Muôn kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 07/09/2024 21:54 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của bão Yagi khiến Hà Nội chiều tối 7/9 mưa to, kèm theo gió rất lớn khiến nhiều cửa sổ, ban công của người dân sống tại chung cư bị nước hất vào. Nhiều người dân Thủ đô bi hài nói đây là "ngày hội" lau dọn nhà.
Bình luận 0

Chiều tối ngày 7/9, bão số 3 Yagi chính thức đổ bộ vào khiến Hà Nội mưa gió cực lớn. Nhiều cây cối bị gãy đổ, không ít nhà dân bị hư hại tài sản. Đáng chú ý, mưa lớn kèm theo gió bão mạnh gây tình trạng nước tràn vào nhà từ cửa sổ, ban công tại nhiều khu chung cư.

Muôn kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội. Clip: NDCC

Nhiều tầng phải huy động hàng chục người dân tiến hành lau dọn vệ sinh nhà cửa, thậm chí phải tát nước sàn nhà, hành lang. Không ít người cười ra nước mắt nói đây là "ngày hội" lau dọn nhà.

Cảnh người dân chung cư thay nhau tát nước ở chung cư phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Clip: NDCC

Tại chung cư HH1A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không ít tầng dù người dân đóng toàn bộ cửa sổ, ban công nhưng nước vẫn hắt vào bên trong. Nước thấm qua các khe cửa sổ tràn vào nhà, khiến các hộ dân phải mang xô chậu hứng, mang khăn, quần áo, ga gường ra thấm, thi nhau vắt nước.

Muôn kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội - Ảnh 1.

Cảnh người dân hứng nước mưa từ cửa sổ ban công tầng chung cư HH1A Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Anh Thư (ở HH1A Linh Đàm) cho biết, không chỉ riêng nhà chị mà nhiều hộ dân xung quanh rơi vào tình trạng tương tự. "Chúng tôi đã nghĩ đủ mọi cách lau nước từ cửa sổ hắt vào. Sợ nhất nước thấm vào hỏng hết sàn gỗ. Nhà tôi phải huy động hết quần áo cũ bỏ đi để ngăn chặn tại khu vực cửa sổ. Được lúc lại vắt nước vào chậu mang đi đổ, khổ vô cùng", chị Anh Thư kể.

Muôn kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội - Ảnh 2.

Không ít nơi người dân huy động dọn dẹp, vệ sinh nhà tránh thấm nền. Ảnh: NDCC

Cùng tình trạng tương tự như nhà chị Anh Thư, nhà anh Nguyễn Tuấn ở chung cư HH Linh Đàm đã "sáng chế" ra cách hứng nước từ ban công vào chậu bằng việc khoan hai lỗ nhỏ từ khung cửa sổ. Cứ thế nước chảy vào trong chậu và không phải dùng khăn thấm.

Muôn kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội - Ảnh 3.

Không ít người sáng chế ra cách hứng nước mưa thấm qua cửa sổ. Ảnh: NDCC

"Chung cư chúng tôi còn đăng lên hội nhóm chỉ cách cho nhau chống thấm dột nước xuống sàn vì hầu như nhà nào cũng làm sàn gỗ. Có nhà còn dùng cả tấm nilon chặn từ cửa sổ để nước chảy xuống chậu. Đó cũng là những cách mà mọi người học làm theo. Lâu lắm rồi chúng tôi mới chứng kiến cơn bão mạnh như vậy", anh Tuấn chia sẻ.

Muôn kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội - Ảnh 4.

Có gia đình dùng dép trẻ nhỏ chặn lại khu vực cửa sổ. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đỗ Hải, tổ trưởng tổ dân phố 32 phường Hoàng Liệt chia sẻ, suốt hai ngày qua phường và tổ dân phố liên tục phát thông báo trên các hội nhóm để người dân phòng chống bão số 3 Yagi và không nên ra đường trong trường hợp không cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Muôn kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội - Ảnh 5.

Đủ kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội. Ảnh: NDCC

Theo ông Hải, tất cả thông tin về bão số 3 liên tục được đơn vị cập nhật để người dân nắm bắt được. "Nhiều tầng mưa thấm vào nhà mọi người đã cùng giúp nhau lau dọn để tránh hư hại tài sản. Đây là cơn bão rất mạnh nên chính quyền địa phương cũng rất quan tâm, cảnh báo người dân", ông Hải chia sẻ thêm.

Muôn kiểu chống bão Yagi dở khóc dở cười ở chung cư Hà Nội - Ảnh 6.

Cảnh người dân hứng nước ở khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: NDCC

Tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) nhiều người dân cũng tất bật ngăn chặn nước mưa hất vào khu vực cửa sổ, ban công.

Chị Huyền Trang, một cư dân sống tại đây cho hay, gia đình chị cùng không ít hộ dân khác phải huy động xô, chậu để hứng nước mưa chảy vào nhà.

"Cơn bão rất mạnh nên dù đóng kín cửa sổ nước vẫn thấm vào bên trong. Không chỉ riêng căn hộ bình thường mà nhiều chung cư cao cấp cũng rơi vào tình huống tương tự. Có gia đình còn mang cả chăn ra để thấm nước tránh ướt sàn nhà", chị Huyền Trang cho biết.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 20h sức gió mạnh nhất của bão giảm còn cấp 10 (89 - 102km/h), giật cấp 12.

Thời điểm nay, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21 độ vĩ Bắc - 105.8 độ kinh Đông. Tọa độ này thuộc khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 - 20km/h.

Dự báo đến sáng 8/9, khi bão đi sâu về phía Tây Bắc Bộ, cường độ sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, vùng thấp và tan dần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem