Nghi vấn "án tình" trong vụ cháy cửa hàng hoa 2 cô gái tử vong?

DV (tổng hợp) Thứ tư, ngày 24/10/2018 14:37 PM (GMT+7)
Thời điểm xảy ra vụ cháy có tiếng nổ lớn, ngoài ra còn có nghi vấn phóng hỏa vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra không loại trừ nghi vấn trên.
Bình luận 0

Theo VNN: Hôm nay (24.10), một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan điều tra vẫn đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ cháy shop hoa tươi vào khoảng 3h sáng 22.10 tại chợ Hòa Thắng (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là cháu N.T.P.U (15 tuổi, trú xã Hòa Thắng) và N.T.V (20 tuổi, trú Đắk Nông).

img

Cửa hàng hoa tan hoang sau vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy cũng khiến chị Đ.T.H.N (34 tuổi, mẹ cháu P.U) bị bỏng nặng khi lao vào dập lửa cứu con và hiện đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện nạn nhân N đã hồi tỉnh, tuy nhiên sức khỏe đang yếu nên cơ quan điều tra chưa tiến hành làm việc, lấy lời khai.

Về thông tin, thời điểm xảy ra vụ cháy có tiếng nổ lớn, ngoài ra, còn có nghi vấn phóng hỏa vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra không loại trừ nghi vấn trên.

Theo người dân sống cạnh hiện trường, thời điểm xảy ra vụ cháy họ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc lên bao trùm shop hoa tươi. Lúc này, bên trong shop hoa có tiếng kêu cứu thảm thiết.

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3h sáng 22.10 (video: Facebook Lưu Nguyệt Ánh). Nguồn: Dân Trí

Người dân đã hô hoán dập lửa, phá cửa cứu người. Tuy nhiên, ngọn lửa bốc cao, cửa shop hoa làm bằng cửa cuốn kiên cố nên mọi nỗ lực dập lửa, cứu người bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa, gần trăm cán bộ, chiến sĩ tới ứng cứu. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế được ngọn lửa thì cửa hàng đã bị thiêu rụi. 2 nạn nhân bên trong shop hoa đã ngạt khí tử vong, bị lửa cháy đến biến dạng.

img

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân. Nguồn: VNN

Cũng theo người dân, chị N đã ly hôn chồng và hiện sống cùng con gái P.U và mở shop bán hoa tươi.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, cộng đồng mạng cũng chia sẻ hình ảnh được cho là của nạn nhân P.U, đăng tải trên trang Facebook cá nhân, tiên lượng về vụ cháy.

Theo đó, Facebook tên N.P.U đăng tải hình ảnh bản thân nằm bên miệng hố nham thạch với dòng trạng thái “Sợ lửa thiêu quá. Ai cứu với”. Khoảng 1 tuần sau, shop hoa tươi bị cháy và nạn nhân N.P.U tử vong do ngạt khí.

img

Facebook được cho là của nạn nhân P.U đăng tải những hình ảnh, dòng trạng thái thể hiện sự lo lắng, tiên lượng về thảm họa. Nguồn: VNN

Ngoài ra, trên trang Facebook này, chủ nhân cũng đăng tải nhiều dòng trạng thái thể hiện tâm trạng không được tốt, bất an, muộn phiền trong cuộc sống.

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 3h sáng 22.10, shop hoa tươi Hồng Nghĩa (đường Nguyễn Thái Bình, chợ Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) do chị Đ.T.H.N làm chủ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Bên trong shop hoa có cháu N.T.P.U (con gái chị N.) và N.T.V (người làm thuê) đang ngủ.

Ông Trần Văn Tuyến (nhà cạnh cửa hàng hoa), cho biết, thời điểm trên ông dậy để tập thể dục thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng hoa và ngay sau đó thấy lửa bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, ông hô hoán người dân để cùng dập lửa nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm cửa hàng hoa và 1 phần tiệm vàng bên cạnh.

Sau hơn một giờ, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy khiến cháu P.U và V tử vong.

Shop hoa bị thiêu rụi, cửa hàng vàng bạc sát bên cũng bị cháy lan thiệt hại nặng. Ngoài ra, chị N khi đi lấy hoa về, phát hiện cháy đã lao vào cứu con nên bị bỏng rất nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem