Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tới bệnh viện để đón con trở về, anh Hiếu khóc như một đứa trẻ. Anh khóc vì con gái bé nhỏ của mình đã bình an, khoẻ mạnh và được về với vòng tay yêu thương của gia đình. Anh cũng khóc vì nhớ vợ, thương con khi vừa lọt lòng đã mất mẹ.
Nhẹ nhàng ôm con gái mới gần 2 tháng tuổi trên tay, anh Huỳnh Tấn Hiếu (32 tuổi, ngụ số 37 Đường 41, phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức) cho biết, bé được 8 tháng thì phải mổ đưa ra vì mẹ bị nhiễm Covid-19.
Lúc chào đời, cân nặng của bé chỉ vỏn vẹn 1,4kg và được đưa vào Bệnh viện Từ Dũ chăm sóc đặc biệt.
Đúng một tháng sau, bác sĩ thấy bé đã khỏe, có thể giao cho gia đình chăm sóc nên gọi đến đón về. Đến nay, bé đã về với gia đình được hơn 20 ngày, cân nặng cũng tăng lên được 3kg. Trộm vía, bé khá dễ chịu, ít quấy khóc.
"Cứ nhìn con là tôi lại ứa nước mắt và thương con kinh khủng. Đáng lẽ ra, con được mẹ ôm ấp, vỗ về và được nuôi bằng dòng sữa mẹ. Thế nhưng, con tôi không may mắn, mới lọt lòng đã mất mẹ…", nói đến đây, anh Hiếu nghẹn lại và bật khóc nức nở.
Đưa tay gạt những giọt nước mắt liên tục trào ra, anh Hiếu cho biết, hai vợ chồng đã rất hạnh phúc và vạch ra nhiều viễn cảnh tương lai cho con. Trong đó, vợ chồng anh bàn sẽ nuôi con như thế nào, dạy dỗ ra sao.
"Vợ tôi nói sẽ dạy cho anh Hai cách bảo vệ em gái, sẽ mua thật nhiều váy đôi, đồ đôi để hai mẹ con cùng làm điệu. Mỗi cuối tuần sẽ cùng các con đi chơi, chụp thật nhiều hình để làm kỷ niệm… Thế nhưng, những dự định này vợ tôi không thực hiện được nữa", anh Hiếu nghẹn ngào.
Chia sẻ về những biến cố của gia đình trong đại dịch Covid-19, anh Hiếu cho biết, ngày 23/7, cả hai vợ chồng đều phát hiện dương tính với SARS-CoV2 nên phải đi điều trị. Vợ anh được đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức), còn anh thì vào Bệnh viện dã chiến thu dung số 3.
Khi hai vợ chồng mỗi người một nơi, anh gọi được cho vợ vài lần để an ủi, dặn dò. Anh động viên vợ cố gắng ăn uống để có sức chiến đấu với bệnh tật và trở về với con. Lúc này, vợ anh dù phải thở oxy nhưng còn tỉnh táo và cho biết sẽ cố gắng hết sức.
Đến ngày 25/7, vợ anh phải chuyển vào khoa hồi sức tích cực, đây cũng là lúc anh Hiếu không liên lạc được với vợ nữa. Mọi thông tin của vợ đều được bác sĩ gọi về thông báo cho ông bà nội ở nhà. Vì anh cũng đang trong bệnh viện điều trị Covid-19 nên gia đình giấu anh, nói vợ con vẫn ổn để anh yên tâm trị bệnh.
"Ngày 5/8, khi ở khu cách ly điều trị trở về, tôi mới biết vợ mình không còn nữa. Bố mẹ tôi kể lại, trước đó, vào ngày 26/7, bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu để đưa em bé ra ngoài vì sức khỏe vợ tôi không tốt. Đến ngày 28/7, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng", nói đến đây, anh Hiếu nghẹn giọng và đôi mắt tiếp tục ướt đẫm.
"Ngày lên bệnh viện để đón con trở về, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc vì con gái bé nhỏ của mình đã bình an, khỏe mạnh và được về với vòng tay yêu thương của gia đình. Tôi cũng khóc vì nhớ vợ, thương con khi vừa lọt lòng đã mất mẹ".
Phát – cậu con con trai đầu của anh Hiếu mới 8 tuổi và đang học lớp 3 nhưng rất hiểu chuyện. Bà nội của bé kể, hôm bác sĩ gọi điện về báo tình hình mẹ cháu trở nặng, tiên lượng không qua khỏi, Phát đã khóc rất nhiều. Thế nhưng, khi đối diện với sự ra đi của mẹ, Phát lại trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn động viên bà và bố.
"Cứ nghĩ đến con dâu là tôi lại đau xót, thương nhớ đứt ruột đứt gan. Tôi không kìm được nước mắt và thường xuyên khóc.
Những lúc thấy tôi như vậy, Phát động viên tôi rằng mẹ của cháu đã lên thiên đàng rồi, bà nội hãy mạnh mẽ lên để còn lo cho cháu. Nghe những lời này của cháu, tôi đã kìm nén hết mọi thứ trong lòng và cố gắng không để cháu nhìn thấy mình buồn nữa", bà nội của Phát nói.
Anh Hiếu cho biết, anh cũng tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương các con nhiều hơn để bù đắp phần tình cảm của mẹ.
Ngoài ra, anh sẽ không đánh con, nếu con có nghịch ngợm, không nghe lời thì chỉ la rầy con mà thôi. Bởi trước đây, mỗi khi con trai nghịch ngợm bị anh đánh đòn thì vợ anh là người che chở, ngăn cản anh để bênh con.
"Giờ hai anh em nó đâu có mẹ nữa, lấy ai mà bênh. Tôi sẽ dạy con những điều tốt đẹp nhất, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn để các con không bị thiệt thòi…" - anh Hiếu cho biết
Trong chuỗi chương trình tặng 9.000 phần quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, chiều 18/9, ông Trần Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành Ủy Thủ Đức đã cùng ông Nguyễn Thanh Hân - Giám Đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, bà Phan Ngọc Đoan Trang – Phó Bí thư Thành Đoàn Thủ Đức đến thăm hỏi và tặng quà cho 14 trường hợp là trẻ em có cha mẹ hoặc người thân đang trực tiếp nuôi dưỡng qua đời vì Covid-19.
Được biết, mỗi phần quà bao gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, sách vở, một số nhu yếu phẩm và hiện kim.
Ông Nguyễn Thanh Hân chia sẻ: "Cá nhân tôi cũng là người mồ côi cha từ bé nên rất đồng cảm và thấu hiểu với các hoàn cảnh trẻ em bị mồ côi, đặc biệt là các cháu nhỏ vừa mới sinh nhưng đã mất cha mẹ. Để hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp này, Hội đồng Đội sẽ hỗ trợ học bổng với mức 3 triệu đồng/năm học cho các cháu.
Tôi hy vọng rằng, ngoài việc làm này thì sẽ còn nhiều tổ chức xã hội quan tâm và dành tình cảm để bao bọc, hỗ trợ, giúp các cháu hòa nhập trong môi trường của mình và trở thành công dân có ích cho đất nước".
Anh Huỳnh Tấn Hiếu cũng cho biết, ngoài sự hỗ trợ về nhu yếu phẩm, lương thực, sữa, tã... cho gia đình và 2 con từ các ban ngành chính quyền địa phương, vừa qua, bé Huỳnh Tấn Phát - con trai anh cũng nhận được sự bảo trợ học tập từ phía Hoa hậu H'Hen Niê.
Theo đó, Hoa hậu H'Hen Niê tặng cho con trai anh gói bảo trợ học tập là 30 triệu đồng từ nay cho đến hết năm học lớp 12.