Mẹ VĐV Nguyễn Thị Thảo - HCV môn lặn SEA Game 32: "Con gái nén cơn đau để thi đấu"

Mai Chiến Thứ sáu, ngày 19/05/2023 08:10 AM (GMT+7)
Để có được 3 tấm huy chương quý giá tại SEA Game 32, ít ai biết rằng, VĐV môn lặn Nguyễn Thị Thảo (Nam Định) đã phải nén cơn đau ở cổ chân, quyết tâm thi đấu, không bỏ cuộc…
Bình luận 0

Chị Hoàng Thị Ngọc (mẹ VĐV Nguyễn Thị Thảo) xúc động khi nhắc về con gái. Video: Mai Chiến. 

Nén cơn đau, giành chiến thắng

Chúng tôi tìm về nhà VĐV Nguyễn Thị Thảo vào một buổi chiều oi bức, nắng nóng như đổ lửa xuống đường. Đến đầu thôn Vân Đồn (xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), hỏi thăm về gia đình VĐV Nguyễn Thị Thảo, người dân trong thôn không ai là không biết.

Ngồi tránh nắng dưới gốc cây cổ thụ, người đàn ông khoảng 60 tuổi nói lớn: "Nguyễn Thị Thảo VĐV môn lặn mới giành HCV SEA Game 32 hả. Nhà nó nằm ở cuối con đường này".

Mẹ VĐV Nguyễn Thị Thảo: "Con gái nén cơn đau để thi đấu" - Ảnh 2.

Chị Hoàng Thị Ngọc giới thiệu về 3 tấm huy chương mà con gái Nguyễn Thị Thảo giành được tại SEA Game 31. Ảnh: Mai Chiến.

Cũng như bao làng quê khác ở Việt Nam, vùng quê nơi gia đình Nguyễn Thị Thảo sinh sống yên bình với cảnh sắc thơ mộng. Có khác chăng là mấy ngày nay, người dân trong thôn tụm 3, tụm 4, kể cho nhau nghe về thành tích mà Thảo đã "gặt" hái được tại SEA Game 32 diễn ra ở Campuchia.

Ngôi nhà của gia đình Thảo nằm ở cuối ngõ, cạnh con sông dẫn nước chảy ra ruộng lúa. Bố mẹ Thảo chủ yếu làm công việc gia công giầy dép các loại tại nhà và canh tác vài sào lúa.

Bở dở công việc, chị Hoàng Thị Ngọc (mẹ đẻ VĐV Nguyễn Thị Thảo) tiếp chúng tôi với sắc mặt vui tươi. Chị bảo, mấy ngày nay, gia đình rất phấn khởi, vui mừng khi cô con gái lớn đã đoạt huy chương vàng (HCV) tại SEA Game 32.

Những ngày Thảo thi đấu ở Campuchia, chị Ngọc và các thành viên trong gia đình luôn theo dõi, cổ vũ, động viên con gái. Đây là lần thứ 2 VĐV Nguyễn Thị Thảo vinh dự được gọi lên đội tuyển, tham dự SEA Games.

Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ, mong muốn cống hiến cho thể thao nước nhà, cô gái trẻ sinh năm 2004 Nguyễn Thị Thảo đã nén cơn đau ở cổ chân để thi đấu và xuất sắc đánh bại các đối thủ để về vị trí thứ nhất ở nội dung 50m chân vịt đôi (nữ) với thành tích 22 giây 48 vào tối ngày 14/5.

Mặc dù đây chưa phải là thành tích tốt nhất của cô gái trẻ 19 tuổi quê Nam Định nhưng cũng đủ để Nguyễn Thị Thảo giành được tấm HCV đầu tiên cho riêng mình tại SEA Games năm nay.

Trước đó, ngày 12/5, Nguyễn Thị Thảo cũng đã giành được 1 HCB nội dung tiếp sức 4x100m chân vịt đôi hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 7 giây 95; 1 HCĐ nội dung chân vịt đôi (nữ) với thành tích 50 giây 19.

Mẹ VĐV Nguyễn Thị Thảo: "Con gái nén cơn đau để thi đấu" - Ảnh 3.

Tại kỳ SEA Game 32, VĐV Nguyễn Thị Thảo đã đoạt được 3 tấm huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) . Ảnh: FB Nguyễn Thảo.

"Khoảng 1 tuần trước khi thi đấu, Thảo có gọi điện về nhà tâm sự với tôi rằng, cổ chân đang bị đau và lo lắng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi đã động viên con cố gắng giữ gìn sức khỏe, không nên suy nghĩ nhiều, tránh ảnh hưởng đến thành tích", chị Ngọc tâm sự.

Sau nhiều ngày nén đau, quyết tâm thi đấu, VĐV Nguyễn Thị Thảo đã giành được 3 huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này. Tại kỳ SEA Game 31 được tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Thị Thảo cũng đoạt được 3 huy chương (Vàng, Bạc, Đồng).

Chị Ngọc tâm sự, sau mỗi lần kết thúc nội dung thi đấu, Thảo đều gọi điện thoại về nhà để chia sẻ niềm vui với bố mẹ, người thân. Ông bà 2 bên nội, ngoại của Thảo mấy ngày nay rất vui, phấn khởi, chỉ mong sớm được gặp cháu, trao cái ôm cho đỡ nhớ…

Hy vọng con trai tiếp nối thành công

Nguyễn Thị Thảo sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghiệp thể thao. Ngay từ nhỏ, Thảo đã bộc lộ tố chất vận động, thường xuyên tham gia các giải thi đấu tại trường như chạy, nhảy xa.

Năm 2015, Thảo được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nam Định tuyển chọn, đào tạo và định hướng sang môn bơi lặn.

Mẹ VĐV Nguyễn Thị Thảo: "Con gái nén cơn đau để thi đấu" - Ảnh 4.

VĐV Nguyễn Thị Thảo (bên phải) nhận huy chương và chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp tại SEA Game 32. Ảnh: FB Nguyễn Thảo.

Mẹ VĐV Nguyễn Thị Thảo tâm sự, lúc đầu gia đình không ủng hộ cho con gái theo học thể thao, mà muốn con gái theo học ngành khác. Cán bộ Trung tâm xuống nhà động viên, thuyết phục nhiều lần, gia đình mới đồng ý cho Thảo đi tập huấn 1 tháng trên Trung tâm.

"Kết thúc thời gian tập huấn tại Trung tâm, Thảo trở về quê và có ngỏ ý gia đình theo học thể thao. Gia đình tôi cũng suy nghĩ, đắn đo mãi, cuối cùng cũng chấp nhận ước nguyện của con gái", chị Ngọc nhớ lại.

"Vì sao gia đình lại không ủng hộ con gái theo học tại Trung tâm?", tôi hỏi. Chị Ngọc đáp: "Do cháu Thảo còn nhỏ tuổi, chưa đi xa gia đình bao giờ; hơn nữa bố mẹ không yên tâm để con gái vất vả, khổ luyện từ nhỏ…".

Thời điểm đó, ban ngày Thảo học văn hóa, tối đến không được nghỉ ngơi mà tập trung rèn luyện sức khỏe, học kỹ năng bơi lặn. Do chưa làm quen môi trường sinh hoạt, bài tập thể lực mỗi ngày một nặng lên, nhiều lúc Thảo nhụt chí, muốn bỏ cuộc; song được sự động viên của gia đình, Thảo quyết tâm theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.

"Thảo tập luyện vất vả lắm, nghĩ đến mà thương con. Nhiều lúc con gái muốn bỏ cuộc để về quê, nhưng gia đình luôn động viên: Con đã quyết định theo sự nghiệp thể thao thì con phải cố gắng, kiên trì tập luyện thì mới đến được đích vinh quang", chị Ngọc xúc động chia sẻ.

Có lẽ, những lời động viên từ gia đình đã giúp Thảo vực lại tinh thần. Thảo tích cực học tập và rèn luyện kỹ năng bơi lội. Nhờ vậy, sau nhiều năm được hướng dẫn và tập luyện môn bơi lặn, Thảo đã dần khẳng định được tài năng của mình bằng những tấm huy chương tại các giải câu lạc bộ, giải lứa tuổi quốc gia.

Mẹ VĐV Nguyễn Thị Thảo: "Con gái nén cơn đau để thi đấu" - Ảnh 5.

Từ khi theo con đường sự nghiệp thể thao, VĐV Nguyễn Thị Thảo đã giành được nhiều huy chương các loại ở các giải trong và ngoài nước. Ảnh: Mai Chiến.

Chị Ngọc bật mí, năm ngoái, Thảo đã đủ điều kiện để trở thành tân sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, kỳ SEA Game 31 được tổ chức tại Việt Nam lại đang đến gần, nên Thảo buộc phải tạm dừng việc nhập học để giành nhiều thời gian cho tập luyện, thi đấu.

Năm nay, sau khi kết thúc kỳ SEA Game 32, Nguyễn Thị Thảo dự kiến trở về quê thăm gia đình, người thân; tham dự Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thi đấu tại SEA Games 32 do UBND tỉnh Nam Định tổ chức, sau đó vào miền Nam để nhập học, theo học chương trình đại học.

Điều đặc biệt, Nguyễn Văn Thành (SN 2006) - em trai VĐV Nguyễn Thị Thảo cũng đang học tập, rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nam Định để theo đuổi con đường bơi lội như VĐV Nguyễn Thị Thảo.

"Gia đình hy vọng, thời gian tới, cháu Nguyễn Văn Thành sẽ tiếp nối thành công của chị gái để mang vinh quang về cho đất nước, gia đình, dòng họ…", chị Ngọc mong muốn.

Chị Ngọc cho hay, Thảo có được thành công như ngày hôm nay nhờ công lao dậy dỗ rất nhiều của cô giáo, HLV Nguyễn Thị Mai Hương. Cô Hương như người mẹ thứ 2 của Thảo; cô đã ân cần, chỉ bảo và đồng hành cùng Thảo suốt chặng đường dài.

Qua Báo điện tử Dân Việt, chị Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến HLV Nguyễn Thị Mai Hương, cùng Ban huấn luyện đội tuyển bơi - lặn tỉnh Nam Định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem