"Ngạn" Trần Nghĩa tiếc nuối Hà Lan, đặt niềm tin vào Tây Ban Nha tại Euro 2020

Yến Linh Thứ sáu, ngày 02/07/2021 15:40 PM (GMT+7)
Nam diễn viên Trần Nghĩa - người thủ vai Ngạn trong bộ phim "Mắt biếc" đã có những chia sẻ với Dân Việt về cảm xúc của anh khi theo dõi giải đấu Euro 2020.
Bình luận 0

Tại vòng 1/8 Euro 2020, đội tuyển Hà Lan đã bị loại sau khi để thua CH Séc với tỷ số 0 - 2. Các "ông lớn" của làng bóng đá thế giới như: Bồ Đào Nha, Pháp, Đức cũng sớm tạm biệt giải đấu trong sự bất ngờ và tiếc nuối của người hâm mộ.

"Cầm tấm Séc trên tay, Hà Lan bỏ về quê theo chú Ngạn" là câu nói được cư dân mạng lan truyền những ngày qua để nói về sự ra đi của "cơn lốc màu da cam". Hình ảnh nhân vật Ngạn và Hà Lan trong phim "Mắt biếc" cũng được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội nhân sự kiện này.

"Ngạn" Trần Nghĩa tiếc nuối trước sự ra đi của Hà Lan, đặt niềm tin vào Tây Ban Nha tại Euro 2020 - Ảnh 1.

Hình ảnh trong bộ phim "Mắt biếc" được nhiều khán giả chia sẻ sau trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và CH Séc. (Ảnh: Facebook)

Mới đây, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Trần Nghĩa - người cũng vô cùng đam mê bộ môn thể thao vua về giải đấu Euro 2020 đang diễn ra.

Các trận đấu vòng 1/8 Euro 2020 đã đi qua với rất nhiều bất ngờ. Là một khán giả trung thành của bộ môn thể thao vua, cảm xúc của anh như thế nào?

- Mùa Euro 2020 năm nay khiến tôi quá bất ngờ và hụt hẫng. Có lẽ do giải tổ chức lệch vào năm lẻ 2021 nên kết quả thành ra như vậy chăng? Mỗi lần tôi tự mình dự đoán tỷ số hay cá cược vui với bạn bè thì đều sai cả. Quả thực rất khó để nhận định cũng như dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng. CH Séc, Thụy Sỹ hay Ukraine đã đều khiến thế giới phải bất ngờ khi vượt qua những đội trên cơ mình.

"Mắc biếc" là bộ phim điện ảnh chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được bấm máy bởi đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim ra rạp năm 2019 đã để lại rất nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Theo anh, liệu có nguyên nhân nào cho sự ra đi của hàng loạt "ông lớn" ngay tại vòng 1/8?

-  Theo quan điểm của cá nhân tôi, trong những trận đấu vừa qua, sự may mắn đã không dành cho những đội bóng lớn. Bồ Đào Nha thì quá nhiều pha dứt điểm nhưng đều không thành bàn, Hà Lan thiếu sự kết nối của tiền vệ và tiền đạo, hậu vệ chơi thiếu cẩn trọng, còn đội tuyển Đức thì tạo được nhiều đường chuyền quyết định nhưng dứt điểm luôn ra ngoài. Đương nhiên không thể phủ nhận được việc những đội thắng chơi tốt hơn và quan trọng là may mắn đã đứng về phía họ.

"Ngạn" Trần Nghĩa tiếc nuối trước sự ra đi của Hà Lan, đặt niềm tin vào Tây Ban Nha tại Euro 2020 - Ảnh 2.

Nam diễn viên Trần Nghĩa rất đam mê và dành thời gian theo dõi các trận đấu tại giải Euro 2020 (Ảnh: FBNV)

Đội tuyển nào để lại cho anh nhiều tiếc nuối nhất?

-  Tôi đã rất mong muốn Hà Lan có thể tiến sâu hơn vào vòng trong. Tôi rất ấn tượng khi chứng kiến màu áo da cam của đội tuyển Hà Lan được lan tỏa từ sân bóng lên đến khán đài. Thêm nữa, cầu thủ tiền đạo của Hà Lan là MemPhis Depay mới chuyển nhượng từ Lyon sang câu lạc bộ tôi yêu thích - Barcelona để sát cánh cùng Messi chinh phục giải La Liga và Champion League.

Thế nhưng Hà Lan đã ra đi và để lại sự tiếc nuối cho đông đảo khán giả yêu bóng đá. Ngay sau khi Hà Lan để thua CH Séc và phải tạm biệt Euro 2020, rất nhiều khán giả đã sử dụng hình ảnh nhân vật Ngạn của anh trong phim "Mắt biếc" để nói về bất ngờ này. Cảm giác của anh như thế nào khi bỗng nhiên nhân vật của mình trở thành "hot trend" trên mạng xã hội trong mùa Euro 2020?

- Ngay sau trận thua của Hà Lan trước CH Séc, bản thân tôi cũng có viết trên trang cá nhân: "Hà Lan đừng đi theo Ngạn chứ" để thể hiện sự nuối tiếc cho đội tuyển mình yêu thích. Việc hình ảnh hai nhân vật trong bộ phim của "Mắt biếc" là Ngạn và Hà Lan được khán giả chia sẻ và trở thành trend trên mạng xã hội khiến tôi thấy vô cùng thú vị và hài hước. Tôi rất vui vì khán giả nhớ tới bộ phim mà mình đã tham gia. Đến đầu tháng 7, "Mắt biếc" cũng sẽ trở lại và phát sóng trên Netflix. Mong rằng, bộ phim sẽ lan tỏa nhiều hơn và tiếp cận được với khán giả trên toàn thế giới.

Hiện tại, anh dành sự cổ vũ cho đội tuyển nào? Và vì sao?

- Tôi đang cổ vũ cho Bỉ và Tây Ban Nha. Hai đội tuyển này đều sở hữu những cầu thủ trẻ và sáng giá ở các câu lạc bộ nên tôi mong đợi sẽ có một trận chung kết đáng nhớ giữa họ. 

Cầu thủ nào đang khiến anh ấn tượng nhất tại Euro 2020?

- Tôi thấy ấn tượng với Sterling của đội tuyển Anh. Mỗi khi đội tuyển Anh bế tắc thì anh ấy lại lên tiếng và đó đều là những cột mốc quan trọng giúp cho đội bóng này có thể đi tiếp. Số 10 của tuyển Anh làm tôi nhớ đến Messi - cầu thủ mà tôi yêu thích nhất trong làng bóng đá thế giới.

Câu hỏi cuối cùng, liệu đội bóng nào sẽ có nhiều khả năng nâng Cup vô địch Euro năm nay, theo anh?

- Để dự đoán đội vô địch là điều vô cùng khó khăn, bởi những đội vượt qua vòng 1/8 đều xứng đáng. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn, tôi sẽ chọn Tây Ban Nha.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem