Thứ sáu, ngày 05/09/2025 06:02 GMT+7

Sông Tô Lịch: Dòng sông một thời ô nhiễm đang trước ngưỡng cửa "hồi sinh"

Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 05/09/2025 06:02 GMT+7
Trong ký ức của những người Hà Nội xưa, sông Tô Lịch từng là một dòng chảy hiền hòa, một phần của hệ thống thủy văn kết nối Sông Hồng và Hồ Tây, gắn liền với những huyền tích về kinh thành Thăng Long. Gần đây, người dân Thủ đô đang chứng kiến những tín hiệu "hồi sinh" tích cực đầu tiên từ dòng sông Tô Lịch.


Sông Tô Lịch dài hơn 14km, chảy qua các quận nội thành như Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai và Thanh Trì (nay là các phường). 
Trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội, đây từng là dòng sông thơ mộng, gắn liền với lịch sử Thăng Long và đời sống sinh hoạt của cư dân đô thị cổ.
Hiện nay, Hà Nội đang nỗ lực "hồi sinh" sông Tô Lịch bằng nhiều giải pháp như: lắp đường ống bổ cập  nước từ Hồ Tây, bịt các cửa xả thải dọc sông để thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá... 
Ghi nhận những ngày đầu tháng 9, mực nước tại sông Tô Lịch dâng cao và dần chuyển màu do nhận được nước từ hồ Tây và những trận mưa lớn. 
Trong ảnh, mực nước sông Tô Lịch đoạn ga Láng dâng khá cao so với những khu vực khác.
Cũng tại khu vực này, công nhân đang tích cực thi công hạng mục bịt cửa xả để thu gom về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Nhìn từ trên cao, đoạn sông Tô Lịch chảy qua Cầu Giấy hiện màu xanh khác lạ.
Ghi nhận chiều 5/9, khác hẳn với màu đen kịt thường thấy, nước sông Tô Lịch đã có sự "lột xác" đáng kể khi chuyển sang màu xanh, mùi hôi tanh nồng nặc cũng giảm đáng kể.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.