Xem phim tôi xấu hổ vì đã khiến gia đình căng thẳng, không nói chuyện tử tế với nhau cả chục năm trời!
Tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Câu chuyện về Tô Lịch không chỉ là câu chuyện của một dòng nước, mà là câu chuyện của một "long mạch" thiêng liêng, một "dòng chảy" ký ức, và một khát vọng hồi sinh cháy bỏng của cả một thế hệ người Hà Nội.
"Long mạch" của kinh thành Thăng Long
Người Hà Nội xưa vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện về tên gọi của dòng sông này như một lời ru về nguồn cội. Sông Tô Lịch được đặt tên theo một vị già làng đức độ có tên là Tô Lịch, người đã có công khai phá, xây dựng nên vùng đất Long Đỗ. Dân gian truyền rằng, sau khi ông mất, người dân đã tôn ông làm thần, và ông trở thành Thành hoàng của cả kinh thành Thăng Long. Dòng sông không chỉ đơn thuần là một con sông, mà đã trở thành một biểu tượng tâm linh, một "linh hồn" thiêng liêng, trấn giữ sự bình yên cho mảnh đất này.
Cố giáo sư Trần Quốc Vượng từng ví von rằng, sông Tô Lịch cùng với các con sông, hồ khác đã tạo nên một "tứ giác nước" bao bọc và nuôi dưỡng kinh đô Thăng Long. Sông Tô Lịch như một người mẹ hiền, dang vòng tay ôm ấp, che chở cho mảnh đất rồng thiêng.
Ngày ấy, dòng nước ấy trong vắt, lấp lánh như bạc, là tuyến giao thương huyết mạch, nơi những con thuyền nan tấp nập ngược xuôi, chở nặng sản vật từ các vùng đất ven đô. Bên bờ, những làng nghề truyền thống trù phú, sầm uất mọc lên san sát: làng làm giấy Yên Thái với những mẻ dó trắng ngần, làng dệt lụa Bưởi với những tấm lụa mềm óng ả, làng trồng hoa Hạ Thái với hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp một khúc sông...

Dòng sông không chỉ là nơi sinh kế mà còn là nơi nảy nở những câu chuyện tình lãng mạn, như câu chuyện buồn man mác gắn với Cầu Đông và quán Giò xưa. Có lẽ, bên bờ sông xưa đã từng có những ánh mắt lưu luyến, những lời hẹn ước thì thầm, để rồi khi xa cách, người ta lại tìm về con sông để gửi gắm nỗi nhớ.
"Trăm năm bến cũ còn đây
Chạnh lòng tôi đứng ngắm mây trôi dài".
Bước chuyển đau lòng
Rồi thời gian trôi đi, Hà Nội đổi thay. Dòng sông Tô Lịch không còn là một chi lưu tự nhiên của sông Hồng nữa. Lịch sử đã ghi chép lại một nhát dao vô tình và lạnh lùng cắt đứt huyết mạch của dòng sông: Người Pháp đã lấp một phần dòng chảy để xây dựng các con phố như Hàng Lược, Ngõ Gạch, Hàng Cá. Một dòng sông tươi đẹp bỗng chốc bị cắt đứt, bị chặn dòng, trở thành một con kênh thoát nước thải. Kể từ đó, nó không còn được cấp dưỡng bởi dòng nước trong lành của sông mẹ.
Từ một người mẹ hiền chở che, dòng sông Tô Lịch bỗng hóa thành một đứa con chịu đựng tất cả ô uế của thành phố. Thay vì đón nhận những chiếc thuyền nan, giờ đây sông Tô đón nhận hơn 150.000m³ nước thải sinh hoạt mỗi ngày. Dòng nước xưa trong veo giờ đã đen kịt, đặc quánh như nhựa đường, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Trên mặt sông, bọt sủi lên, nổi lềnh bềnh như những mảng bám. Sông Tô Lịch như một "dòng sông chết" đúng nghĩa, một vết sẹo giữa lòng Thủ đô.
Dọc theo con sông, những ngôi nhà mọc lên san sát. Người dân sống bên sông, nhưng không được gần gũi với vẻ đẹp của nó nữa, chỉ còn là sự chịu đựng. Sông Tô Lịch không còn là niềm tự hào, mà trở thành nỗi trăn trở của biết bao thế hệ người Hà Nội.
"Sông Tô nước chảy trong veo
Bắc cầu qua lại, người đèo lơ thơ".

Câu ca dao xưa cũ ấy giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi, một lời nhắc nhở buồn bã, khiến người ta phải chạnh lòng khi nhìn vào dòng nước đen ngòm, ô nhiễm của hiện tại.
Khát vọng hồi sinh và con đường phía trước
Trước thực trạng đau lòng ấy, khát vọng hồi sinh sông Tô Lịch chưa bao giờ nguôi ngoai. Đã có rất nhiều đề án được đưa ra. Từ đề án dùng nước sông Hồng để "rửa" sông, đến thí điểm công nghệ nano-bioreactor của Nhật Bản.
Gần đây nhất là đề xuất biến sông thành một "công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh", kết hợp xây dựng hầm ngầm chống ngập. Mỗi dự án, dù thành công hay chưa, đều là minh chứng cho tình yêu và khát vọng của người Hà Nội muốn trả lại sự trong xanh cho dòng sông.

Nhìn sang thế giới, chúng ta có thể học hỏi từ những ví dụ thành công, như việc hồi sinh suối Cheonggyecheon ở Seoul, Hàn Quốc. Sau nhiều năm bị cống hóa và biến thành đường cao tốc, con suối đã được khơi lại dòng chảy, trở thành một điểm đến xanh mát giữa lòng thành phố hiện đại. Đó là một viễn cảnh tươi đẹp mà người Hà Nội vẫn hằng mơ ước cho dòng sông Tô Lịch.
Hồi sinh sông Tô Lịch không chỉ là câu chuyện của việc xử lý nước thải hay xây dựng công trình, mà đó còn là hành trình khơi thông "long mạch" văn hóa, tìm lại ký ức đã ngủ quên và trả lại một phần linh hồn cho Hà Nội. Sông Tô Lịch trong xanh trở lại sẽ không chỉ mang đến một không gian sống trong lành, mà còn đánh thức những giá trị tinh thần, lịch sử đã từng bị lãng quên.
Sông Tô Lịch vẫn lặng lẽ chảy, mang trong mình cả một quá khứ huy hoàng và một hiện tại đầy trăn trở. Mỗi người dân Hà Nội đều mang trong mình ký ức và khát vọng về một dòng sông Tô Lịch trong xanh. Việc hồi sinh dòng sông ấy là trách nhiệm của cả một thế hệ, để mai này con cháu chúng ta không chỉ nghe câu chuyện mà còn được nhìn thấy vẻ đẹp của một dòng sông huyền thoại.
Liệu một ngày nào đó, người Hà Nội có thể tự hào mà nói rằng, "Sông Tô Lịch đã trở lại" hay không? Câu trả lời nằm ở hành động của chúng ta ngay từ hôm nay.
Mời độc giả gửi bài dự thi cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội". Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 bao gồm: 01 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thuộc thành phố Đông Hà cũ (nay là hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thi công chậm, ảnh hưởng lớn đời sống nhân dân.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy...
Người sinh vào 4 ngày Âm lịch đặc biệt này thường được xem là có số mệnh cát tường, được trợ lực từ cả may mắn lẫn phúc khí gia đình.
Thắng kịch tính 4-3 trước CLB Công an TP.HCM, HLV Gerard Albadalejo tỏ ra bức xúc không hiểu vì sao nhiều người đang ghét Ninh Bình FC.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Cô Gái Đồ Long) của Kim Dung, có một truyền thuyết nổi tiếng: “Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không tuân! Ỷ Thiên bất xuất, ai dám tranh phong?”. Câu này nhắc đến “Đồ Long” chính là đao Đồ Long, còn “Ỷ Thiên” là kiếm Ỷ Thiên. Thực tế, hai món thần binh này đều có nguồn gốc sâu xa.
Ukraine đang nỗ lực khẩn trương khôi phục điện và sưởi ấm vào ngày Chủ nhật sau hàng loạt cuộc tấn công dữ dội của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này. Tuy nhiên, tình hình tương đối thảm khốc đối với Ukraine khi Công ty điện lực quốc gia của nước này thông báo công suất phát điện của đất nước đã “giảm xuống bằng 0”.
HLV Văn Sỹ Sơn đã rất vui mừng khi cùng SLNA dành chiến thắng đầu tiên kể từ khi ông ngồi “ghế nóng". Sau trận đấu, nhà cầm quân này đã hết lời khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò.
Trong lịch sử Trung Hoa, hiếm có vị hoàng đế nào vừa trị vì đất nước, vừa sẵn sàng buông bỏ ngai vàng để xuất gia như Lương Vũ Đế Tiêu Diễn. Ông không chỉ là người sáng lập nhà Lương thời Nam – Bắc triều, mà còn được xem là “Bồ Tát Hoàng đế” vì lòng sùng kính Phật giáo đến mức bốn lần khoác áo cà sa, để rồi triều đình phải dùng đến 40 triệu quan tiền để chuộc thân cho chính bậc đế vương của mình.
Mặc dù Đặng Văn Lâm mắc 2 sai lầm liên tiếp dẫn đến bàn thua, nhưng Ninh Bình FC vẫn thắng kịch tính CLB Công an TP.HCM sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng “chiến tranh hạt nhân không bao giờ có thể giành chiến thắng và không bao giờ được phép tiến hành”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị M. (SN 1958, trú tại xã Yên Khánh) về tội "Cản trở giao thông đường bộ", sau vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.
Năm 2009, anh Nguyễn Thành Tân ở khu vực Bình Dương, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi lươn thịt và nuôi lươn sinh sản. Trải qua hơn 15 năm nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm nuôi lươn, anh Tân đã gặt hái nhiều thành công từ mô hình nuôi "con đặc sản bình dân" này, với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bồn chứa axit khiến 2 công nhân tử vong tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm tại xã Bảo Lâm 1.
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Fung-Wong vẫn mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Dự báo, sau khi vào biển Đông, thành cơn bão số 14, bão Fung-Wong sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc, đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan.
Ngày 9/11, Kỳ thi thăng đẳng Quốc gia năm 2025 đã được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội, thu hút 490 võ sinh tham dự.
Tuyến đường ven kênh Tiên Hưng đoạn từ ĐT 455 qua thôn Minh Đức, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập, xã Bắc Tiên Hưng thuộc huyện Tiên Lữ) đi xã Thần Khê hẹp chỉ 3,5 m, đường xuống cấp, lưu lượng người và phương tiện qua lại đông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Đinh Quang Kiệt 1m95 chắc suất đá chính ở SEA Games 33?; Cựu sao Arsenal bày tỏ tình yêu với Malaysia; Messi chạm mốc 400 pha kiến tạo; McTominay kêu gọi Napoli chiêu mộ Mainoo; Beckham tổ chức tiệc ăn mừng.
Trại nuôi chim công Minh Điệu, đường Phan Huy Chú, phường B’Lao, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang trong những ngày nắng, thời điểm những chú chim công đực (chim công xanh Ấn Độ) khoe bộ lông sặc sỡ. Anh Vũ Tiến Đạt, chủ trại công Minh Điệu chia sẻ, trại công được hình thành từ năm 2018, ban đầu từ sở thích là chính.
Kiểm tra các đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện ma tuý giấu dưới yên xe.
Ngày thi đấu chói sáng của Reon Moore khi anh lập cú đúp giúp SLNA đánh bại Becamex TP.HCM trên sân Vinh với tỷ số 2-1.
CLB Hải Phòng đã tận dụng triệt để ưu thế sân nhà Lạch Tray kèm năng lực chuyên môn và phong độ nhỉnh hơn để đánh bại SHB Đà Nẵng 3-1 tại vòng 11 V.League 2025/2026.
Những cánh đồng trải dài từ chân cầu Thăng Long đến mạn Tây Hồ ngày trước, đã nhường lại cho các khu đô thị hiện đại.
Một chỉ huy tiểu đoàn vận hành máy bay không người lái của Ukraine đã bị truy tố vì tội tắc trách, sau khi tổ chức một buổi lễ trao thưởng cho binh sĩ tại tỉnh Dnipropetrovsk hồi đầu tháng, nơi sau đó bị Nga tấn công dữ dội, thông báo của Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) cho biết.
Phan Văn Khiến, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm ở Bắc Ninh, bị cáo buộc lập dự án "ma" để huy động vốn của 56 khách hàng, chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, càng về cuối năm, các khoản đầu tư của 4 con giáp này càng dần sinh lời, và tài sản của họ càng tích lũy.
Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương thu hút sự chú ý bởi không gian sang trọng và khoảnh khắc rạng rỡ của cặp đôi.
Ở cuộc tiếp đón Đông Á Thanh Hoá tại vòng 11 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu lép vế và nhọc nhằn cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1.
Ủy ban Châu Âu đã cảnh báo trong một tài liệu mà Financial Times xem được rằng các quốc gia thành viên EU sẽ phải đối mặt với tình trạng thâm hụt và nợ gia tăng trừ khi họ đồng ý sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp để tài trợ cho Ukraine.
Nghệ sĩ Trinh Trinh từng bị đổ tiếng oan lấy Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long vì tiền, phải vượt qua nhiều áp lực để giữ gìn hôn nhân.
Trước tình trạng số lượng các cặp đôi kết hôn ngày càng giảm, một địa điểm giải trí tại Trung Quốc đã bắt tay với chính quyền địa phương triển khai dịch vụ đăng ký kết hôn ngay tại câu lạc bộ đêm, đồng thời tặng vé lễ hội nhạc điện tử cho các đôi uyên ương.
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, được Thủ tướng bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng.