Mỹ nhân "dị tướng" luận võ chọn chồng, cuối cùng chồng trở thành hoàng đế

Tùy Ý/Theo SH Thứ hai, ngày 24/05/2021 06:29 AM (GMT+7)
Mỹ nhân Đậu thị trời sinh dị tướng, vừa ra đời tóc đã dài chấm vai. Lớn lên, nàng thông minh hơn người, xinh đẹp khó ai bì kịp lại có một cuộc hôn nhân viên mãn đến cuối đời.
Bình luận 0

Người ta thường nói, hồng nhan bạc mệnh thế nhưng trong dòng lịch sử hàng ngàn năm, vẫn có những mỹ nhân vừa xinh đẹp lại vừa tài hoa. Hơn nữa cuộc đời của nàng cũng vô cùng xuất sắc, mỹ mãn, khiến người đời sau phải ghen tị, ngưỡng mộ. 

Hôm nay nhắc đến một mỹ nhân như vậy, đó là Đậu thị, một mỹ nhân thời Bắc Chu.

Sử ghi lại, Đậu thị xuất thân cực kỳ danh giá, nàng có mẹ là Tương Dương trưởng công chúa nhà Bắc Chu, cha là đại tướng quân Đậu Nghị, cậu là hoàng đế Bắc Chu Vũ Văn Ung. Vừa sinh ra, Đậu thị đã gây xôn xao khắp nơi. Nguyên nhân là bởi từ bụng mẹ chào đời, nàng đã có mái tóc dài chấm vai.

Lúc đó, mọi người đều cho rằng Đậu thị trời sinh dị tướng nhưng không biết là phúc hay họa, càng không biết là nên vui hay nên buồn, chỉ cảm thấy bé gái này chắc chắn không giống người thường.

Mỹ nhân luận võ chọn chồng, cuối cùng chồng trở thành hoàng đế - Ảnh 1.

Đậu thị xinh đẹp lại vô cùng thông minh, ai gặp cũng thích. - Ảnh minh họa.

Mỹ nhân dị tướng từ nhỏ

Đến năm 3 tuổi, tóc của Đậu thị đã dài đến chân, rũ xuống gần mặt đất. Càng lớn, Đậu thị càng xinh đẹp, dễ thương hơn nữa lại cực kỳ thông minh, trí tuệ. Dạy nàng đọc sách, rất nhanh Đậu thị đã thuộc lòng, đối đáp lanh lợi còn hơn cả người lớn.

Bắc Chu Vũ Đế thấy cháu gái thông minh hơn người thì cực kỳ yêu thích, liền đưa nàng vào cung nuôi nấng, cho mời các danh sư để dạy học cho nàng.

Đến khi Bắc Chu Vũ Đế vì muốn tiêu diệt Bắc Tề mà cầu hôn tộc Đột Quyết, khả hãn của Đột Quyết đem con gái là A Sử thị gả cho chàng, Đậu thị lại một lần nữa tỏ rõ trí tuệ của mình.

Sử ghi lại, lúc đầu Bắc Chu Vũ Đế đối sử rất tốt với A Sử thị, cực kỳ sủng ái nàng, còn lập A Sử thị làm hoàng hậu. Thế nhưng sau đó lại e ngại thân phận của A Sử, sợ rằng nàng nội ứng ngoại hợp với tộc của mình, hậu quả khó lường, vì vậy từ từ lạnh nhạt với nàng.

Lúc đó Đậu thị tuổi còn nhỏ, ở trong cung cấm nhìn thấy tất cả. Cảm thấy bất an, nghĩ đến chuyện lợi ích quốc gia, Đậu thị quyết định lên tiếng, nói với cậu mình cũng chính là Bắc Chu Vũ Đế rằng: "Cậu, đất nước chúng ta loạn trong giặc ngoài mới phải liên hợp với người Đột Quyết. 

Người đối xử với hoàng hậu, cũng chính là công chúa Đột Quyết như vậy, không chỉ phá tan mối giao hảo với Đột Quyết, sợ rằng còn gây bất lợi với quốc gia. Vì đại cục mà nghĩ, người nên thay đổi thái độ với hoàng hậu".

Mỹ nhân luận võ chọn chồng, cuối cùng chồng trở thành hoàng đế - Ảnh 2.

Quan sát thấy tình hình bất lợi cho quốc gia, Đậu thị mạnh dạn khuyên can cậu mình là Bắc Chu Vũ Đế. - Ảnh minh họa.

Bắc Chu Vũ Đế nghe xong liền hết sức kinh ngạc, nhìn nhận lại cô cháu gái của mình. Chàng cho rằng, cháu gái mình tuổi còn rất nhỏ nhưng kiến thức đã hơn người, quả thực là bậc kỳ tài, vì vậy nghe theo lời cháu, đối xử với hoàng hậu A Sử thị tốt hơn nhiều.

Năm 581, Tùy Văn Đế Dương Kiên soán ngôi của Bắc Chu Vũ Đế, thành lập nhà Tùy. Đậu thị khóc lớn nói: "Đáng trách ta không phải là nam nhi, phải nhìn cảnh giang sơn của cậu bị người ta cướp mất mà không cứu được".

Đậu Nghị và Tương Dương trưởng công chúa nghe vậy liền vội vàng che miệng của Đậu thị, nói rằng: "Con gái ơi, cha mẹ biết con là người có chí hướng thế nhưng lời này không thể nói ra, sẽ dẫn đến họa diệt tộc".

Mỹ nhân luận võ chọn chồng, hạnh phúc mỹ mãn

Sau đó, Đậu thị đến tuổi cập kê, bởi vì luyến tiếc con gái xinh đẹp lại thông minh, kiến thức bất phàm, cha mẹ Đậu thị quyết định dùng phương thức luận võ chọn rể, vì con gái tuyển ra một vị hôn phu ưu tú.

Tuy vậy, tỷ thí đấu võ lại quá bạo lực, Đậu Nghị cho vẽ trên bức bình phong hai con chim công, cứ ai đến cầu hôn thì bắn vào mắt hai con chim ấy, trúng thì sẽ được chọn là rể.

Mỹ nhân luận võ chọn chồng, cuối cùng chồng trở thành hoàng đế - Ảnh 3.

Sau màn tỷ võ chọn rể, Đậu thị được gả cho Lý Uyên, khai quốc hoàng đế của nhà Đường. - Ảnh minh họa.

Rất nhiều người tiến lên thử bắn nhưng không ai bắn trúng. Đến người cuối cùng, là một chàng trai trẻ, người này ung dung tự tại, bắn liền hai phát trúng mắt chim công, được mọi người tấm tắc tán thưởng.

Đậu Nghị cực kỳ mừng rỡ, thầm hô: "Đây là ý trời rồi!" sau đó lập tức tuyên bố gả con gái cho chàng trai đã bắn trúng mắt chim công. Chàng trai này là Lý Uyên, về sau là khai quốc hoàng đế của nhà Đường.

Đậu thị và Lý Uyên kết hôn, phu xướng phụ tùy, cuộc sống cực kỳ ân ái, hạnh phúc. Thêm vào đó, Đậu thi từ nhỏ đã sống ở hoàng cung, chăm chỉ đọc sách, am hiểu chính trị, quân sự, thường xuyên đưa ra những kiến nghị rất đúng đắn cho Lý Uyên.

Có lần, thấy Lý Uyên nuôi quá nhiều ngựa tốt thượng đẳng, Đậu thị lập tức can ngăn, nói rằng làm như vậy sẽ rước họa vào thân, sau đó, nàng còn trịnh trọng khuyên bảo chồng, hãy đưa ngựa tốt vào cung, hiến cho hoàng đế, như vậy mới tránh được nghi kị.

Lúc này Lý Uyên không cho là đúng, không coi lời của vợ ra gì. Kết quả, không bao lâu sau, Lý Uyên bị Tùy Dương Đế "nắn gân" vì việc này. Từ lúc đó, Lý Uyên mới biết giấu tài, hiến rất nhiều ngựa tốt cho Tùy Dương Đế để lấy lòng và hối hận vì không chịu nghe lời vợ sớm.

Đến năm 613, Đậu thị qua đời vì bệnh tật, hưởng thọ 44 tuổi. Nàng nhắm mắt xuôi tay khi chưa nhìn cảnh Lý Uyên giành được giang sơn, sáng lập Nhà Đường.

Mỹ nhân luận võ chọn chồng, cuối cùng chồng trở thành hoàng đế - Ảnh 4.

Làm vợ Lý Uyên, Đậu thị nhiều lần đưa ra lời khuyên hữu ích giúp chồng. - Ảnh minh họa.

Đậu thị trước đó đã sinh cho Lý Uyên 5 người con, 4 trai 1 gái, theo thứ tự là Lý Kiến Thành, Bình Dương Chiêu công chúa, Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá và Lý Nguyên Cát, đều là những nhân vật nổi tiếng.

Lý Uyên sau khi lên làm hoàng đế truy phong cho Đậu thị là Thái Mục hoàng hậu. Từ đó đến khi thoái vị, Lý Uyên không lập thêm bất cứ ai làm hoàng hậu nữa.

Nhiều năm sau, Lý Thế Dân đi qua nhà cũ, bùi ngùi mà nói với các đại thần rằng: "Chính là chỗ này, ta đã ra đời, giờ đây mẫu thân đã đi xa, công ơn nuôi dưỡng đời này kiếp này ta cũng không thể báo đáp". Nói xong Lý Thế Dân khóc lớn, khiến quần thần cũng bị cảm động tới rơi lệ.

Nhìn chung, Đậu thị được đánh giá là một mỹ nhân may mắn, nàng xinh đẹp, tài hoa nhưng không bạc phận, cả cuộc đời xuất sắc, xứng đáng là một mỹ nhân truyền kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem