Lời kể của người đàn ông nghèo trúng 100 triệu đồng... nhưng làm rách vé số

Thứ năm, ngày 28/03/2013 12:55 PM (GMT+7)
PV tìm đến gia đình ông Tùng, ông đang đi làm thuê tận ngoài đồng xa. Hàng xóm kể gia đình ông Tùng không đất đai, hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang nợ gần 50 triệu đồng mà không có khả năng trả.
Bình luận 0

Người gặp chuyện xui rủi hi hữu này là ông Dương Văn Tùng, ngụ tổ 15, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông Tùng trúng số 100 triệu đồng, con cháu mừng rỡ xúm lại giành xem vô tình làm tờ vé số bị rách làm hai, do đó tờ vé số không còn giá trị để được nhận tiền.

Ngày 25.3, PV tìm đến gia đình ông Tùng, ông đang đi làm thuê tận ngoài đồng xa. Hàng xóm kể gia đình ông Tùng không đất đai, hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang nợ gần 50 triệu đồng mà không có khả năng trả. Hai đứa con ông đều đi làm thuê, bản thân ông tuy đã ngoài 50 vẫn phải đi làm mướn kiểu ai kêu gì làm đó.

img
Ông Tùng với tấm vé số rách - Ảnh: Đức Vịnh

Mọi người cho biết vào chiều 27 tết nghe nói ở thị trấn Phú Hòa rộ chuyện trúng độc đắc và giải an ủi, chợt nhớ mình có mua tờ vé số ở đó nên ông Tùng liền mở điện thoại ra dò.

Thấy trúng giải phụ đặc biệt 100 triệu đồng ông reo lên, con cháu mừng rỡ xúm lại giành xem. Đứa cháu L.M.K. gọi ông Tùng bằng cậu lỡ giật mạnh tay làm tờ vé số bị rách làm hai. "Khi đó không chỉ cậu cháu nó bàng hoàng đến... tái mặt, mà tụi tui cũng ngỡ ngàng, cứ tiếc hùi hụi" - ông Lâm Văn Phong nói.

Từ ngoài đồng về, ông Tùng buồn bã cho biết ông mua tờ vé số mang số 359583 xổ ngày 3.2 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Vì biết hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, đang lâm nợ mà không trả nổi nên khi nghe nói ông trúng 100 triệu đồng ai cũng mừng, xúm vào xem.

"Cháu nó lỡ giật mạnh tay làm rách, nó ân hận lắm" - ông Tùng nói.

K. đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH An Giang, từ hôm lỡ tay làm rách vé số K. bỏ ăn, bỏ ngủ, lánh mặt, sau đó bỏ học tính lên Bình Dương làm công nhân kiếm tiền để bù lại 100 triệu đồng cho cậu.

"Gia đình tôi và bà con xúm lại an ủi, bảo con có làm công nhân thì bao giờ mới có đủ 100 triệu. Thôi con cứ an tâm lo học hành đi, chuyện xui rủi mà. Cũng tại phần số của cô cậu nó vậy chứ không phải do con đâu. Nói mãi nó mới nguôi ngoai phần nào" - vợ chồng ông Tùng kể.

Gặp chúng tôi, K. ân hận bảo nhà cậu nghèo khó mà mình còn đi học nên không giúp đỡ được gì, khi cậu trúng số mình lại vô ý làm vé số bị rách khiến không được nhận thưởng.

Theo Tuổi trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem