Mỹ: Đi biển nghỉ mát, không ngờ bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công

Đăng Nguyễn - Daily Star Chủ nhật, ngày 05/05/2019 06:55 AM (GMT+7)
Một người đàn ông Mỹ suýt chút nữa đã mất cả bàn chân vì bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công trong chuyến đi biển nghỉ mát.
Bình luận 0

img

Người đàn ông Mỹ nhập viện suốt 11 ngày vì bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công.

Theo Daily Star, Barry Briggs bị ốm trong chuyến đi chuyến đi chèo thuyền ở Vịnh Tampa vào tháng 3. Người đàn ông đến từ bang Ohio, được đưa đến bệnh viện Miami Valley và trải qua 11 ngày chữa trị liên tục.

Các bác sĩ phải ghép da cho Barry và chỉ có điều thần kỳ mới giúp người đàn ông giữ lại được bàn chân. Barry được chẩn đoán bị hoại tử do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Loại vi khuẩn này xâm nhập vào chân của Barry thông qua vết thương hở.

Trong bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội Facebook, người ta thấy bàn chân của Barry gần như không còn lớp da bên ngoài.

img

Các bác sí may mắn vẫn giữ được bàn chân bị hoại tử của người đàn ông.

Briggs và gia đình nói mình đăng các bức ảnh lên mạng xã hội để cho cảnh báo mọi người về sự lây lan đáng sợ của vi khuẩn ăn thịt người.

Trước đó, một người đàn ông khác ở Florida, Mỹ, tên Mike Watson, cũng nhập viện với triệu chứng tương tự. Watson nói mình bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công sau một lần bị lưỡi câu mắc vào tay, gây ra vết rách nhỏ. Watson khi đó đang đi câu ở Vịnh Mexico.

Watson giải thích: “Các mụn nước dần dần hình thành trên da và sau đó mọi thứ chuyển màu đen”. Các bác sĩ may mắn cứu được cánh tay của Watson và người đàn ông này đang dần hồi phục tại nhà.

Cái kết của kẻ ăn thịt người man rợ ở Nam Phi

Mbatha từng gây sốc năm 2017 khi bước vào sở cảnh sát cùng một bàn tay người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem