Thứ bảy, ngày 28/02/2026 18:44 GMT+7

Mình trần giữa đầm sâu, trai làng tranh tài bắt vịt giành thưởng khủng

Khổng Chí Thứ bảy, ngày 28/02/2026 18:44 GMT+7
Đến hẹn lại lên, ngày 12 tháng Giêng hằng năm, không khí ở làng Lại Yên (Hà Nội) lại rộn ràng với hội thi bắt vịt dưới đầm nước, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Giữa tiếng reo hò, trai làng mình trần ngụp lặn vây bắt vịt, đẩy cuộc đua săn thưởng nóng lên từng phút.
Mình trần giữa đầm sâu, trai làng tranh tài bắt vịt giành thưởng khủng
Trò chơi bắt vịt được tổ chức vào 14h chiều ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng), tại đầm nước trước sân đình làng Lại Yên (Hoài Đức, Hà Nội).
Theo quan niệm của người dân làng Lại Yên, hội thi bắt vịt với ý nghĩa cầu cho thủy lợi tốt lành, mùa màng tươi tốt, con cháu trong nhà khỏe mạnh, giỏi giang.
Mỗi đội bắt vịt sẽ gồm 3 người. Các thanh niên phải thật sự khéo léo để có thể lùa và bắt được vịt trong hồ có diện tích lớn.
Anh Nguyễn Văn Thu cùng đồng đội rất vui khi bắt được vịt và giành được giải thưởng từ Ban tổ chức.
Trẻ con phải ngồi sát phần dưới lan can hồ để xem bắt vịt.
Được biết, trò chơi bắt vịt đã diễn ra được hàng trăm năm nay, truyền từ đời này tới đời khác, có những nhà 3 đời đều đã tham gia hội thi. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các lễ hội đầu Xuân của xã Lại Yên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.