"Mây mưa" xong, trai lạ sát hại bà mẹ 2 con và ngủ cạnh thi thể 1 tuần

Việt Phong (Theo Birmingham và Daily Mail) Thứ hai, ngày 06/07/2020 12:55 PM (GMT+7)
Hai đứa con của nạn nhân mãi mãi không thể thấy mẹ trở về nhà chỉ vì đêm đi chơi định mệnh và gặp một người đàn ông bất hảo.
Bình luận 0

img

Chân dung nghi phạm

Đêm đi chơi định mệnh

Charlotte Teeling (33 tuổi, sống ở Anh) là bà mẹ đã 2 con, nhưng cô vẫn đi bar và tham gia tiệc tùng như độc thân. Mặc dù, cuộc sống không mấy hạnh phúc, nhưng Charlotte là bà mẹ lạc quan và luôn tin tưởng vào tương lai.

Năm 2018, trong một đêm định mệnh, cô rời khỏi nhà đến Birmingham (Anh) lúc gần 12h đêm. Cô đi chơi, nhảy múa và tiệc tùng thâu đêm, song mãi mãi không trở về với các con sau khi lên chuyến taxi cùng một người đàn ông lúc trời vừa tảng sáng.

Trước khi lên xe đi cùng người đàn ông, hình ảnh camera ghi lại cho thấy, Charlotte đứng một mình nhảy múa trong quán bar khoảng 2 tiếng. Xung quanh quán bar không còn một ai, nhưng bà mẹ 2 con dường như không quan tâm. 

Sau khi rời khỏi quán bar, một người đưa cô đến gần trung tâm mua sắm. Cô đề nghị 2 người làm "chuyện ấy" nhưng người này từ chối và đi bộ về phía ga tàu. Trong khi Charlotte bị bỏ lại một mình thì người đàn ông tên Bailey xuất hiện, sau đó ôm nhau, hôn trong một cửa hàng.

Lúc 8h16', 2 người rời khỏi cửa hàng lên taxi để trở về căn hộ của Bailey. Trên đường đi, 2 người dừng xe để rút tiền mặt. Khoảng 7h08' sáng, cặp đôi đến chỗ ở của Bailey. Tuy nhiên, đó cũng là những hình ảnh cuối cùng của người phụ nữ này.  Khi ở trong phòng của Bailey, cô bị anh ta bóp cổ đến tử vong. Nạn nhân được cho là đã bị giết vào khoảng 9h30' đến 11h30' sáng. 

Nằm ngủ cạnh thi thể

Thi thể nạn nhân vẫn ở trong phòng của Bailey sau khi án mạng xảy ra, còn Bailey dùng thẻ tín dụng của cô để mua đồ ăn và các hàng hóa khác. Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy, Bailey dùng thẻ để trả tiền ăn tối.

Bailey để thi thể trần truồng trên giường, anh ta ngủ trong phòng mà chẳng hề suy nghĩ gì. Cảnh sát chỉ phát hiện được sự việc sau đó 1 tuần trong quá trình tìm kiếm nạn nhân. Bởi vì, Charlotte được người nhà báo cáo mất tích và không thể liên lạc được. Qua khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y phát hiện nạn nhân bị thương ở cổ, miệng...

Nạn nhân Charlotte là người có sử dụng ma túy. Cô cũng làm công việc kiếm tiền bằng cách thực hiện các hành động tình dục theo yêu cầu của khách trên webcam.

Trong phiên xét xử, Bailey khai nạn nhân tử vong trong khi 2 người làm "chuyện ấy" một cách thô bạo và yêu cầu bị cáo bóp cổ mình. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ những lời khai này. 

Bị cáo Bailey là người có quá khứ bất hảo. Anh ta phạm tội khi còn ở tuổi thiếu niên. Năm 2000 từng bị bỏ tù vì đánh bạn gái. Năm 2002, Bailey bị kết án 54 tháng tù vì tội cướp tài sản. Năm 2006, Bailey tiếp tục lĩnh án tù vì tội hành hung một phụ nữ. 

Sau phiên tòa xét xử, nghi phạm bị kết án 29 năm tù.

--------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 7/7/2020 trên mục Pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem