Lão ông bán vé số đêm khuya lạc xuống Long An, được đưa trở về nhà tận Hóc Môn

Thiên Long Chủ nhật, ngày 15/01/2023 08:34 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Công Đoàn (71 tuổi), ngụ thị trấn Hốc Môn, huyện Hóc Môn (TP.HCM), chạy xe máy bán vé số nhưng đi lạc đường hơn 50 km xuống tận Long An, được người dân phát hiện báo chính quyền đưa về nhà.
Bình luận 0

"Khi tôi đến, ông Đoàn ngồi dưới lề lộ gần bụi cây trong cánh đồng ruộng không đèn, xa dân cư ở ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ. Lúc đề nghị đưa ra quốc lộ 1 để thăm hỏi, tìm địa chỉ đưa về, ông cứ lưỡng lự như sợ bị mất xe, mất tiền. Cuối cùng tôi động viên được, sau đó, biết nơi ở, nhờ người quen chạy xe tải đưa lên tận huyện Hóc Môn (TP.HCM) để giúp ông về nhà", anh Nguyễn Lê Duy (37 tuổi), cán bộ UBND xã Thạnh Đức kể lại.

Lão ông Nguyễn Công Đoàn (71 tuổi) chạy xe lạc đường, được cán bộ xã đưa ra lộ chờ chở về nhà ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Clip: Thiên Long

Đêm khuya, ngồi một mình giữa đồng vắng

Khoảng 20 giờ ngày 14/1, người dân ấp 2, xã Thạnh Đức phát hiện lão ông ngồi khuất trong góc lộ nông thôn chạy ra cánh đồng, khu vực này rất vắng không đèn đường, bên cạnh là xe máy hiệu Chaly biển số 50XB.8883 cùng một số vật dụng phía sau baga. Thấy lạ, dân địa phương điện báo cho anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ UBND xã sự việc để đến tìm hiểu.

Khi có mặt, qua ánh đèn pin, nhìn gương mặt ông khá khắc khổ, biểu hiện đầy hoảng sợ lo mất tài sản.

Lão ông bán vé số đêm khuya lạc xuống Long An, được đưa trở về nhà tận Hốc Môn (TPHCM)  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Đoàn (71 tuổi), ngụ thị trấn Hóc Môn, chạy xe máy bán vé số nhưng đi lạc đường hơn 50 cây số qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An). Ảnh: Thiên Long

Anh cùng mọi người hỏi thăm nhưng chẳng nhận được câu trả lời, sau đó ông lại gần chiếc xe máy giữ chặt tay cầm như sợ bị ai đó "lấy cắp". Hơn 20 phút sau, lão ông mới chấp nhận rời khỏi chỗ vắng để ra quốc lộ 1 nơi đông dân cư và có ánh sáng đèn giao thông.

Qua giấy tờ cá nhân, xác định ông tên Nguyễn Công Đoàn (71 tuổi), ngụ thị trấn Hóc Môn, túi cá nhân còn nhiều tở vé số, tiền mặt, ít đồ phế liệu vỏ chai nước... Rất may, trên túi này có địa chỉ của một đại lý vé số An Khang khu phố 7, thị trấn Hóc Môn.

Đến lúc nhận ra đây là những người đang tìm cách giúp đỡ, lão ông bình tĩnh trở lại. Ông chỉ nhớ rất mơ hồ, lấy vé số ở đại lý rồi chạy xe đi bán dọc theo lộ nhưng không biết cách nào "lọt" xuống tận Long An. Tìm con lộ hàng ngày đi và về nhà, không ngờ lộ này cách gia đình ông hơn 50 cây số, đây lại là vùng nông thôn của xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

Lão ông bán vé số đêm khuya lạc xuống Long An, được đưa trở về nhà tận Hốc Môn (TPHCM)  - Ảnh 3.

Chiếc xe máy cũ của ông chạy hơn 50 cây số từ Hóc Môn (TP.HCM) qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An). Ảnh: Thiên Long

Đêm tối, vắng người làm cho ông thêm bất an. Do không bất kỳ gặp ai nên chẳng biết cầu cứu thế nào, lão ông bất lực ngồi một mình nơi đồng vắng.

Lòng tốt của anh Duy và tài xế

Liên hệ được chủ đại lý vé số An Khang khu phố 7, thị trấn Hóc Môn, người này xác nhận qua hình ảnh đúng là ông Đoàn, khách hàng của anh lấy vé bán hàng ngày. "Làm sao mà ông chạy xe xuống tận huyện Bến Lức, Long An được vậy?", anh này thắc mắc.

Không thể hướng dẫn ông Đoàn chạy xe máy một mình cả đoạn đường dài, anh Duy điện trao đổi với người quen là chủ xe, cũng là tài xế ô tô tải ngụ huyện Bến Lức nhờ giúp đỡ. Anh đồng ý ngay và 5 phút sau có mặt để làm "nhiệm vụ" đưa lão ông về nhà an toàn. Biết hoàn cảnh của ông khó khăn, cán bộ xã Thạnh Đức còn mua gửi tặng thêm một phần quà (500.000 đồng), 1 thùng mì, chai nước uống, ổ bánh mỳ để ông ăn lót dạ.

Lão ông bán vé số đêm khuya lạc xuống Long An, được đưa trở về nhà tận Hốc Môn (TPHCM)  - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Lê Duy bàn giao tiền, vé số, phần quà, xe máy cho đại lý vé số An Khang nhờ kiểm tra trước khi giao lại cho gia đình. Ảnh: Thiên Long

Suốt chặng đường, ông lão gần như trở lại trạng thái bình thường, ngồi trên xe tải ông vừa ăn bánh, vừa uống nước, sau đó ngả đầu vào ca bin xe nằm ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra đối với người lớn tuổi như ông.

Đúng hẹn, chủ đại lý vé số có mặt khu vực chợ thị trấn Hốc Môn chờ đợi. Chiếc xe tải vừa dừng lại, mọi người đưa xe máy cùng quà xuống, ông Đoàn gương mặt tươi hẳn khi nhận ra xung quanh một số "đồng nghiệp" bán vé số thân quen. "Hồi 16 giờ, chú lấy vé số của tui, vậy mà 4 tiếng sau có mặt tận Long An bằng xe cà tàng, tuổi già, mắt yếu vậy mà chạy đi quãng đường quá xa", anh Khang, đại lý vé số nói.

Sau khi kiểm tra tiền mặt, vé số đầy đủ, ông Đoàn xúc động gật đầu cám ơn sự giúp đỡ của dân địa phương. Chính nhờ sự nhiệt tình của anh Duy - cán bộ UBND xã Thạnh Đức cùng tài xế đưa đi miễn phí, lão ông đã đoàn tụ với gia đình. Hành động đẹp và việc làm ý nghĩa ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm lòng.

Gần 2 giờ sáng 15/1, hai anh mới trở về đến nhà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem