Đón các tuyển thủ chủ yếu là người thân và gia đình. Mặc dù đã rất cố gắng để vượt qua nỗi buồn thua trận, song HLV Bert Van Marwijk và các học trò vẫn không thể nguôi ngoai cảm giác hụt hẫng.
Ông nói: “Toàn đội vẫn chưa thể quên được thất bại và bản thân tôi cũng có cảm giác hụt hẫng. Có lẽ chúng tôi cần một thời gian để làm lại từ đầu”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-13/1435956902-1.jpg) |
Đón các tuyển thủ ở sân bay chủ yếu là các quan chức và tiếp viên hàng không |
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-13/1435956902-2.jpg) |
Nụ cười của Sneijder có phần gượng gạo |
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-13/1435956902-3.jpg) |
Robben với vẻ mặt trầm tư khi bước xuống sân bay |
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-13/1435956903-4.jpg) |
HLV Bert Van Marwijk vẫy tay chào số ít người hâm mộ |
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-13/1435956903-5.jpg) |
Hầu hết các cầu thủ đều không giấu được sự thất vọng |
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-07-13/1435956903-6.jpg) |
Vợ của Van Der Vaart, Robin Van Persie cũng có mặt ở sân bay để đón chồng. |
Lâm Anh
Theo Reuters
Vui lòng nhập nội dung bình luận.