Mùa lễ hội tại Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Thứ sáu, ngày 10/03/2023 06:00 AM (GMT+7)
Nhiều lễ hội bắt nguồn từ Phật giáo và có nguồn gốc từ các di sản phong phú và lâu đời của Bhutan.
Bình luận 0

Tại Bhutan, lễ hội diễn ra trong suốt cả năm. Nhiều lễ hội bắt nguồn từ Phật giáo và có nguồn gốc từ các di sản phong phú và lâu đời của đất nước này. Các lễ hội nổi tiếng nhất là Tshechus, được tổ chức bởi tất cả 20 quận vào những ngày khác nhau. 

Trong số tất cả các lễ hội Tshechus được tổ chức, hai lễ hội phổ biến nhất là Punakha Tshechu hàng năm được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3/3 và Paro Tshechu sẽ lần lượt được tổ chức vào ngày 1 đến ngày 5/4. Một lễ hội đặc biệt khác, Punakha Dromche đã diễn ra ngay trước Punakha Tshechu, từ ngày 26 đến ngày 28/2.

Hai lễ hội ở Punakha diễn ra hàng năm trong khoảng sân của pháo đài tuyệt đẹp Punakha Dzong khi hoa jacaranda bắt đầu nở rộ. Quận Punakha nằm ở phía Tây của Bhutan, cách Thimphu khoảng ba giờ lái xe, từng là thủ đô của nước này và là nơi trú đông của Trụ trì chính của Bhutan. Punakha Dromche là một lễ hội đặc biệt và độc đáo vì đây là lễ hội duy nhất trong cả nước tái hiện một cách kịch tính trận chiến chống lại quân đội Tây Tạng vào thế kỷ 17.

Mùa lễ hội tại Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Mùa lễ hội tại Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới - Ảnh 1.

Tại Bhutan, lễ hội diễn ra trong suốt cả năm. (Ảnh: IT).

Lễ hội có sự góp mặt của những người đàn ông dân quân địa phương được gọi là "pazaps" mặc trang phục chiến đấu truyền thống gợi nhớ về thời kỳ xa xưa. Bhutan khi đó không có quân đội, tám ngôi làng lớn từ Thimphu và Punakha đã đứng lên và đánh đuổi các lực lượng Tây Tạng xâm lược. Sau đó, màn tái hiện trận chiến là màn trình diễn "norbu chushani" hoặc ngâm di vật xuống sông Mo Chhu. Để đánh lừa những kẻ xâm lược Tây Tạng, người thống nhất Bhutan vào thế kỷ 17, Zhabdrung Rinpoche được cho là đã thả một miếng mồi nhử của thánh tích xuống sông Mo Chhu.

Vào ngày cuối cùng của Punakha Dromche, một chiếc bát lớn bằng đồng có khắc kinh được kéo vào giữa sân. Bát được đổ đầy rượu sau đó được ban phước và phân phát cho những người tham dự lễ hội.

Sau Dromche là lễ hội Punakha Tshechu hàng năm kéo dài ba ngày, cũng được tổ chức tại sân của Punakha Dzong. Tshechus là lễ hội phổ biến nhất ở Bhutan. Chúng được tiến hành vào ngày 10 của tháng âm lịch, có nghĩa là mỗi quận tổ chức lễ Tshechu của riêng họ vào những ngày khác nhau. Punakha Tshechu, giống như tất cả các Tshechu khác được tổ chức để tôn kính Guru Rinpoche, Đạo sư Đạo Phật Kim Cương thừa và là một trong những Tshechus phổ biến nhất trong cả nước. 

Lễ hội được tham dự bởi người dân địa phương và du khách trong cũng như ngoài nước. Tshechu sẽ trình diễn các điệu múa mặt nạ khác nhau hay còn gọi là "cham" và các điệu múa dân gian truyền thống khác của người Bhutan. Mọi người mặc trang phục lễ hội đẹp nhất của họ và các gia đình mang theo bữa trưa dã ngoại để đến xem lễ hội. Tshechus là một trong những biểu hiện quan trọng và dễ thấy nhất của văn hóa, nghệ thuật và truyền thống của người Bhutan.

Mùa lễ hội tại Bhutan - đất nước hạnh phúc nhất thế giới - Ảnh 2.

Những lễ hội thu hút khách du lịch của Bhutan. (Ảnh: IT).

Tương tự, lễ hội Paro Tshechu hàng năm được tổ chức tại Rinpung Dzong ở Paro, quận có sân bay quốc tế đầu tiên và duy nhất của đất nước. Lễ hội sẽ có các điệu múa mặt nạ và điệu múa dân gian truyền thống của Bhutan do cả các nhà sư cũng như người dân địa phương biểu diễn. Điểm nổi bật chính của lễ hội là việc mở ra bức tranh thêu vĩ đại về Guru Rinpoche (Guru Throngdrel) vào ngày cuối cùng mô tả tám hóa thân của Guru Rinpoche. Bức tranh thêu khổng lồ bao phủ toàn bộ bức tường ba tầng và nhiều người xếp hàng để xem và nhận phước lành từ đám đông hàng năm.

Đối với những du khách thích mạo hiểm, cuộc thi marathon quốc tế hàng năm của Bhutan, do ủy ban Olympic Bhutan tổ chức sẽ được tổ chức vào ngày 8/3. Cuộc thi marathon sẽ đưa người tham gia đi qua hầu hết các vùng nông thôn trên vỉa hè và đất đá cứng. Cuộc đua sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng tại quận Gasa ở độ cao 6.700m so với mực nước biển, chạy xuống phía Punakha và men theo sông Mo Chu với cảnh quan tuyệt đẹp của các tu viện, cánh đồng lúa, làng mạc và khamsum Yulley Namgyal chorten. Sau khi băng qua cây cầu treo bắc qua sông Pho Chhu, cuộc đua marathon sẽ kết thúc tại Punakha Dzong đẹp như tranh vẽ. Cả người dân địa phương và người nước ngoài đều  có thể tham gia cuộc thi marathon hàng năm, khiến nó trở thành một trong những hoạt động thể thao được mong đợi nhất trong năm tại đây.

Trọng Hà (TD)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem