Ngất ngây trước gái trẻ, chàng trai 34 tuổi sợ "cưa cùn", không dám tỏ tình

TTH Thứ hai, ngày 14/06/2021 13:16 PM (GMT+7)
Từng thất tình đến mức "đóng cửa lòng" suốt 8-9 năm, chàng trai 34 tuổi sợ không đáp ứng được đời sống lứa đôi với cô gái kém 10 tuổi nên không dám tỏ tình
Bình luận 0

Tôi muốn tỏ tình với cô gái kém mình 10 tuổi mà phân vân quá!

Tôi năm nay 34 tuổi nhưng đã 8-9 năm nay tôi không yêu ai. Trước đó, tôi đã trải qua vài mối tình "chẳng đâu vào đâu". Sau khi chia tay người yêu tôi đã đóng cửa lòng. Không một cô gái nào gây cho tôi sự chú ý. Nhiều lúc tôi tự hỏi: hay trái tim mình "hóa đá" mất rồi?

Cho đến đầu năm nay, tôi quen một cô gái, kém tôi 10 tuổi. Cô ấy rất bình thường về nhan sắc, tính cách cũng đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy có cảm tình với cô ấy, khao khát được ở bên cô ấy. 

Ngất ngây trước gái trẻ, chàng trai 34 tuổi sợ "cưa cùn", không dám tỏ tình - Ảnh 1.

Lâu lắm rồi, tôi mới gặp được một cô gái khiến tôi khao khát. Ảnh minh họa

Nếu tôi còn ở độ tuổi 27, 28 thì chắc chắn tôi sẽ chủ động bày tỏ tình cảm và tin rằng cô ấy sẽ đáp lại. Nhưng tình thế của tôi hiện tại không cho phép tôi mạo hiểm. Tôi sợ rằng cô ấy không chấp nhận một khoảng cách tuổi tác như thế.

Tôi muốn tiến xa hơn trong chuyện tình cảm với cô ấy, nhưng liệu khoảng cách 10 tuổi có phải là quá lớn không và nếu thành công có sợ sức khỏe không đáp ứng được chuyện chăn gối với một người trẻ như vậy không? 

Tôi rất muốn xin một lời khuyên có nên tiếp tục tiến hành "phi vụ" này?

(Độc giả giấu tên - Hà Nam)

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn:

Bạn đã bị những mối tình trước gây thương tích đến nỗi mất tự tin phải đóng cửa trái tim mất 8-9 năm tuổi xuân phơi phới thật đáng tiếc quá. Không hiểu vết thương lần đó nghiêm trọng đến thế nào mà bạn phải băng bó lâu thế?

Ngất ngây trước gái trẻ, chàng trai 34 tuổi sợ "cưa cùn", không dám tỏ tình - Ảnh 2.

Nhiều cô gái trẻ thích những bờ vai vững vàng, chín chắn. Ảnh minh họa

Thế nhưng lần này bạn lại cảm thấy rung động trước một đối tượng mới. Trước hết tôi chúc mừng bạn!.

Tỏ tình cũng như đá bóng

Tôi không lấy làm lạ khi bạn tả cô gái mới quen này rất bình thường mà bạn vẫn ưng, bởi tôi đã gặp nhiều chàng trai từng yêu nhiều cô gái xinh đẹp nhưng đến độ tuổi 34, 35 họ lại sẵn sàng kết hôn với một người "rất bình thường" như cô gái của bạn.

Chỉ có mỗi một điều bạn e ngại là cô gái này "quá trẻ". Điều này mới khiến tôi ngạc nhiên. Vì tôi thường gặp những gã trung niên đầu 4, thậm chí đầu 5 mà vẫn tự đặt ra tiêu chuẩn của họ bạn đời, bạn tình phải trẻ trung ngoài  20 tuổi thôi. Thậm chí có đại gia 72 còn lấy vợ 22 cơ mà!

Nói thế để thấy bạn 34 yêu cô gái 24, chênh nhau 10 tuổi không có gì đáng sợ cả. 

Không ít trường hợp khoảng cách còn gấp đôi trường hợp bạn mà tình vẫn đẹp như mơ, và họ luôn tin vào câu "gừng càng già càng cay".

Cho nên nếu bạn "sợ rằng" cô ấy không chấp nhận thì có thể vì lý do khác chứ không phải vì cách nhau 10 tuổi đâu. Nhưng đó là bạn lo xa thế thôi. Nếu muốn an toàn hơn thì bạn hãy "thả thính" xem thế nào đã, đừng vội tấn công trực diện. 

Vì lỡ người ta từ chối, bạn lại bị thương lần nữa và đóng chặt lòng thêm 10 năm nữa thì thật đáng lo.

Giống như muốn đá bóng vào khung thành đối phương không thể một mình một bóng xông thẳng đến cửa gôn mà sút. Làm như thế khó thành công lắm.

Ngất ngây trước gái trẻ, chàng trai 34 tuổi sợ "cưa cùn", không dám tỏ tình - Ảnh 4.

Khoảng cách 10 tuổi không đáng ngại nếu có sự rung động. Ảnh minh họa

Bạn phải đi bóng dích dắc, chạy tới chạy lui, đan qua đan lại, tạt sang trái lái sang phải, dền dứ một thời gian xem thái độ của cô gái thế nào, nếu cô ra tín hiệu "mời sút" thì hãy sút. 

Nếu thấy chắc ăn hãy tỏ tình còn nếu xem ra có vẻ khả năng thất bại cao thì bạn cần phải tìm hiểu người ta, xem người ta thích gì, sở thích, tính cách ra sao để có những câu chuyện chung, từ từ tìm "cửa gôn" để sút cho trúng. 

Bạn đừng vì nghĩ mình "tuổi tác" lại lâu năm không chinh chiến sinh ra sốt ruột cứ sút bừa được thì được luôn không được thì thôi, chơi kiểu "mì ăn liền" thế ít khi thành công lắm bạn ơi! 

Còn chuyện bạn đang ở tuổi 34 sung mãn làm sao lại lo không đáp ứng được chuyện chăn gối của cô gái 10 tuổi. Như vậy thì một là bạn nhận định mình "kém quá", hai là đánh giá người ta "cao quá" rồi. Bạn cũng có thể chăm chỉ tập thể dục, sống lành mạnh để giữ gìn "nội lực" và mài sắc "cưa" của mình. 

 Chúc bạn mạnh dạn, tự tin, "mài cưa" thật sắc và thành công mỹ mãn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem